Nam diễn viên gạo cội Gene Hackman và vợ qua đời tại nhà riêng
VOV.VN - Gene Hackman, huyền thoại điện ảnh từng hai lần đoạt giải Oscar, cùng vợ ông – nghệ sĩ piano Betsy Arakawa – đã được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Santa Fe, New Mexico vào chiều 26/2 (giờ địa phương).
Gene Hackman, huyền thoại điện ảnh từng hai lần đoạt giải Oscar, cùng vợ ông – nghệ sĩ piano cổ điển Betsy Arakawa – được phát hiện đã qua đời vào chiều 26/2 (theo giờ địa phương) tại nhà riêng ở Santa Fe, New Mexico. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Santa Fe xác nhận thông tin này nhưng chưa công bố nguyên nhân tử vong. Theo nhà chức trách, không có dấu hiệu của hành vi phạm tội. Hackman hưởng thọ 95 tuổi, còn Arakawa ra đi ở tuổi 63.
Cảnh sát đã đến nhà của Hackman và Arakawa vào chiều 26/2, nơi cặp đôi được phát hiện đã qua đời cùng với chú chó của họ. “Chúng tôi đang tiến hành điều tra sơ bộ và chờ lệnh khám xét được phê duyệt”, Cảnh sát trưởng Adan Mendoza cho biết với tờ Santa Fe New Mexican, đồng thời trấn an rằng không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng.
Eugene Alden Hackman sinh năm 1930 tại San Bernardino, California, nhưng lớn lên tại Danville, Illinois. Năm 16 tuổi, ông nói dối về tuổi để gia nhập Thủy quân Lục chiến, phục vụ tại Thượng Hải, Hawaii và Nhật Bản. Sau khi xuất ngũ, ông theo học ngành báo chí tại Đại học Illinois trước khi chuyển đến New York để theo đuổi nghề phát thanh viên, rồi bén duyên với diễn xuất.
Gene Hackman được coi là một trong những diễn viên vĩ đại nhất của nửa sau thế kỷ 20. Ông sở hữu ngoại hình cao lớn, phong thái gần gũi cùng khả năng diễn xuất linh hoạt, có thể hóa thân thành đủ kiểu nhân vật, từ những kẻ lầm lạc cho đến những người quyền lực. Sự nghiệp của ông trải dài hơn 40 năm với hàng loạt vai diễn xuất sắc trong các bộ phim kinh điển.
Sau nhiều năm hoạt động trên sân khấu và truyền hình, Hackman tạo bước đột phá với vai Buck Barrow, anh trai của Clyde Barrow trong "Bonnie and Clyde" (1967), mang về cho ông đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tiếp đó, ông tiếp tục ghi dấu ấn với "I Never Sang for My Father" (1970), nhận thêm một đề cử Oscar.
Tuy nhiên, chính vai cảnh sát Jimmy "Popeye" Doyle trong bộ phim "The French Connection" (1971) đã đưa Hackman lên hàng ngũ ngôi sao hạng A. Bộ phim không chỉ đoạt giải Oscar cho Phim hay nhất mà còn giúp ông giành tượng vàng Oscar đầu tiên ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất. Trong suốt thập niên 1970, Hackman tiếp tục khẳng định tài năng qua các bộ phim như "The Poseidon Adventure" (1972), "The Conversation" (1974) và "Night Moves" (1975).
Bước sang thập niên 1980-1990, Hackman vẫn duy trì sức hút với nhiều vai diễn đáng nhớ. Ông vào vai huấn luyện viên bóng rổ trong "Hoosiers" (1986), cảnh sát trưởng trong "Mississippi Burning" (1988) – vai diễn giúp ông nhận đề cử Oscar thứ tư. Đặc biệt, năm 1993, ông giành tượng vàng Oscar thứ hai nhờ vai cảnh sát trưởng tàn nhẫn trong "Unforgiven" của Clint Eastwood.
Hackman cũng gây ấn tượng mạnh với các vai phản diện như trong "Crimson Tide" (1995), "Enemy of the State" (1998), cũng như vai hài hước trong "The Royal Tenenbaums" (2001).
Năm 2004, sau khi hoàn thành bộ phim cuối cùng "Welcome to Mooseport", Hackman chính thức giải nghệ.
Hackman gặp và kết hôn với vợ đầu, Faye Maltese, vào năm 1956. Họ có ba người con – Christopher, Elizabeth và Leslie – trước khi ly hôn năm 1986. Năm 1991, ông kết hôn với Betsy Arakawa, sống một cuộc đời kín tiếng tại Santa Fe.
Ngoài diễn xuất, Hackman còn là một nhà văn. Ông đồng tác giả ba tiểu thuyết với nhà khảo cổ học Daniel Lenihan và tiếp tục viết sách sau khi giải nghệ.