Vượt rào vào Công viên nước Hồ Tây: Tắm miễn phí sao phải khổ đến vậy?

VOV.VN -"Nhìn vụ này tôi lại nhớ tới vụ hôi bia ở Đồng Nai, thế nhưng ở đây là hôi… tắm".

Trên các diễn đàn, mạng xã hội ngày hôm nay nhiều người vẫn bàn tán về vụ chen lấn, trèo rào để vào tắm miễn phí ở Công viên nước Hồ Tây.

Những hình ảnh khiến người xem chỉ biết lắc đầu.

Người Hà Nội xưa nay vẫn hãnh diện, tự hào “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Nhưng qua vụ việc này, nhiều người chỉ biết lắc đầu.

Một bạn đọc tên Phương gửi bình luận đến VOV.VN chỉ biết thốt lên “Ơi trời làm mất văn hóa hết, không hiểu sao mà được vậy nữa. Bó tay.com”.

Còn bạn Hai Anh thì viết: “Nhìn vụ này tôi lại nhớ tới vụ hôi bia ở Đồng Nai, thế nhưng ở đây là hôi… tắm. Đi tắm mà cũng phải khổ đến vậy sao? Nực cười, dân mình cứ cái gì cho không, miễn phí, giảm giá là nhào tới không cần biết xung quanh mình như thế nào. Thật may mắn là ngày hôm qua không xảy ra vụ việc nào đáng tiếc”.

“Choáng nhất là mấy em mặc bikini trèo qua rào sắt. Mất hết cả vẻ dịu dàng, nữ tính của con gái Hà Thành. Chắc cha mẹ, thầy cô của các bạn này sẽ đau lòng lắm vì kết quả giáo dục của họ bao nhiêu năm qua giờ bỗng “thăng hoa” trong một tình huống dở khóc, dở cười thế này. Tôi luôn có ấn tượng đẹp về con gái Hà Nội, với nước da trắng, giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát trong từng cử chỉ. Nhưng giờ thì hỡi ôi, các em đã làm tôi choáng” – bạn Hải Phương bình luận.

“Trời đất, không biết các ông bố bà mẹ nghĩ sao về tính mạng của con mình? Họ tiếc vài đồng tiền mua vé vào cửa mà đưa các cháu qua rào sắt thế kia. Chuyện này chắc chỉ có ở Việt Nam. Lúc trước, các bạn trẻ ở Hà Nội chen chúc nhau để được một phần shushi miễn phí tôi đã thấy ớn quá vậy mà sao họ không có cảm giác xấu hổ khi góp vào những vụ việc này nhỉ. Bao giờ ở Việt Nam mình mới hết cảnh thấy gì miễn phí thì xô tới, nhào vô đây” – bạn Quang Huy viết.

Bạn Lê Sơn thì chán ngán: “Đi tắm miễn phí sao phải khổ đến vậy. Mang thau, chậu, phao… ra sông Hồng tắm có phải sung sướng vạn lần không? Rồi mai không biết còn vụ gì miễn phí mà lại nực cười thế này nữa không?”.

Mình nhìn mình mà còn thấy buồn, lạ như vậy, không biết du khách nước ngoài họ nghĩ sao về Hà Nội, một thành phố luôn tự hào vì là một trong những điểm đáng đến của thế giới, thành phố vì hòa bình...? Đến bao giờ, Hà Nội hay bất kỳ thành phố nào của đất nước, hết những cảnh chen lấn, hôi của, hôi bia, hôi... tắm như những vụ việc đã xảy ra vừa qua?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công viên Hồ Tây kỷ niệm 15 năm ngày mở cửa
Công viên Hồ Tây kỷ niệm 15 năm ngày mở cửa

VOV.VN - 15 năm qua, Công viên Hồ Tây đã đón tiếp hàng chục triệu lượt khách đủ các lứa tuổi đến vui chơi, giải trí.

Công viên Hồ Tây kỷ niệm 15 năm ngày mở cửa

Công viên Hồ Tây kỷ niệm 15 năm ngày mở cửa

VOV.VN - 15 năm qua, Công viên Hồ Tây đã đón tiếp hàng chục triệu lượt khách đủ các lứa tuổi đến vui chơi, giải trí.

Công viên nước Hồ Tây: Nhốn nháo cảnh trèo rào để tắm miễn phí
Công viên nước Hồ Tây: Nhốn nháo cảnh trèo rào để tắm miễn phí

Người dân vượt rào đã tạo ra cảnh hỗn loạn ngay tại khu vực gần bể bơi.

Công viên nước Hồ Tây: Nhốn nháo cảnh trèo rào để tắm miễn phí

Công viên nước Hồ Tây: Nhốn nháo cảnh trèo rào để tắm miễn phí

Người dân vượt rào đã tạo ra cảnh hỗn loạn ngay tại khu vực gần bể bơi.