Thủy Tiên được biết đến là một trong những ca sĩ chăm chỉ làm từ thiện nhất nhì showbiz Việt. Đặc biệt trong năm 2020, khi thiên tai dịch bệnh kéo đến, thử thách tình người trong khó khăn, hoạn nạn, cô trở thành tấm gương sáng trong công tác thiện nguyện và được mọi người ngưỡng mộ gọi bằng biệt danh “Nàng Tiên năm 2020”.

Sinh ra và lớn lên ở Rạch Giá - Kiên Giang, Thủy Tiên lên Sài Gòn lập nghiệp từ khi mới 20 tuổi. 15 năm trôi qua, Thủy Tiên đã có được vị trí trong showbiz Việt, thành công trong sự nghiệp cùng với một mái ấm gia đình hạnh phúc. Cô trở thành hình mẫu cho nhiều thế hệ đàn em theo đuổi và học tập. Bên cạnh đó, cô là người có tâm hồn đẹp với tấm lòng luôn hướng về quê hương để tri ân và đáp đền.

Khi hạn mặn ảnh hưởng trực tiếp đến miền Tây Nam bộ vào tháng 2/2020, ca sĩ Thủy Tiên đã đứng ra quyên góp, lắp đặt máy lọc nước tại nhiều nơi để đồng bào có nước ngọt sinh hoạt. Uy tín và lòng thành của ca sĩ Thủy Tiên đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng. Ngoài 50 triệu đồng tự bỏ ra, cô còn kêu gọi được gần 16 tỷ đồng.

Ca sĩ Thủy Tiên thổ lộ: “Nhìn hình ảnh đồng ruộng nứt nẻ, người dân thiếu nước ngọt để sinh sống hằng ngày mà xót xa. Tôi cũng là người miền Tây nên hiểu nhiễm mặn khủng khiếp mức nào. Thấy thương quá nên nghĩ mình phải đóng góp và kêu gọi mọi người chung tay, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khi tôi làm công việc này, tôi chỉ nghĩ những nơi cần giúp mình phải giúp chứ không tính toán gì nhiều”.

Ngoài việc cập nhật thường xuyên số tiền nhận được, Thủy Tiên còn đích thân tới các tỉnh để khảo sát và lắp máy lọc nước. Từ chương trình từ thiện của Thủy Tiên, gần 200.000 dân vùng hạn mặn miền Tây có nước ngọt sạch để sinh hoạt ăn uống, hơn 3.000 nông dân khó khăn có được lúa giống tốt chịu được nước mặn cho mùa vụ mới.

Cô quan niệm, từ thiện là việc không ai bắt buộc, chỉ cần đủ yêu thương và sức lực là sẽ làm. Cô cũng tin rằng, mình được mọi người sát cánh nhờ sự chân thành và minh bạch. Cũng từ tấm lòng ấy mà khi đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân miền Trung phải chịu hậu quả nặng nề của bão lũ, rất đông người dân đã nhiệt tình ủng hộ. Lần đầu tiên, có một cá nhân kêu gọi được đến hơn 178 tỷ đồng tiền cho công tác từ thiện.

Cô bày tỏ: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nếu không thì người dân họ không có được niềm vui nhiều đến như vậy. 1 giọt nước hoà vào biển cả thì giọt nước chính là biển cả. 20.000 đồng của bé nào nhịn ăn sáng chuyển khoản cũng đều có công đức đã giúp đỡ gần 40.000 người".

Nhờ số tiền ấy, hơn 61.000 dân vùng bão lũ miền Trung có chi phí trang trải tái thiết lại cuộc sống sau thiên tai. Hàng trăm ngôi nhà sập hoàn toàn được xây mới lại sau bão, hàng nghìn hộ gia đình khó khăn vùng sâu vùng xa có được chi phí sửa chửa nhà. 3 công trình cầu dân sinh, 10 nhà cộng đồng tránh bão lũ thiên tai được xây dựng, 20 thuyền máy cứu hộ được trang bị.

Thủy Tiên công khai thu chi từng hạng mục với đầy đủ chứng từ rõ ràng trên trang cá nhân. Cô trở thành một trong những người nổi tiếng được mọi người gọi bằng biệt danh “Nàng Tiên năm 2020” vì hành động thiện nguyện của mình.

Dù nhận được rất nhiều lời tán thưởng, tung hô vì việc làm từ thiện nhưng Thủy Tiên cũng chịu nhiều công kích, chê bai, soi mói từ anti-fan. Không chỉ chỉnh sửa những bình luận giả, chia sẻ những câu chuyện không đúng sự thật, những anti-fan này còn tấn công các nhãn hàng cô làm đại diện, quảng bá hòng vùi dập tên tuổi của Thủy Tiên. Điều này khiến nữ ca sĩ bị thiệt hại nặng nề không chỉ về kinh tế, hình ảnh mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý.

Giữa hành trình làm từ thiện ở miền Trung, Thủy Tiên phải lên tiếng: "Lâu lắm rồi mình mới lại bị lập Group Anti. Cảm giác cũng không khác ngày xưa là mấy, vẫn cảm thấy tổn thương, thấy buồn và khóc. Nhiều bạn chưa rõ sự việc viết bài khắp nơi gây hoang mang cho rất nhiều người. Công việc của Tiên bị ảnh hưởng nhiều từ thông tin sai này, chẳng mong khen tặng gì cả vì Tiên thấy mình còn nhiều thiếu sót và chưa xứng đáng với lời khen của mọi người...

Nếu như mình sống sai trái đạo đức các bạn tấn công mình cũng được, nhưng mà chỉ vì mình mong muốn đi giúp người mà làm các bạn thấy không hài lòng mà tấn công mình, cướp mất công việc mình đang nuôi sống bao nhiêu người thì tội nghiệp họ quá”.

Các fan không khỏi xót xa khi Thủy Tiên tâm sự: “Sáng thức sớm, làm đến trưa, bỏ ăn trưa sợ bà con chờ mưa lâu tội, đứng làm đến đêm, có hôm về mỏi nhừ người nhìn cơm tối ăn không nổi, thật sự rã rời và áp lực. Đọc những tin tức tiêu cực nhắm mũi dùi vào mình mà chả cầm nổi cái điện thoại mà nghĩ hay viết gì được dài dòng hơn... chỉ biết uống thuốc giảm đau để ngủ được mai còn đi tiếp”.

Trong khoảng 1 tháng làm từ thiện ở các tỉnh miền Trung, hình ảnh Thủy Tiên bỏ hết việc riêng, dãi nắng rồi dầm mưa, không quản nguy hiểm trực tiếp đi ghe vào tận nhà từng người dân để phát đồ, ăn vội bát mì gói trong lúc nghỉ đã khiến nhiều người phải cảm động. Rất nhiều tin nhắn động viên Thủy Tiên được gửi trên trang cá nhân của cô, rất nhiều nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp, truyền thông và cả cộng đồng mạng cũng lên tiếng bảo vệ cô.

Trên tất cả, Thủy Tiên cũng là một con người, không hoàn hảo và tất nhiên cũng có những thiếu sót. Bằng sức lực của mình, Thủy Tiên đã cố gắng làm tốt nhất có thể. Hãy nhìn nhận ở tấm lòng thiện nguyện, vượt qua những khó khăn, giúp đỡ người dân của Thủy Tiên để thông cảm và góp ý một cách đúng mực.

Ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ: “Không ít lần tôi muốn dừng lại, không lo “chuyện bao đồng” như nhiều người khuyên, cho đỡ mệt đầu nhưng khi nghe, thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn thì không đành lòng ngó lơ. Thôi thì cứ cố gắng mỗi ngày vì cuộc sống vô thường. Cứ giúp đỡ người khác đi, họ vui là mình vui. Sống trọn vẹn cho hôm nay là được rồi”.

Kết thúc năm 2020, với Thủy Tiên là một năm đặc biệt và không bao giờ quên. Cô tâm sự, đây là năm mà mọi nề nếp sinh của hoạt của cô và gia đình gần như đảo lộn. Một năm với những giấc ngủ chập chờn, nhan sắc và sức khỏe lên xuống thất thường, nhưng cũng là một năm mà Thủy Tiên làm được nhiều việc diệu kỳ.

Cô hạnh phúc vì đến được những nơi cần đến, làm được nhiều việc phải làm, giúp được những người cần giúp. Cô cảm thấy tràn đầy biết ơn với những mục tiêu tốt đẹp mình đã thực hiện được, và cả những điều khó khăn cô đã đi qua. Thủy Tiên tự hào vì bản thân đã dũng cảm cùng công chúng lan tỏa sự tử tế.

“Hồi nhỏ Tiên nghe người ta nói hãy sống như một đoá hoa, lớn lên Tiên chỉ thích mình là loài cỏ dại. Hoa nhanh nở chóng tàn, gặp 1 cơn mưa rào đổ xuống thì cánh hoa đã nát... Còn cỏ dại dù người ta dẫm đạp, đốt phá thế nào nó vẫn âm thầm chịu đựng và cố gắng sống tiếp. Tiên sẽ vẫn nuôi dưỡng bản thân mình bằng những điều tốt đẹp như đã từng. Ai rồi cũng phải chết, Tiên không sợ chết mà chỉ sợ chẳng làm được điều gì có ích cho cuộc đời trước khi rời khỏi thế gian này”.

Trải qua 2020 đầy sóng gió và thử thách, Thủy Tiên càng nhận ra sự quan trọng của gia đình, của những người thân yêu luôn ở bên cô. “Với Tiên, gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất, để dù ngoài kia có giông bão, chỉ cần có người thân bên cạnh thì mọi sóng gió đều chỉ ở phía sau. Tết này, dẫu có ở đâu, chỉ cần dựa vào gia đình là đã đủ như ý rồi”.

Năm 2021, với Thủy Tiên sẽ tiếp tục là một năm với những hành trình ý nghĩa và những điều mới mẻ tuyệt vời. Cô cầu chúc cho dịch bệnh, thiên tai sẽ không còn nữa, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với đất nước chúng ta và mọi nơi trên thế giới./.


Chủ Nhật, 09:00, 14/02/2021