Về chùa Bối Khê chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khiết của hoa sen đất

VOV.VN - Trong khuôn viên ngôi chùa 600 năm tuổi, những cây hoa sen đất bung nở sắc trắng tinh khôi tuyệt đẹp thu hút du khách đến tham quan, chiêm bái.

Chùa Bối Khê (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã trải qua 600 năm lịch sử, được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Đây là một trong những di tích quan trọng hàng đầu của Hà Nội, cùng với chùa Hương, chùa Thầy, chùa Tây Phương, chùa Đậu... Điều đặc biệt hơn cả là trong khuôn viên chùa có ba cây hoa sen đất tuyệt đẹp, với những bông hoa sắc trắng tinh khôi độc đáo, hiếm có ở Việt Nam. 

Nhắc đến chùa Bối Khê là người ta nhắc đến sen đất. Hoa sen đất không giống như hoa sen khác được trồng dưới đầm, loại hoa này có màu trắng tinh khôi, còn mùi hương thì quyến rũ ngất ngây. Cây sen đất thân mộc, lá cây mặt trên xanh bóng, mặt dưới có lông mịn màu nâu nhạt. Hoa sen đất từ khi đơm nụ đến khi bung cánh đều có hình dáng rất giống với hoa sen nước. Hoa chỉ có nhụy vàng chứ không có gương sen như sen nước, nhưng khi cánh hoa khô rồi vẫn để lại hương thơm.

Trong dân gian Việt Nam có câu ca dao “Hôm qua tát nước đầu đình/Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen”. Nhiều người cho rằng không có “cành hoa sen”, đó chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng phong phú làm thi vị thêm câu ca dao, nhưng người dân làng Bối Khê lại khẳng định rằng “cành hoa sen” được nhắc tới đó chính là cành cây sen đất trong khuôn viên chùa.

Theo bà Phạm Thị Quyết, cư dân của làng Bối Khê, những cây hoa sen quý này đã có hàng trăm năm trong khuôn viên chùa. Dân làng còn gọi là sen cạn. Trước đây chùa có hai cây sen tổ cao chừng 5m nhưng một cây đã chết vì sâu mọt. Hiện trong khuôn viên chùa cũng chỉ có vỏn vẹn ba cây sen. Hai cây sen con cao chừng 2,5m, trồng trước tam bảo, được chiết từ cây sen tổ cạnh hậu cung. 

Ngay khi bước vào khuôn viên chùa, du khách có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng, rất dễ chịu của sen đất. Mùa hoa sen đất nở khoảng từ cuối mùa xuân, chớm đầu mùa hạ, hoa nở 1-2 tuần mới tàn và có mùi thơm. Cũng theo bà Phạm Thị Quyết, cây sen đất được trồng vài nơi ở miền Bắc nước ta, những rất ít khi nở hoa. Còn ở chùa Bối Khê, sen đất nở đều đặn hằng năm, mỗi cây cũng chỉ nở độ mươi bông mà thôi. Có lẽ vì lý do đó mà nơi đây đã thu hút nhiều du khách đến vãn cảnh chùa và chiêm ngưỡng loài hoa quý hiếm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buôn AKô Dhông - điểm nhấn du lịch tại Buôn Ma Thuột
Buôn AKô Dhông - điểm nhấn du lịch tại Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Buôn AKô Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, sau hơn 60 năm thành lập đã định hình được bản sắc và trở thành trung tâm du lịch của Buôn Ma Thuột. Nơi đây được đánh giá một trong những buôn giàu đẹp nhất Tây Nguyên.

Buôn AKô Dhông - điểm nhấn du lịch tại Buôn Ma Thuột

Buôn AKô Dhông - điểm nhấn du lịch tại Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Buôn AKô Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, sau hơn 60 năm thành lập đã định hình được bản sắc và trở thành trung tâm du lịch của Buôn Ma Thuột. Nơi đây được đánh giá một trong những buôn giàu đẹp nhất Tây Nguyên.

Gành Đá Đĩa - kiệt tác của thiên nhiên
Gành Đá Đĩa - kiệt tác của thiên nhiên

VOV.VN - Gành Đá Đĩa chinh phục khách thập phương bởi những khối đá đen hình lục lăng đan xen, xếp từng tầng lên nhau như những chồng chén đĩa, đều tăm tắp vươn mình ra biển khơi.

Gành Đá Đĩa - kiệt tác của thiên nhiên

Gành Đá Đĩa - kiệt tác của thiên nhiên

VOV.VN - Gành Đá Đĩa chinh phục khách thập phương bởi những khối đá đen hình lục lăng đan xen, xếp từng tầng lên nhau như những chồng chén đĩa, đều tăm tắp vươn mình ra biển khơi.

Rực rỡ miền dã quỳ Tây Bắc
Rực rỡ miền dã quỳ Tây Bắc

VOV.VN - Không chỉ Tây Nguyên mới nhiều dã quỳ, du khách đến Điện Biên cũng sẽ ngỡ ngàng vì cả không gian rực lên sắc vàng của loài hoa dại này.

Rực rỡ miền dã quỳ Tây Bắc

Rực rỡ miền dã quỳ Tây Bắc

VOV.VN - Không chỉ Tây Nguyên mới nhiều dã quỳ, du khách đến Điện Biên cũng sẽ ngỡ ngàng vì cả không gian rực lên sắc vàng của loài hoa dại này.