PV: Cuối tháng 10/2022, Đinh Mạnh Ninh đã cho ra mắt album “Make it together”, đánh dấu sự trở lại sau album thứ 2 kể từ năm 2014 với thể loại Disco Funk. Anh cảm thấy sự đón nhận của khán giả có được như kỳ vọng của mình không?

Đinh Mạnh Ninh: Tôi cảm thấy mọi người đón nhận album này hơn cả kỳ vọng của mình. Vì Disco Funk là dòng nhạc mới, khác với những thể loại trending bây giờ và cũng khác với những gì mà khán giả đã quen thuộc với Đinh Mạnh Ninh là Pop, R&B. Khi quyết định làm album lấy chất liệu Disco Funk là chủ yếu, ban đầu tôi xác định chỉ là để thỏa đam mê. Nhưng sau đó, album nhận được nhiều phản hồi tích cực từ những người yêu nhạc của tôi. Nó mang đến nhiều năng lượng cho mọi người.

Một thành công nữa là “Make it together” được đề cử Album của năm của giải Cống hiến. Đó cũng là sự ghi nhận khá tích cực cho album thứ 3 của tôi lần này.

PV: Giữa thị trường âm nhạc chạy theo trend, Pop ballad chiếm ưu thế nhưng Đinh Mạnh Ninh vẫn chọn thể nghiệm ở một dòng nhạc khá kén người nghe. Vì sao vậy?

Đinh Mạnh Ninh: Thực ra tôi nghĩ Disco Funk mới thôi, mọi người chưa quan tâm, chưa muốn nghe thử thôi. Nếu mà nghe rồi, tôi tin mọi người sẽ thấy nó không hề khó nghe. Đặc biệt đối với những người phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống thì album này sẽ rất phù hợp, bởi nó truyền tải những thông điệp tích cực. Tôi nghĩ những người có cùng áp lực giống như mình, có nhiều lo lắng, phiền muộn như mình có thể đồng cảm và lắng nghe. Những giai điệu, nhịp điệu này rất tích cực, khiến cho con người ta cảm thấy hứng khởi hơn, đỡ chán nản hơn.

PV: Disco Funk có lẽ cũng là thử thách không dễ đối với anh?

Đinh Mạnh Ninh: Đối với tôi, tất cả cái gì mới đều là thử thách hết. Và quan trọng là mình có dám chấp nhận thử thách đấy để làm không. Tất nhiên có những khó khăn ban đầu. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình không làm, ai cũng không làm thì bao giờ mới có cái mới. Âm nhạc phải luôn luôn xoay vòng. Nó là sự lặp lại, kế thừa và phát huy. Có thể mình sẽ quay lại style, hơi hướng đã từng thịnh hành rất nhiều năm trước, nhưng mình phải làm mới với hơi thở hiện đại.

PV: Trải qua một chặng đường dài với âm nhạc, anh cảm thấy mình được và mất những gì?

Đinh Mạnh Ninh: Nếu mà nói mất, tôi nghĩ mình chẳng mất gì cả. Âm nhạc chẳng lấy đi của tôi thứ gì. Tôi chỉ được thêm thôi. Nhờ âm nhạc, tôi nhìn cuộc sống bình tĩnh hơn. Thực ra, tôi nghĩ phát triển về âm nhạc song hành phát triển về mặt con người. Khi người ta trưởng thành lên, người ta có những cái gì mới thì âm nhạc để thể hiện ra điều đó. Giống như ngày xưa viết nhạc về tình yêu, giờ thì viết về nhiều thứ khác. Sự trưởng thành trong âm nhạc cũng giúp mình lớn hơn, suy nghĩ một cách tường tận hơn.

PV: Đinh Mạnh Ninh từng được nhiều người kì vọng sẽ nhanh chóng trở thành một hiện tưởng của showbiz Việt. Nhưng có vẻ như sau khoảng thời gian dài đi hát, hình như Đinh Mạnh Ninh vẫn bước chầm chậm?

Đinh Mạnh Ninh: Có lẽ tôi cảm thấy thích sống cho bản thân mình hơn. Tôi muốn âm nhạc của mình phải thể hiện tiếng nói, thông điệp của mình, sự nhìn nhận của mình với thế giới quan. Tôi sẽ không làm một cái gì đó chỉ để chiều số đông. Tất nhiên tôi vẫn muốn âm nhạc của mình có một đời sống, được mọi người đón nhận. Việc âm nhạc của mình được phủ sóng khắp nơi đó là điều thành công. Nhưng thành công đấy cũng phải bao gồm âm nhạc của mình đúng như những gì mình mong muốn, không thể vì mọi người thích như thế nào, mình sẽ viết nhạc, hát theo kiểu như thế. Đó là đường đi mà tôi đã vạch ra.

Đôi lúc tư duy của người nghệ sĩ và tư duy của đám đông khó gặp nhau. Quan trọng là làm thế nào để hài hòa, đó là điều cực kỳ khó mà mình chưa làm được. Tôi cũng chỉ biết cố gắng. Hy vọng, với âm nhạc của mình ngày càng mang nhiều ý nghĩa tích cực như này, không khó nghe, sẽ đến được gần hơn với người nghe.

PV: Hiện nay nhiều nghệ sĩ cũng có những khoản đầu tư mạnh tay cho phần concept, hình ảnh, nội dung MV… Anh có tham gia vào “cuộc đua” này?

Đinh Mạnh Ninh: Nó sẽ tùy vào từng người, từng nghệ sĩ. Có nghệ sĩ đầu tư vào mặt concept nhiều, đấy là điều tốt, vì hình ảnh và âm thanh có thể hỗ trợ nhau, sẽ nâng nhau lên. Nhưng cũng có những cái chỉ cần sự giản dị, âm nhạc là chính nó, mọi người chịu khó lắng nghe thì mọi người sẽ hiểu và thích. Tôi nghĩ cũng không cần quá đầu tư lắm, đặc biệt là với những nghệ sĩ tiềm lực tài chính không được tốt như mình (cười).

PV: Anh vừa cho ra mắt một ca khúc mới đúng dịp 8/3. Anh có thể chia sẻ thêm về ca khúc này?

Đinh Mạnh Ninh: Ca khúc mang tên “Điều mẹ không kể”, được lấy cảm hứng từ những câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm với mẹ mà tôi có cơ hội được nghe từ những người bạn xung quanh, và tôi cũng lấy cảm hứng từ chính những kỷ niệm mình từng trải qua khi còn là một cậu nhóc.

Hồi còn nhỏ, tôi rất nghịch ngợm và nổi tiếng trong xóm là “được chiều”, thích ăn roi lúc nào có lúc đó (cười). Tôi không thể quên được một lần bị mẹ cho ăn roi, không nhớ vì sao lại ra nông nỗi ấy, chỉ nhớ rằng lần đó mẹ vừa đánh tôi vừa khóc. Mãi đến sau này lớn lên, tôi mới hiểu lúc đó, mẹ đánh tôi nhưng trong lòng còn đau hơn tôi nhiều.

"Điều mẹ không kể" - Đinh Mạnh Ninh

Tôi cũng nhớ tới câu chuyện của một cô bạn thân. Một lần khi mẹ cô ấy bị ốm nặng, đó cũng là lần đầu tiên trong đời, hai mẹ con cô bạn tôi phải xa nhau trong trạng thái lo lắng đến thắt ruột gan. Ngày hôm đó, khi cô ấy tan làm và tới bệnh viện thăm mẹ vào chiều muộn, chỉ vừa thấy bóng dáng bạn tôi, người mẹ đã vội vã ùa ra ôm chặt con gái, vừa nói vừa khóc: "Mẹ nhớ con quá".

Bốn chữ "mẹ nhớ con quá" đã lặp đi lặp lại trong đầu cô bạn tôi suốt nhiều năm, cả sau khi mẹ cô ấy mất một thời gian dài. Cho đến tận lúc kể tôi nghe câu chuyện này, tôi biết cô ấy đã luôn kìm lòng để không bật khóc nức nở vì chưa bao giờ quên cảm xúc về khoảnh khắc lúc đó với mẹ. Bởi vì đó là lần duy nhất trong đời, mẹ cô ấy có thể nói ra bằng lời rằng bà đã rất nhớ con gái.

Tôi đã tự hỏi bản thân có khi nào càng yêu thương một ai đó thật nhiều, người ta càng khó để nói ra lời yêu? Tôi cũng nghĩ sẽ có rất nhiều điều mẹ chúng ta không nói, rằng mẹ đã cảm thấy thế nào khi vất vả, đớn đau để nuôi dưỡng, đồng hành cùng chúng ta trong quá trình trưởng thành, giúp con trở thành người có ích cho xã hội.

Bài hát như một món quà gửi tặng mẹ của tôi, người phụ nữ đã vất vả nuôi dưỡng tôi khôn lớn, và cũng xin dành tặng những người phụ nữ đã và sẽ làm mẹ trong tương lai.

PV: Tình cảm anh dành cho mẹ thế nào?

Đinh Mạnh Ninh: Tình cảm 2 mẹ con tôi rất tốt. Mẹ luôn là người hỗ trợ tôi về tinh thần. Ngoài việc chăm sóc bố ở nhà, mẹ thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi ăn cơm chưa, có người yêu chưa, công việc thế nào, có bận không... Gia đình là hậu phương vững chắc của tôi. Khi gia đình vui vẻ, hạnh phúc mình sẽ yên tâm hơn làm những cái mình muốn làm.

Mẹ tôi là một người rất chịu thương chịu khó. Ngày xưa mẹ rất vất vả chèo chống cả gia đình. Đến bây giờ không làm việc kiếm tiền, mẹ lui về chăm sóc bố. Đối với tôi, mẹ rất tình cảm, chịu khó lắng nghe, dễ nói chuyện. Mẹ tôi rất tự hào về tôi, đi đâu cũng khoe (cười).

PV: Tình yêu với âm nhạc, cái nào quan trọng hơn trong cuộc sống của anh?

Đinh Mạnh Ninh: Tình yêu và âm nhạc với tôi không thể tách biệt. Khi có cảm hứng về tình yêu thì sẽ có cảm hứng để viết nhạc. Tình yêu đâu phải đơn thuần chỉ là tình yêu nam nữ. Nó là tình yêu giữa người với người, tình yêu gia đình... Một người viết nhạc, sáng tạo, thì phải có cảm hứng. Cảm hứng từ những cái vị nhân sinh. Nhìn thấy một người xa lạ, có sự đồng cảm, đó cũng là một loại tình yêu. Tôi nghĩ không có tình yêu thì sẽ không có âm nhạc.

PV: Khác với 2 album đầu tiên, tình yêu chiếm vị trí chủ đạo, sang đến “Make It Together”, anh không còn viết nhiều về tình yêu nữa, vì sao vậy?

Đinh Mạnh Ninh: Tôi nghĩ đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Khi tôi còn ở lứa tuổi không có nhiều những điều phải suy nghĩ, tình yêu là vấn đề lớn nhất. Đôi lúc tôi nghĩ nếu không có tình yêu, mình sẽ không có gì cả. Nhưng khi trưởng thành, đối mặt với nhiều vấn đề hơn trong cuộc sống, tôi mới nhận ra rằng tình yêu nam nữ không phải điều quan trọng nhất. Còn rất nhiều thứ khác trong cuộc sống này khiến cho mình cảm thấy mình phải tập trung để giải quyết, mình vượt qua như thế nào.

Thất tình đâu phải điều gì quá ghê gớm. Có câu đùa rất hay là “thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới đáng sợ” (cười). Tôi thấy có rất nhiều thứ ngoài kia đáng sợ hơn việc không có tình yêu.

Thất tình là một chuyện hoàn toàn bình thường, không có gì quá tồi tệ cả. Nó là một trải nghiệm, khiến cho mình cảm giác được lúc buồn là như nào, lúc vui sẽ trân trọng hơn. Thất tình chỉ buồn thôi chứ không tồi tệ (cười).

PV: Những lúc thất tình anh có nghĩ mình viết nhạc hay hơn không?

Đinh Mạnh Ninh: Những lúc thất tình tôi viết nhạc cực kỳ năng suất (cười). Lúc đang có người yêu thì bận lắm, không viết được nhạc đâu. Đến lúc thất tình, ngồi ở trong nhà vò đầu bứt tai thì sáng tác được. Kể cả những bài hát hạnh phúc nhất cũng là tôi viết trong lúc thất tình (cười). Như “Mùa yêu đầu” – lời hát nghe rất hạnh phúc, nhưng cũng là viết lúc mới chia tay người yêu. “Điều cô ấy thích” cũng là một ca khúc được tôi viết sau khi chia tay.

PV: Anh có phải người đàn ông lãng mạn khi yêu?

Đinh Mạnh Ninh: Mỗi người có một kiểu lãng mạn riêng. Tôi tự thấy mình là người lãng mạn. Sáng tác ca khúc được là lãng mạn phết rồi đấy (cười). Tôi sống rất tình cảm, ngọt ngào, nói chuyện dễ nghe. Tôi không phải người khô khan, khá là quan tâm đến đối phương. Ngày lễ tết tôi luôn tặng quà. Nhưng tôi không nghĩ cứ phải tặng quà mới là lãng mạn, đôi khi người ta tặng rất nhiều quà, chưa chắc đấy là lãng mạn. Lãng mạn đối với tôi phải là khi làm cho đối phương cảm thấy lúc nào cũng nhận được tất cả sự chú ý, quan tâm.

PV: Sau khi trải qua những mối tình dang dở, anh có rút ra được kinh nghiệm gì cho mình?

Đinh Mạnh Ninh: Tôi nghĩ mình cần cẩn thận trong việc chọn đúng người mình sẽ đồng hành trong một khoảng thời gian dài. Không thể nào hơi thích, mới nói chuyện được vài câu, mà đã bước vào một mối quan hệ. Khi 2 người chưa hiểu nhau, rất dễ chia tay. Mình phải thực sự hiểu rõ đối phương mình là người như thế nào, cần gì, kỳ vọng gì, có phù hợp với con người mình, với mục tiêu sống của mình hay không. Khi hợp nhau thì sẽ gắn bó được lâu dài với nhau.

PV: Xin cảm ơn anh!./.


Thứ Tư, 06:10, 08/03/2023