Vụ cháy nhà gây chết người ở TPHCM qua lời nhân chứng

(VOV) - Phát hiện ngọn lửa bùng phát, sau khi đưa các cháu nhỏ ra ngoài người phụ nữ quay lên lấy giấy tờ thì bị mắc kẹt lại...

Như tin đã đưa, vào lúc 12h15 phút trưa 25/1/2013, tại ngôi nhà 3 tầng địa chỉ số 193/138 Nguyễn Cư Trinh quận 1 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là Hồ Mộng Điệp, 55 tuổi, một Việt kiều vừa từ Mỹ trở về ngày 24/1 vừa qua.

Bà Hồ Mộng Vân (55 tuổi), chủ ngôi nhà bị cháy, cho biết: vào thời điểm trên, cả gia đình 7 người gồm bà Vân, bà Điệp và mấy đứa cháu nhỏ đang ăn cơm trưa ở dưới tầng 1 thì nghe mùi khét lẹt, rồi khói bắt đầu luồn từ trên lầu xuống. Sau phát hiện ra cháy, bà Điệp xua em gái và các cháu ra ngoài còn mình thì chạy ngược lên lầu để lấy đồ tùy thân.

“Lửa cháy nhanh quá nên chị Điệp không kịp thoát ra ngoài” – bà Vân đau buồn nói.

Hiện trường vụ cháy


Khi vụ cháy xảy ra thì ông Trần Quốc Bảo (54 tuổi), em rể của bà Điệp, đang dừng xe trước nhà chuẩn bị đi giao hàng, khi thấy lửa và khói bốc ra từ tầng trên, ông chỉ kịp lao đến kéo cầu dao điện và đẩy mấy đứa cháu nhỏ ra ngoài, khi nhìn lại thì không còn thấy bà Điệp đâu cả.

Cùng lúc đó, bà Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1955, ngụ nhà số 193/133 Nguyễn Cư Trinh) đang phơi quần áo trên tầng thượng nhà mình thì thấy khói bốc cao rồi lửa phụt ra từ tầng 3 nhà bà Vân. Bà Hồng vội chạy xuống nhà dưới cùng người thân hô hoán lên mọi người tham gia dập lửa.

Đối diện với nhà bà Hồng, vợ chồng chị Trần Bích Ngọc (28 tuổi) đang ngủ trưa thì thấy sức nóng bao trùm bên ngoài, vội vàng mở cửa phòng thì phát hiện nhà đối diện lửa đang cháy dữ dội. “Vừa mở cửa phòng ra, tôi thấy lửa phụt lên từ tầng 2 tầng 3 nhà đối diện”- chị Ngọc kể lại.

Nhiều thanh niên trong hẻm khi nghe tiếng tri hô đã dùng bình chữa cháy tại chỗ để tiếp cận hiện trường.Anh N.V.L (ngụ cùng hẻm 193) người đầu tiên lao vào vụ cháy cho biết: “khi thấy cháy, tôi cùng mấy người lấy bình chữa cháy chạy đến thì thấy bà Điệp đang lao lên tầng trên, do ngọn lửa lan quá nhanh nên tôi không kịp cản bà ấy”.

Do hiện trường vụ cháy nằm trong hẻm sâu, đường ra vào lại rất hẹp nên đã gây nhiều cản trở cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Khi tiếp cận ngôi nhà bị cháy, do diện tích nhà nhỏ hẹp, cầu thang gỗ từ tầng trệt lên các tầng trên bị lửa thiêu rụi hoàn toàn nên các chiến sĩ cảnh sát PCCC phải dùng thang để vào nhà từ phía trước, song do mặt tiền tầng 2 tầng 3 bị bao bọc bởi hàng rào sắt kiên cố đã hạn chế tầm kiểm soát của nhân viên chữa cháy.

Hơn 30 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát PCCC quận 1 đã triển khai nhiều thang chuyên dụng và 4 lăng B phun bọt để khống chế ngọn lửa và làm mát các khu vực xung quanh. Sau khi phá được cửa sắt tầng 3, các trinh sát của phòng cảnh sát PCCC quận 1 đã phát hiện thi thể của bà Điệp bị cháy đen gần cửa ra vào tầng 3.

Thông tin từ người thân của nạn nhân cho biết, bà Hồ Mộng Điệp là Việt kiều định cư ở Mỹ nhiều năm nay. Lần này bà về nước để ăn Tết Nguyên đán cùng người thân và gia đình tại Việt Nam. Tuy nhiên sau khi về nước mới được 1 ngày thì gặp nạn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM sẽ trang bị trực thăng chữa cháy, cứu hộ
TPHCM sẽ trang bị trực thăng chữa cháy, cứu hộ

Theo quy hoạch ngành phòng cháy và chữa cháy, đến năm 2025, TP HCM sẽ có 6 máy bay chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

TPHCM sẽ trang bị trực thăng chữa cháy, cứu hộ

TPHCM sẽ trang bị trực thăng chữa cháy, cứu hộ

Theo quy hoạch ngành phòng cháy và chữa cháy, đến năm 2025, TP HCM sẽ có 6 máy bay chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Cháy tại đại lý Honda, thiệt hại hàng trăm triệu đồng
Cháy tại đại lý Honda, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

(VOV) -Chập điện tại khu vực bàn lễ tân, ngọn lửa nhanh chóng lan ra các khu vực gần đó và nuốt chửng 3 chiếc xe gắn máy vừa nhập kho...

Cháy tại đại lý Honda, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Cháy tại đại lý Honda, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

(VOV) -Chập điện tại khu vực bàn lễ tân, ngọn lửa nhanh chóng lan ra các khu vực gần đó và nuốt chửng 3 chiếc xe gắn máy vừa nhập kho...

Cháy nhà ở trung tâm TP HCM , một người thiệt mạng
Cháy nhà ở trung tâm TP HCM , một người thiệt mạng

Vụ cháy xảy ra khi mọi người đang ăn cơm, trong nhà thời điểm đó có khoảng 5-6 đứa trẻ đang ngủ trưa.

Cháy nhà ở trung tâm TP HCM , một người thiệt mạng

Cháy nhà ở trung tâm TP HCM , một người thiệt mạng

Vụ cháy xảy ra khi mọi người đang ăn cơm, trong nhà thời điểm đó có khoảng 5-6 đứa trẻ đang ngủ trưa.