Ngắm vẻ đẹp hoang tàn đầy quyến rũ của nhà thờ đổ Trái Tim ở Hải Lý

VOV.VN - Dù hoang tàn, đổ nát, nhưng nhà thờ đổ Trái Tim thuộc xã Hải Lý (Hải Hậu - Nam Định) là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch, dân phượt và các nhiếp ảnh gia...

Nhìn khung cảnh này khó ai có thể hình dung trước đây nơi này từng là cả một quần thể những ngôi nhà thờ đẹp đẽ và khung cảnh làng quê yên bình... (Ảnh: Tiến Dũng)

   ... Triều cường và sự xâm lấn của nước biển theo thời gian đã khiến người dân phải di cư vào sâu đất liền để sinh sống. Chỉ còn ngôi nhà thờ Trái Tim trơ trọi bị bão tố tàn phá trơ ra những lớp gạch đỏ sau khi vôi vữa bị bong tróc... (ảnh: Tiến Dũng)

 Nhà thờ đổ Trái Tim được xây dựng trên nền móng nhà thờ Madalena theo kiến trúc cổ do người Pháp thiết kế. Sau năm 1996, bị bão đánh hỏng, nhà thờ không còn được sử dụng và bỏ hoang cho đến nay... (Ảnh: Tiến Dũng)

Buổi chiều tối, khu vực nhà thờ đổ trở thành chỗ neo đậu của những con thuyền nhỏ... (Ảnh: Trà Xanh)

Có lẽ vì đứng đơn độc trên bãi biển nên nhà thờ toát lên vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ lạ kỳ. (Ảnh: Thùy Dung)

Một con thuyền nhỏ chọn nhà thờ đổ làm nơi neo đậu (Ảnh: Trà Xanh)

Vẻ trầm mặc hoang tàn của nhà thờ đổ trong hoàng hôn. (Ảnh: Trà Xanh)

Những gì đã, đang và sẽ mai một, mất mát dường như có một sức hút lớn... (Ảnh: Thành Công) 
Dân phượt, khách du lịch và những tay săn ảnh nghệ thuật đều mong ước được đến đây ít nhất một lần. 

Một góc nhìn từ nhà thờ đổ... (Ảnh: Ngọc Thành)
Hình ảnh từng có về Tháp chuông Nhà thờ đổ cũ cách Nhà thờ Trái Tim không xa. T háp chuông này đã bị cơn bão hồi tháng 10 năm 2008 cuốn trôi ra biển...(Ảnh: Thành Công)

Một nhà nhà thờ Thánh tổ thuộc xã Hải Đông cách đó không xa cũng đã bị hư hỏng và bỏ đi vì nước biển. (Ảnh: Tiến Dũng)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên