Bị hắt hủi, Fedinand vẫn ủng hộ tuyển Anh

Mặc dù bị HLV Roy Hodgson hắt hủi song hậu vệ Manchester United khẳng định rằng anh vẫn sẽ cổ vũ cho đội tuyển quốc gia ở Ukraine và Ba Lan mùa hè này.

Rio Ferdinand vẫn ủng hộ Tam Sư. (Ảnh: Getty images)

Sau khi HLV Tam Sư cho gọi Martin Kelly – một cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm lên tuyển để thay thế cho Gary Cahill bị chấn thương, cầu thủ 33 tuổi đã tỏ ra vô cùng giận dữ và cho rằng đó là hành động hoàn toàn thiếu tôn trọng và bất công đối với anh.

Tuy nhiên, mặc dù rất thất vọng, Ferdinand khẳng định rằng anh vẫn sẽ cổ vũ hết mình cho Tam Sư khi họ có trận đấu đầu tiên với Pháp vào ngày 11/6.

Rio đăng trên trang cá nhân của mình: “Chỉ cần họ còn ở đó, tôi sẽ ở một quán rượu nào đó để ủng hộ cho nước Anh vào mùa hè này. Tôi yêu các cầu thủ”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi có những câu hỏi được đặt ra đằng sau quyết định của HLV Hodgson khi đã chọn Terry thay vì Ferdinand ở Euro lần này. Lý đo được đưa ra đó là những mối bất hòa giữa hai trung vệ hàng đầu nước Anh đã không thể lắng xuống và Hodgson buộc phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn để giữ yên ổn phòng thay đồ của Tam Sư.

HLV Roy Hodson đang rất đau đầu với chấn thương của những cầu thủ trụ cột như Lampard, Barry và mới đây là Cahill, nhưng quyết định không cho gọi lại trung vệ Rio Ferdinand thực sự là một quyết định khó hiểu với chính bản thân cầu thủ này cũng như các CĐV xứ sở sương mù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên