“Chân dài” - đại gia và những cái bẫy khó lường

VOV.VN - Tình yêu không ai phản đối nhưng giữa chân dài - đại gia với bao điều lùm xùm khiến người ta luôn hoài nghi về cái gọi là tình yêu chân thành trong mối quan hệ sặc mùi “đổi chác” tình - tiền.

“Chân dài” và đại gia - cụm từ này chắc chắn không còn xa lạ trong xã hội hiện nay, nhất là trong giới showbiz. Nếu để liệt kê thì kể cũng có đến một danh sách dài những cuộc tình “chân dài” - đại gia…Tình yêu không ai phản đối nhưng bao điều lùm xùm khiến người ta luôn hoài nghi về cái gọi là tình yêu chân thành trong mối quan hệ sặc mùi “đổi chác” tình - tiền.

Nhiều năm đã qua, nhưng chắc hẳn nhiều người chưa quên câu chuyện về hoa hậu Phương Nga và bản hợp đồng tình ái 16,5 tỷ đồng với vị đại gia Cao Toàn Mỹ. Có người phán hoa hậu Phương Nga đã đánh đổi tuổi thanh xuân của mình để lấy 16,5 tỷ đồng. Một cái giá quá đắt. Người khác tỏ ra bênh vực phụ nữ thì lên án đại gia “lật kèo, “chơi không quân tử”. Không cần biết câu chuyện đằng sau như thế nào và cũng chưa ngã ngũ “ai cám dỗ ai, ai lừa gạt ai”, nhưng rõ ràng cả hai, đã nhận lấy vô số chỉ trích, lên án của xã hội. Câu chuyện giờ vẫn tiếp tục được khai quật.

Thêm một cặp “chân dài” - đại gia khác mà chỉ nhắc đến tên thôi thì chẳng ai là không biết, nhất là “drama” của họ lại đầy thị phi, đó là cặp đôi Hoàng Kiều - Ngọc Trinh. Thậm chí có người còn ví von đây là cặp tình nhân "ông - cháu". Cách biệt hơn 40 tuổi nhưng người mẫu nội y Ngọc Trinh lúc đó đã nói đại gia Hoàng Kiều là tình yêu của đời mình, là chỗ dựa vững chắc cho cô. Đáp lại tình cảm của đối phương, Hoàng Kiều không ngại chi trả những món đồ đắt giá, những chuyến du lịch xa xỉ cho "người yêu". Thế nhưng “tình yêu cuộc đời” chỉ tồn tại vỏn vẹn một thời gian ngắn rồi đường ai nấy đi với vô vàn lời gièm pha, mỉa mai của dư luận…

Mối quan hệ "chân dài - đại gia" sẽ còn gây rùm beng hơn nữa nếu người đẹp lại đóng vai “trà xanh”, là “người thứ 3”. Nhiều ngày nay, dân mạng vẫn chưa hết sục sôi bàn tán trước loạt ảnh thân mật của cô ca sỹ Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen. Những khoảnh khắc tình tứ của mối quan hệ “anh em nương tựa” này được chuyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Và chuyện tình cảm này bị công kích dữ dội bởi lẽ đại gia Hồ Nhân là người đã có vợ, con và một gia đình viên mãn…

Tình yêu đại gia - chân dài có gì mà cả trong một thời gian dài gây ra nhiều cuộc tranh luận, tranh cãi với không ít những phát ngôn gây sốc. Bởi từ xưa cũng đã có câu “trai tài-gái sắc”, chuyện họ hấp dẫn nhau, dường như là lẽ thường tình.

Nhưng mối quan hệ này, giờ đây, bất thường là ở chỗ dường như nó trở thành một trào lưu. Mà tình yêu, có lẽ, làm gì có trào lưu. Bất thường hơn nữa khi nhiều chuyện tình dù được công khai hay hé lộ, người ta đều ít nhiều thấy có hiện tượng “săn đại gia” và “mua người đẹp”. Tình - tiền được trao đổi, người đẹp thì đổi đời, giàu lên trông thấy khi mua nhà, tậu xe, giúp đỡ gia đình… còn đại gia, hẳn rồi, là những thú vui hay những phút giây tuổi trẻ.

Tình - tiền trao đổi để có thứ mình cần, đấy là cái họ được. Nhưng còn những thứ mất là gì? Hiền Hồ, từ một ca sĩ có gương mặt ngây thơ như búp bê, được nhiều khán giả mến mộ, thì giờ đây cư dân mạng đòi tẩy chay cô. Có lẽ, tới đây, những cái “mất” của Hiền Hồ sẽ còn nhiều hơn thế. Còn với đại gia Hồ Nhân, sau ồn ào tình ái, liệu gia đình mà nhiều người mơ ước, có còn thực sự yên ấm? Công danh sự nghiệp sẽ đi về đâu? Hay vụ việc trước đó, vì hợp đồng tình ái, hoa hậu Phương Nga phải vào vòng lao lý.

Sẽ có người sẽ cười mà cho rằng, danh dự, sự lên án của xã hội, với những kẻ “ngồi xổm” trên dư luận thì có là gì. Miễn là mình được sung sướng. Không loại trừ cả chuyện mượn scandal để đánh bóng tên tuổi, để khẳng định mình “không nhạt”…

Nhưng miếng mồi ngon nào chả dễ có bẫy. Không ít đại gia đã bị lừa và cũng không ít cô gái trẻ phải trả giá bằng danh dự, sức khỏe, thậm chí tính mạng.

Một cái bẫy nữa là bẫy truyền thông. Mỗi câu chuyện tình chân dài-đại gia là miếng mồi béo bở để truyền thông xã hội câu view, câu like. Vì thế, mọi ngóc ngách, hình ảnh đều được đăng tải, miêu tả tỉ mỉ.

Đập vào mắt trước tiên và hàng ngày là câu chuyện về họ, dường như cả thế giới chỉ có chuyện của họ là đáng quan tâm. Vô hình trung, chuyện đáng phê phán, lên án lại trở thành phổ biến, bình thường. Khi ấy, cái mất sẽ lớn hơn nhiều. Đó là những chuẩn mực đạo đức không được coi trọng. Đó sẽ là những lệch lạc trong quan niệm sống tác động tới giới trẻ.

Hãy để những chuyện tình "chân dài" - đại gia trở về đúng chuyện thường ngày, kẻ nào mắc sai lầm sẽ phải chịu trách nhiệm và gánh hậu quả. Đừng để những thông tin “lá cải” trở thành chính thống, khi ấy, xã hội mới thật đáng buồn thay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là gì?

VOV.VN - Hạnh phúc là gì? Tìm kiếm nó ở đâu? Làm thế nào đạt được? Mỗi người sẽ có câu trả lời nhưng tôi thấy thích câu châm ngôn: “Hạnh phúc không đến từ việc loay hoay tìm kiếm nó mà chính bằng cách sống của bạn”.

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là gì?

VOV.VN - Hạnh phúc là gì? Tìm kiếm nó ở đâu? Làm thế nào đạt được? Mỗi người sẽ có câu trả lời nhưng tôi thấy thích câu châm ngôn: “Hạnh phúc không đến từ việc loay hoay tìm kiếm nó mà chính bằng cách sống của bạn”.

Giải pháp nào cho "nước nhỏ" sống yên ổn cạnh "nước lớn"?
Giải pháp nào cho "nước nhỏ" sống yên ổn cạnh "nước lớn"?

VOV.VN - "Nước nhỏ" muốn sống "yên ổn", "hòa bình" bên cạnh quốc gia láng giềng lớn đầy tham vọng thường thực thi chính sách an ninh, đối ngoại nào?

Giải pháp nào cho "nước nhỏ" sống yên ổn cạnh "nước lớn"?

Giải pháp nào cho "nước nhỏ" sống yên ổn cạnh "nước lớn"?

VOV.VN - "Nước nhỏ" muốn sống "yên ổn", "hòa bình" bên cạnh quốc gia láng giềng lớn đầy tham vọng thường thực thi chính sách an ninh, đối ngoại nào?

Tản mạn về một Hà Nội ngày ấy...
Tản mạn về một Hà Nội ngày ấy...

VOV.VN - Ngày ấy, đêm Giao thừa Tết Nguyên đán, quanh Hồ Gươm dập dìu “trai thanh gái lịch”... “Thanh” vì sự trẻ trung. “Lịch” vì tuy không phải ai cũng có nhiều quần áo sang đẹp, nhưng đã đến đây đều từ tốn, trang trọng. Không ồn ào, không chen lấn xô đẩy, lâu lâu mới có người đốt băng pháo nhỏ...

Tản mạn về một Hà Nội ngày ấy...

Tản mạn về một Hà Nội ngày ấy...

VOV.VN - Ngày ấy, đêm Giao thừa Tết Nguyên đán, quanh Hồ Gươm dập dìu “trai thanh gái lịch”... “Thanh” vì sự trẻ trung. “Lịch” vì tuy không phải ai cũng có nhiều quần áo sang đẹp, nhưng đã đến đây đều từ tốn, trang trọng. Không ồn ào, không chen lấn xô đẩy, lâu lâu mới có người đốt băng pháo nhỏ...