Nhà văn Pháp Marc Levy

Hạnh phúc khi tác phẩm của mình được bạn đọc Việt Nam yêu mến

3 năm trở lại đây, độc giả Việt Nam đã quen thuộc với nhiều tác phẩm của nhà văn Pháp Marc Levy, như “Kiếp sau”; “7 ngày cho mãi mãi”; “Anh ở đâu”…

Đây là những tiểu thuyết đại diện cho văn học đương đại Pháp với phong cách lãng mạn, giàu trí tưởng tượng và bay bổng. Trong khuôn khổ “ngày hội đọc sách Pháp” đang diễn ra tại Việt Nam, nhà văn Marc Levy đã thăm và làm việc tại Việt Nam.

PV: Thưa nhà văn, những tác phẩm của ông chân thực, giàu cảm xúc và được bạn đọc rất yêu mến. Xin ông cho biết, ông đã đến với nghề văn như thế nào?

Nhà văn Marc Levy: Tôi bắt tay vào nghiệp văn một cách rất tình cờ. Khi con trai tôi còn bé khoảng từ 5-9 tuổi, tối nào tôi cũng viết một câu chuyện cho con trai tôi. Khi kể hết câu chuyện đêm đó, tôi thường phải viết thêm 1 chương cho con tôi vào ngày hôm sau. Khi con tôi lên 9 tuổi, cháu bảo tôi rằng truyền hình còn hay hơn là những gì bố viết. Tôi hiểu rằng thời viết cho con trẻ thế là đã hết. Và tôi nghĩ rằng không viết được cho con nữa thì tôi chuyển sang viết cho người lớn, vì sau này con tôi trưởng thành, cháu sẽ đọc những câu chuyện đó. Có vẻ như hơi lập dị một chút khi tôi nghĩ rằng chỉ sau vài tiếng nữa khi con tôi thức dậy, cháu có thể đọc, nó có thể tưởng tượng ra những gì tôi viết. Tôi rất thích ý nghĩ rằng chỉ trong một vài tiếng nữa thôi con tôi sẽ trưởng thành như thế. Tiểu thuyết đầu tiên của tôi ra đời như vậy và tôi cũng không nghĩ rằng các tác phẩm của tôi sẽ được xuất bản.

PV: Là một nhà văn, ông đánh giá như thế nào về các yếu tố để viết, để sáng tạo một tác phẩm văn học. Theo ông, yếu tố nào sẽ là quan trọng nhất?

Nhà văn Marc Levy: Tôi cho rằng có nhiều yếu tố quan trọng. Ý tưởng, chủ đề, cảm xúc... Theo tôi, cảm xúc là điều quan trọng nhất khi viết.Cảm xúc có thể tồn tại mà không cần một kỹ thuật nào. Còn kỹ thuật mà không có cảm xúc thì chỉ là kỹ thuật thôi.

PV: Ông có cho rằng nghề văn là một nghề vinh quang không, khi có rất nhiều nhà văn đã đạt giải Nobel Văn chương và các giải thưởng lớn khác?

Nhà văn Marc Levy: Tôi nghĩ rằng nghề văn là một công việc cần sự khiêm tốn. Viết là một mảnh đất tự do. Theo tôi, cái không nên nhất đối với nhà văn là ‘tự đóng cửa mình” vào những giải thưởng hay sự tự cao tự đại. Tôi nghĩ rằng một trong những điều nguy hiểm nhất là “phản bội lại” sự tự do của một nhà văn. Viết mà để tranh một giải thưởng nào đó, thì đấy là một lối viết không trung thực. Điều khác biệt và quan trọng là sau khi chúng ta không còn trên cõi đời nữa, thì chúng ta sẽ để lại những gì? Tôi muốn được chia sẻ những gì đang sống. Những gì đang diễn ra quanh chúng ta.

PV: Đây là lần đầu tiên đến Việt Nam, xin ông cho biết cảm nhận của mình?  

Nhà văn Marc Levy: Tôi chưa biết nhiều về các tác giả Việt Nam. Nhưng tôi thực sự may mắn là mỗi năm lại có dịp đặt chân đến một đất nước mới. Đó là dịp để tôi khám phá và gặp gỡ các nhà văn bản xứ. Tôi đã đọc nhiều tác phẩm mà người Pháp viết về Việt Nam, trong đó có Cầu Ô Thước. Tôi rất yêu mến Việt Nam, tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi đi dạo trên đường phố, lại nhìn thấy những tác phẩm của mình được dịch sang tiếng Việt và được bạn đọc Việt Nam yêu mến. Tôi rất sung sướng được có mặt tại Việt Nam và tham gia các hoạt động nhân ngày hội đọc sách. Nhân dịp này tôi cũng muốn cám ơn độc giả Việt Nam đã đọc và yêu mến các tác phẩm của tôi.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên