ĐT Hà Lan trước Euro: Đi tìm cơn lốc

Người hâm mộ đang chờ đợi thầy trò HLV Van Marwijk nổi lên “cơn lốc màu da cam” quen thuộc, cái hình ảnh mà họ đã khá lâu rồi không còn thấy lại

Sau thất bại tại trận chung kết World Cup 2010 trước Tây Ban Nha, thêm một lần nữa Hà Lan cho thấy sự vô duyên với chức vô địch dù chưa bao giờ họ thiếu vắng tài năng. HLV Bert Van Marwijk từng bị chỉ trích khi thay đổi lối đá tấn công tổng lực đẹp mắt mang thương hiệu của “cơn lốc màu da cam”, nhưng kết quả thực tế cho thấy nhà cầm quân 60 tuổi này đã đúng.

Ảnh: Getty Images.

Ngoài những cầu thủ được ví là “phù thuỷ” của Tây Ban Nha thì hầu hết các đội bóng đều đưa yếu tố thực dụng vào chiến thuật thi đấu. Đó là lý do, dưới thời ông Marwijk, bộ đôi tiền vệ đánh chặn De Jong và Bommel được tin dùng. Cách đây 2 năm, một Hà Lan thi đấu đầy tính toán và bản lĩnh đã đi tới trận đấu cuối cùng của World Cup, nhưng họ phải dừng bước trước một Tây Ban Nha chơi bóng như làm xiếc.

Tại EURO lần này, người hâm mộ tin tưởng rằng Hà Lan sẽ cho thấy lại lối đá tấn công đẹp mắt khi ông Marwijk mang đến Ba Lan tới 8 tiền đạo mà hầu hết trong số đó là những tay săn bàn cự phách như: Persie, Robben, Huntelaar, Dirk Kuyt hay tài năng trẻ đang lên Luuk De Jong. Bởi vậy, khi được hỏi khả năng của Hà Lan HLV Marwijk đã tự tin trả lời: “Điều quan trọng nhất là cần một cái nhìn tổng thể để các cầu thủ co thể kết nối nhau lại, tận dụng hết lợi thế của từng cá nhân. Vì thế chẳng có ngôi sao nào có thể chơi bóng đơn lẻ. Mọi người đều biết tôi thích đưa bóng ra cánh, nhưng quan trọng là phải có vũ khí riêng. Với chúng tôi, tốc độ là vũ khí, sáng tạo là vũ khí và khả năng dứt điểm cũng là vũ khí. Khi đã có tất cả điều này, thì việc của bạn là chọn thời điểm tương ứng với  từng đối thủ”.

Triết lý bóng đá của Marwijk được ví như một sự cách tân, cải tiến mạnh mẽ những gì mà người tiền nhiệm Van Basten để lại sau thất bại buồn bã tại EURO 2008. Họ chắc chắn ở tuyến giữa để rồi xuyên phá hàng thủ đối phương bằng những pha xuống bóng thần tốc 2 bên cánh nhờ tốc độ của Robben hay Affelay, hay bất ngờ xộc thẳng vào trung lộ khi Bommel dâng cao phối hợp với Sneijder và Van der Vaart. Hàng công mạnh mẽ đã giúp Hà Lan vượt qua vòng loại EURO lần nay với thành tích thắng 9 trên 10 trận và ghi tới 35 bàn để đứng đầu bảng.

Trong các trận giao hữu gần đây, Hà Lan đều giành được những kết quả tốt (Ảnh: Getty Images).

Dẫu vậy, cũng xuất hiện những hoài nghi cho rằng, tuyến giữa của đội bóng màu cam sẽ thiếu đi sức sáng tạo khi chơi với 2 tiền vệ phòng ngự và bị áp lực với nhiệm vụ thu hồi bóng hơn là tạo những đường chuyền hiểm hóc vào vòng cấm địa đối phương. Chưa kể đến dấu hỏi lớn về phong độ của nhạc trưởng Sneijder – khi cầu thủ của Inter Milan có một mùa giải mờ nhạt, trái ngược với hình ảnh anh tung hoành tại Nam Phi cách đây 2 năm.

Đáp trả những điều đó, Sneijder khẳng định: “Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn nhất nên việc đầu tiên là làm sao vượt qua vòng bảng rồi mới tính tiếp. Ở một giải đấu, ngoài việc mọi người sẵn sàng thì bạn cần thêm cả yếu tố mà may mắn. Có nhiều điều khó khăn chờ đón, đặc biệt với tôi vì tôi nghĩ Euro thậm chí còn có nhiều đối thủ mạnh hơn cả World Cup. Tuy  nhiên toàn đội đã sẵn sàng, cá nhân tôi cũng rất nóng lòng muốn được tới Ba Lan ngay lập tức”  

Vẫn có nhiều những sự lựa chọn để ông Marwijk mềm hoá tuyến giữa và vấn đề thực sự lại nằm ở khâu phòng ngự. Đã từ lâu lắm rồi, kể từ thời Jaap Stam hay xa hơn là Koeman, Hà Lan không có những trung vệ tương xứng với đẳng cấp.

Thậm chí bây giờ, hàng thủ của Hà Lan còn bị đánh giá là yếu nhất từ trước đến nay. Đội trưởng Van Bronckhorst đã treo giày, ông Marwijk phải đặt niềm tin vào những cầu thủ ít tên tuổi như: Mathijsen, Heitinga, Van der Wiel hay lão tướng Khalid Boulahrouz. May thay cho Hà Lan, họ luôn có những thủ môn đẳng cấp trong khung gỗ. Một Stekelenburg dày dặn kinh nghiệm bên cạnh một Tim Krul chơi cực hay trong màu áo Newcastle mùa này. Chưa kể đến thủ môn được nhiều tờ báo bình chọn xuất sắc nhất giải ngoại hạng Anh là Micheal Vorm của Swansea.

Các cầu thủ Hà Lan đang tích cực luyện tập tại Krakow để chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên (Ảnh: Getty Images).

Rõ ràng thầy trò ông Marwijk đang đứng trước áp lực vừa đem đến cái đẹp, vừa phải chiến đấu cho chiếc cúp sau 24 năm chờ đợi. Những giờ phút êm ả vẫn trôi qua tại thành phố cổ kính Krakow cạnh dòng sông Wisla hiền hoà nơi đội tuyển Hà Lan đóng quân. Lúc này, thầy trò HLV Marwijk sẽ phải tranh thủ hưởng thụ thời gian ít ỏi đó trước khi bước vào cuộc đua căng sức tại bảng đấu tử thần với Bồ Đào Nha, Đức và Đan mạch bắt đầu ngày 9/6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên