Thư thính giả, độc giả từ 20-26/3

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài TNVN tổ chức Hội chợ từ thiện nhằm kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Quý vị và các bạn thân mến,

Ngày 26/3, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội chợ từ thiện.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cũng là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm gây quỹ giúp đỡ các trẻ em nghèo ở biên giới, hải đảo.

Sau khi đọc bài viết về vụ tài xế máu lạnh cán chết người đăng trên VOVNews ngày 25/3/2010, nhiều bạn đọc đã gửi thư đến VOVNews bày tỏ bất bình về vụ lái xe có máu lạnh cán chết người. VOVNews xin trích một số thư:

Bạn haduc 77 ở địa chỉ (haduc77@yahoo.com) viết: Những kẻ như vậy thì không bằng loài cầm thú. Mong rằng pháp luật sẽ có những bản án thật sự thích đáng với những tội ác như vậy.

Bạn Nguyen binh (nguyen782004@…) cho rằng: Tôi thấy bản án cho kẻ cố tình giết người như vậy là quá nhẹ, cần phải xử thật nghiêm những hành động mất hết nhân tính như vậy thì mới đủ sức răn đe.

Bạn Quốc Việt (quocviet0990@…) viết: Tôi thật sự rất bức xúc với bản án này. Bản án này quá nhẹ đối với một kẻ mất lương tâm như Tuấn. Đây không còn là một vụ tại nạn bình thường nữa mà là một vụ cố ý giết người. thử hỏi dư luận sẽ nói gì về bản án như trên.

Trong tuần, VOVNews nhận được nhiều chia sẻ của bạn đọc khi biết tin nhà thơ Hữu Loan, tác giả bài thơ: Màu tím hoa sim về với núi Văn Hoàn. Sự ra đi của ông đã để lại nhiều niềm thương tiếc không chỉ với giới thi ca. Tuy số lượng thi phẩm của ông không nhiều nhưng những bài thơ của ông đã để lại những dấu ấn khó phai trong thi đàn Việt Nam như: Màu tím hoa sim, Đèo Cả, Hoa lúa...

Bạn Thịnh Văn Bạch (thinhvanbach@...) viết: Khóc-thương Thi sỹ Hữu Loan. Đời vinh là thế, nghiệt oan cũng nhiều. Dẫu sao trời cũng đã chiều. Thọ 95 tuổi- thật nhiều người mơ.

Bạn Nguyễn Đức Sơn (thcsvinhthaivlqt@...) tâm sự: "Quả thực, tôi chỉ biết nhà thơ Hữu Loan qua bài thơ "Màu tím hoa sim"! Nhưng như vậy cũng là quá đủ. Bởi thực tế sự nghiệp của một thi sĩ, một hoạ sĩ... không nằm ở khối lượng đồ sộ của những sáng tác của họ mà nằm ở những giá trị mà họ đem đến cho cuộc đời. Trường hợp của nhà thơ Hữu Loan cũng vậy. Ngày xưa, tuổi học trò, chúng tôi đã biết "Màu tím hoa sim" (mặc dù không biết tác giả của nó là ai). Chỉ đọc một lần mà âm hưởng và tình cảm của bài thơ đem lại cứ day dứt mãi không thôi. Rồi bài thơ được phổ nhạc. Những giai điệu đằm thắm ngọt ngào của bài hát chắp cánh cho âm hưởng bài thơ lan toả đến tận ngõ ngách sâu thẳm của tâm hồn mỗi người. Với tôi, gần năm mươi năm trôi qua kể từ khi được đọc bài thơ "Màu tím hoa sim", cho đến bây giờ mỗi lần đọc lại vẫn trào dâng lai láng những xao xuyến như buổi ban đầu... Xin cảm ơn Hữu Loan đã làm cho những cung bậc tình cảm, tâm hồn của con người được hoà vào cuộc sống, theo dòng thời gian chảy mãi tới bây giờ. Có lẽ rồi sẽ chảy mãi không thôi..."

Bạn Trần Nhất Linh bichkhue213@...) viết: Lại một thi sĩ già nữa ra đi, thi đàn Việt Nam ngày càng có nhiều khoảng trống buồn, nàng thơ nay đang ở đâu ?

Còn bạn nguyenthilai (thuthu_musi_maypapa@...) chia sẻ: Vĩnh biệt 1 tâm hồn. Cảm ơn về những gì ông đã mang đến cho đời...

Vụ nữ sinh đánh nhau tiếp tục gây bức xúc trong dư luận về đạo đức học sinh, nền giáo dục, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cả xã hội trong việc giáo dục các em. Hàng trăm thư điện tử đã gửi về Toà soạn VOVNews trong tuần qua bày tỏ ý kiến của mình.

Cô giáo Hoàng Thị Kim Ngân (hkngan@...) viết: Tôi là một giáo viên đã từng làm công tác chủ nhiệm nhiều năm. Tôi nhận thấy để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên thì giáo viên chủ nhiệm cũng phải nhận một phần trách nhiệm về mình vì việc phát hiện những mâu thuẫn trong học sinh để trách những hành động bột phát của học sinh là một việc làm thường xuyên của giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN đừng nghĩ việc xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường). Tôi chắc chắn những học sinh này thường ngày cũng có những biểu hiện chưa ngoan.

Bạn lieutuongminhvqls (lieutuongminhvqls@...) đặt câu hỏi: Cần xem lại trách nhiệm gia đình? - Trách nhiệm giáo dục của nhà trường? - Môi trường XH mà đối tượng thường xuyên tiếp xúc?

Bạn Duy (caonguyenda_yb2003@...) viết: Thử hỏi rồi 1 ngày những HS này tốt nghiệp ra trường, họ là mầm non XH họ sẽ làm gì khi sự giáo dục răn đe như thế này? Tôi nghĩ cũng cần phải có 1 cách giáo dục răn đe những HS này nghiêm khắc hơn.

Bạn mrtho (mrthodhhh@...) nhận xétThật đáng trách những bậc cha mẹ thiếu quan tâm đến con cái và cũng thật đáng buồn khi xã hội ngày nay có quá nhiều điều giới trẻ dễ tiếp nhận theo chiều hướng tiêu cực.

Bạn haiduong (ngochai_alt@...) tâm sự: Thật không thể ngờ được có chuyện suy giảm đạo đức đến thế! Cần phài có biện pháp thật nghiệm để răng đe các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Bạn Bùi Thị Thúy Hiền (hethangnam_2004@...) cho rằng: Không thể chấp nhận được sự thật này. Nam sinh đánh nhau đã là quá đáng lắm rồi đằng này nữ sinh chân yếu tay mềm, dịu dàng mà đánh bạn đến khủng khiếp và bỉ ổi như vậy. Tôi không tin đó là những người con gái của phái nữ chúng tôi nữa. Con gái gì mà cắt tóc, ăn mặc và nói năng... Không biết được nền giáo dục nước nhà tồn tại vì điều gì nữa. Bác Hồ mà còn sống chắc sẽ thất vọng vô cùng vì nền giáo dục nước nhà, từ gia đình đến nhà trường...

Một số bạn đọc chưa hài lòng với hình thức kỷ luật mà trường Trần Nhân Tông đưa ra.

Bạn hoang nam (hoangthong17@...) cho rằng: Phải chăng việc đưa ra mức kỷ luật nhẹ như vậy nên tác dụng răn đe rất ít, học sinh sẽ xem thường kỷ luật nhà trường và việc đánh nhau vẫn diễn ra mọi nơi, mọi lúc, mọi cấp, với đủ mọi lí do rất bình thường. Cứ đổ lỗi cho người lớn nhưng theo tôi, nguồn gốc là kỷ luật chưa có tính thuyết phục, chưa tận gốc.

Bạn dovanhungBKHN (nam_nam_khong_love@...) hỏi: Sao lại có thể kỷ luật nhẹ thế nhỉ. Đánh nhau thì ở trường nào cũng có, nhưng dù gì cũng nên phạt thật nặng!

Còn bạn TG (lulu_malu91@) nhận xét: Cách kỷ luật của nhà trường đối với từng học sinh là quá nhẹ. Học sinh nữ đánh nhau rõ ràng là do sự vô kỷ luật của nhà trường, do sự không có trách nhiệm dạy dỗ của cha mẹ. Đáng lẽ nên đưa hết vào trại cải tạo hoặc thấp hơn là buộc thôi học từ 1-2 năm.

Những thắc mắc khác

Bạn Dương Thi Oanh (huonghoamuaxuanh@…) hỏi: “Xin chào các anh chị biên tập viên VOVNEWS. Hiện tại em đang học Đại học Sư phạm, chuyên ngành Địa lý. Vậy sau khi ra trường có cơ hội làm việc cao không? Xin cảm ơn!”.

Bạn Oanh thân mến, Cơ hội việc làm có đến với bạn hay không điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Nhu cầu tuyển dụng của nơi bạn muốn làm việc; khả năng chuyên môn của bạn; khả năng vượt qua vòng thẩm vấn tuyển dụng của bạn... Chúc bạn trở thành cô giáo trong tương lai.

Bạn Trần Quang Luyện (jonouchi_angel@…): Em muốn thi vào khối V. Em muốn biết khối V thi những môn nào?

Bạn Luyện thân mến, Để biết được thông tin chính xác về môn thi cũng như khối V, bạn có thể vào trang web của Bộ Giáo dục & Đào tạo ở địa chỉ: http://moet.edu.net.vn/?page=9.6.

Bạn Nguyễn Đình Tường (dinhtuong.na@...) muốn tìm: Liệt sỹ Nguyễn Đào Oánh, sinh năm 1947, nhập ngũ tháng 2/1965; chức vụ: binh nhất, pháo thủ Thuộc Đại đội 1, tiểu đoàn 14 Sư 324, hy sinh ngày 6/7/1966, tại khu vực nông trường quyết thắng Vinh Linh, Quảng Trị. Ai biết phần mộ liệt sĩ Oánh ở đâu xin báo tin cho cháu: Nguyễn Đình Tường, địa chỉ: xóm 6 xã Đại Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; số điện thoại: 093516688, 0383637227. Cháu và gia đình xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.

Bạn Tường thân mến, chúng tôi đã chuyển yêu cầu của bạn đến chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.

Bạn Hồ Diên Minh (xunghe010888@...): Kính gửi toà soạn VOVNEWS!.  Tôi có nguyện vọng tìm liệt sỹ Hồ Xuân Toán. Hiện tại, tôi muốn biết ông tôi đang yên nghỉ ở đâu cũng như các thông tin có liên quan. Mong sự giúp đỡ của toà soạn, tôi xin chân thành cảm ơn.

Bạn Minh thân mến, bạn vui lòng gửi thông tin cụ thể, chi tiết cho chúng tôi như: năm sinh, quê quán… càng chi tiết càng tốt.

Bạn Hohaidiep (hohoaidiep@…) viết: “Con tôi còn nhỏ không có điều kiện để xem trực tiếp chương trình Duyên dáng Việt Nam. Tôi chỉ xem trực tiếp trên truyền hình. Phải nói rằng chương trình này thật tuyệt từ âm thanh đến dàn dựng chương trình. Cảm ơn BTC đã đem đến Phú Yên một chương trình hay và đằm thắm như vậy”.

Bạn Phan Lạc Đông Quân (quanphan_52@...) đã làm một bài thơ tưởng nhớ nhà thơ “Màu tím Hoa Sim”.

Bạn Quang Văn Binh (susohoabantrang_90@...) nhắn tin: Sáng 12/3 vừa qua, em đi học qua Trường Đại học Thương mại, đã nhặt được ví, trong đó có: 1 CMND mang tên Trần Tuấn Anh, số CMT: 012960500 và 1 đăng ký mô tô, xe máy biển số 29L5-0473, và 2 thẻ ATM.

Bạn Cẩm Mai (cammai_mw@...) hỏi: Chào bác sĩ. Em bé của em đã được 1 tháng tuôi. Vào ban đêm từ 4 đến 7 giờ hay bị vặn mình, ngày nào cũng vậy. Vậy xin bác sĩ hướng dẫn cách điều trị.

Bạn Nguyễn Thi Truc (truc2812@...): Chào Bác sĩ. Em muốn hỏi, con em nay được 4 tháng tuổi cháu vẫn còn bú sữa mẹ hoàn toàn nhưng cháu lười bú. Vậy có cách nào để cho cháu bú mẹ nhiều hơn, và em có nên cho cháu ăn dặm không?

Bạn Trung (nguyenquangtrung_@…) hỏi: Chào bác sĩ! Bác sĩ ơi, tháng 9 vừa qua, em có quan hệ với gái. Hiện tại em chưa có triệu chứng gì nhưng hai bên đùi của em bị lở và có hình con sâu, không đau gì cả. Xin bác sĩ tư vấn.

Các bạn: Cẩm Mai, Truc, Trung và Binh thân mến, chúng tôi đã chuyển thư của các bạn tới chuyên mục Phòng mạnh online. Chúng tôi sẽ trả lời bằng thư riêng cho các bạn.

Bạn Trần Tuấn Anh có thể liên lạc với bạn Binh để nhận lại giấy tờ bị đánh rơi.

Trong tuần qua, VOVNews còn nhận được thư của các bạn: nghientnc, Hoàng Thị Kim Ngân, Dương Đức Thành, Hoàng Uyên, Nguyễn Thuỳ Linh, Nguyễn Đình Hinh, Đinh Thu Huyền.

Chúc các bạn một kỳ nghỉ cuối tuần hạnh phúc!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên