Đội tuyển Đức: Quyết tâm chấm dứt “cơn khát” kéo dài 16 năm

Sau một khoảng lặng để chuyển giao thế hệ, trong tay HLV Joachim Loew là một đội hình các cầu thủ trẻ, chất lượng và tràn đầy khát khao chinh phục.

Tuyển Đức khát khao vinh quang tại đấu trường châu lục (Ảnh: Getty Images)
Đức là đội bóng giàu truyền thống nhất tại sân chơi EURO bởi chưa có một đội tuyển nào có thể giành được 3 chiếc cúp vô địch như họ. Tuy nhiên lần gần nhất đội tuyển Đức bước lên bục cao nhất ở ngày hội bóng đá châu lục cũng đã 16 năm. Giờ đây, với đội hình có tuổi đời trung bình trẻ nhất tại giải, thầy trò HLV Joachim Loew đang tràn đầy khao khát hướng tới vinh quang chiến thắng giống như các “tiền bối” ngày nào.

Nhìn vào khoảng cách thời gian từ lần đầu tiên tham dự EURO của Đức vào năm 1972, thì lâu nhất là 16 năm, những người yêu mến đội tuyển có biệt danh “Cỗ xe tăng” lại được nhìn thấy đội bóng này đoạt cúp vô địch (từ năm 1980 đến 1996). Cũng kể từ lần cuối bước lên “đỉnh” châu Âu vào năm đó, đã 16 năm trôi qua đội tuyển Đức tham dự 3 lần EURO thì 2 lần họ không vượt qua nổi vòng bảng (vào các năm 2000 và 2004). Cách đây 4 năm, đội tuyển Đức đã trở lại đầy mạnh mẽ nhưng rồi phải lặng lẽ về nhì.

Chính vì vậy, không ít người cho rằng đội tuyển Đức sẽ thỏa mơ ước đăng quang ngôi vô địch châu lục ở kỳ EURO thứ 4 này, sau một khoảng lặng để chuyển giao thế hệ, khi trong tay HLV Joachim Loew là một đội hình các cầu thủ trẻ, chất lượng và tràn đầy khát khao chinh phục.

Nhà cầm quân 52 tuổi cũng tỏ ra rất hài lòng với các học trò của mình: Đây chắc chắn là một đội hình rất đồng đều với các cầu thủ trẻ đầy tiềm năng để phát triển trong tương lai. Cùng với họ là những tài năng đã khẳng định tên tuổi trên thế giới với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Tuổi trung bình của toàn đội rất trẻ, và tôi nghĩ đó là một lợi thế lớn của đội tuyển Đức. Tất cả chúng tôi đều chăm chỉ tập luyện để hoàn tất những chuẩn bị hoàn hảo nhất cho giải đấu lớn. Tôi nghĩ, đội tuyển Đức lần này còn ổn định hơn đội hình đã tham dự kỳ EURO 2008”. 

HLV Joachim Loew có lý do để tự tin bởi ngoài lứa cầu thủ đã trưởng thành và dạn dày kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao như Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger hay Lukas Podolski cùng Kloser mà ông đã “trình làng” ở các kỳ EURO và World Cup gần đây thì dàn “măng non” của đội tuyển Đức cũng đang “chín” hơn bao giờ hết.

Những Toni Kroos, Thomas Mueller, Mario Gomez hay Andre Schurrle đều đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình trong những mùa giải gần đây ở Bundesliga.

Chính vì vậy, dù rơi vào bảng đấu “tử thần” với các đối thủ rất mạnh là Hà Lan, Bồ Đào Nha cùng Đan Mạch, đội trưởng Philipp Lahm vẫn tự tin: "Chúng tôi có một đội hình hoàn hảo và vấn đề bây giờ chính là làm thế nào để phát huy những ưu thế khi thi đấu. Toàn đội có sự đoàn kết và phối hợp tốt trên sân. Để hạn chế những tình huống ngoài ý muốn, điều chúng tôi hướng đến luôn là chiến thắng. Đội tuyển Đức đã chơi không tốt ở các trận giao hữu vừa qua nhưng chuyện đó là bình thường bởi chúng tôi có quá ít thời gian tập luyện cùng nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi biết mình phải chứng tỏ điều gì ở giải đấu này, đặc biệt là trong trận đấu đầu tiên".

Khi ngày hội bóng đá châu lục đã gần kề, đội tuyển Đức bất ngờ thể hiện sự bất ổn trong cả lối chơi và nhân sự. Nếu nhìn vào màn trình diễn kém thuyết phục của thầy trò HLV Joachim Loew ở loạt trận giao hữu vừa qua, những cổ động viên trung thành nhất của “Cỗ xe tăng Đức” cũng không khỏi lo lắng khi trước mắt họ là trận đấu khó khăn đầu tiên ở bảng B “tử thần” với Bồ Đào Nha. Dù đã có chiến thắng 2-0 trước Israel nhưng thất bại 3-5 trước Thụy Sỹ 1 tuần trước đó là quá khó để nuốt trôi dù HLV Joachim Loew vẫn tỏ ra bình thản cho rằng đó đơn thuần chỉ là một trận đấu giao hữu.

Có thể thấy dàn cầu thủ 8 người của Bayern Munich được triệu tập vào đội tuyển quốc gia vẫn chưa hoàn toàn có được tâm lý thi đấu tốt nhất sau thất bại đau đớn trước Chelsea trên chấm luân lưu 11m trong trận chung kết Champions League ngay trên sân nhà Allianz. Điều này đã ảnh hưởng không ít tới các cầu thủ khác và thể hiện rất rõ ở các trận đấu giao hữu gần đây của đội tuyển Đức.

Bên cạnh đó, việc Bastian Schweinsteiger cùng trung vệ Mertesacker vẫn đang phải chạy đua cùng thời gian để kịp bình phục chấn thương cũng khiến HLV Joachim Loew phải đau đầu không ít. Tất cả đều đang chờ đợi nếu 2 cầu thủ nói trên không thể ra sân, đội tuyển Đức sẽ thể hiện như thế nào khi thiếu đi ít nhiều sự tinh quái cũng như chất “thép” vốn được coi là đặc sản của đội bóng này. Muốn “đuôi lọt” thì “đầu” phải xuôi.

Không ngạc nhiên khi đội tuyển Đức đang đặt quyết tâm rất lớn vượt qua “chướng ngại vật” đầu tiên tại vòng chung kết EURO lần này là Bồ Đào Nha. Tiền đạo Lukas Podolski chia sẻ: "Ở các kỳ EURO và World Cup gần đây nhất, chúng tôi đều đã tiến tới trận bán kết và đây là một thành quả tuyệt vời. Tuy nhiên tôi nghĩ đội tuyển Đức đã mạnh mẽ hơn những năm trước rất nhiều và mục tiêu của chúng tôi ở giải đấu này không gì khác ngoài chức vô địch. Tham vọng của đội tuyển Đức ở giải đấu này đều phụ thuộc vào trận đấu đầu tiên với Bồ Đào Nha. Nếu chúng tôi giành chiến thắng, đội tuyển Đức sẽ tiến một bước dài trên con đường chinh phục EURO năm nay. Nhất định chúng tôi phải thắng trong trận đấu đó, toàn đội sẽ cùng nhau thắp sáng ngọn lửa quyết tâm thi đấu trên sân".

Tinh thần thi đấu “thép” luôn là niềm kiêu hãnh của người Đức. Nếu HLV Joachim Loew có thể phát huy được hết các phẩm chất cùng khát vọng chinh phục của các cầu thủ vốn có tuổi đời rất trẻ, người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng được thấy viễn cảnh “Cỗ xe tăng Đức” hiên ngang đi trọn con đường tiến tới vinh quang tại ngày hội bóng đá châu lục ở Ba Lan và Ukraine năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên