Thư thính giả, độc giả từ 24-30/4

Trong những ngày này, cả nước đang hân hoan hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010).  

Toàn thắng 30/4/1975 là kết quả của cả chặng đường dài chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ của mọi người Việt Nam yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến thắng oanh liệt và vẻ vang đó đã hàn gắn hai miền Bắc - Nam liền một dải, non sông trọn vẹn thống nhất sau bao nhiêu khát khao, chờ đợi, hy sinh và mất mát.

Chiến tranh đã đi qua nhưng những hồi ức về nó vẫn còn đọng lại đối với mỗi người dân đất nước con Lạc cháu Hồng. Đó không chỉ là sự hoài niệm về một thời đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng đầy chiến công vang dội của lớp lớp cha anh thuở trước, mà hơn thế, để chiêm nghiệm sâu hơn các nguồn sức mạnh của dân tộc.

Đoàn quân chiến thắng trước cửa ngõ Sài Gòn

Trong tuần qua, báo Điện tử VOVNews đã nhận được nhiều thư của độc giả gửi tới bày tỏ sự cảm phục, lòng biết ơn sâu sắc tới sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh đã cống hiến cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Bạn Vũ Văn Tâm (tam7057@…) viết: “Có ngày thống nhất hôm này là nhờ công lao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có những công sức của những người thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và địa phương. Họ là những con người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho đại thắng mùa xuân năm 1975. Hiện nay, chúng ta đã có chính sách với lực lượng vũ trang, bộ đội phục viên, xuất ngũ, thương binh. Theo tôi, chúng ta nên có một chính sách thù lao như cắt, giảm những chi phí đầu tư cho những dự án kém hiệu quả để dành giúp đỡ nhiều hơn cho những người đã thầm lặng hy sinh vì Tổ quốc. Đây là việc làm rất có ý nghĩa, thể hiện sự “Đền ơn đáp nghĩa,  Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”.

Bạn Lương Hồng Thảo (hongthaoluong@…) xúc động viết: “Trong những ngày này, người dân Việt Nam đang hướng về ngày chiến thắng 30/4/1975. Là con Lạc cháu Hồng, tôi thấy tự hào vô cùng vì những chiến thắng vẻ vang của cha ông trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Thế hệ trẻ chúng tôi nay được sống trong hòa bình thầm cảm ơn sự hy sinh thầm lặng mà các chiến sĩ đã đổ xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Cầu Cần Thơ - Ước mơ trăm năm thành hiện thực

Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống Nhất đất nước, trong tuần qua, người dân Việt Nam nói chung và Cần Thơ nói riêng vô cùng vui mừng và hãnh diện khi cây cầu Cần Thơ với dây văng có nhịp chính dài nhất tại khu vực Đông Nam Á được hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Chia sẻ về niềm vui khi Việt Nam có một cây cầu lớn và ý nghĩa này, bạn Vũ Văn Tâm cũng bày tỏ: Bác Hồ nói: “Khi thống nhất non sông, ta sẽ xây dựng lại đất nước đàng hoàng hơn, Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không đó chính là công học tập của các cháu”. Đến nay, những điều mong ước ấy cũng đã dần thành hiện thực. Những lời căn dặn của Người cũng đã được các thế hệ thực hiện bằng những việc làm có ý nghĩa, đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Gần đến ngày sinh nhật Bác Hồ, việc đưa cây cầu Cần Thơ vào phục vụ nhân dân cũng là món quà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính báo dâng Người và cầu mong cho đất nước hòa bình độc lập tự do ổn định và sánh vai cùng năm châu”.

Cầu Cần Thơ

Bạn Nguyễn Trường Giang (truonggiangneon@…): Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng cầu Cần Thơ cũng hoàn thành, là niềm vui lớn cho những người dân Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Một niềm vui lớn, một ước nguyện lớn đã thành hiện thực. Là một công dân của Cần Thơ, tôi hết sức tự hào về điều đó. Một cây cầu thế kỷ sắp đi vào hoạt động gánh đầy những hy vọng, ước mơ cũng như hoài bão của người dân Cần Thơ, nó tạo động lực để thúc đẩy những dự án đầu tư với qui mô lớn vào Cần Thơ. Xin chúc TP Cần Thơ cất cánh…”.

Từ Australia xa xôi, bạn Tiến (tienadelaide@…) viết: “Tôi sống ở Australia nhưng vẫn theo dõi tiến trình xây dựng cầu Cần Thơ đã lâu. Tôi rất vui mừng và hãnh diện vì Việt Nam có khả năng thực hiện 1 công trình to lớn như thế, không thua gì nước Australia đâu. Tôi đã chờ đợi đến ngày câu cầu hoàn thành để lên mạng đọc báo về cây cầu vĩ đại này. Tôi muốn có mặt trên cây cầu để cho xúc cảm trào dâng theo làn sóng người đi chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này”.

Bạn Trần Đình Chi (chitran@…): “Nghe tin cầu Cần Thơ khánh thành. Mặc dù ở miền Trung xa xôi, nhưng trong lòng vui sướng và bồi hồi. Rồi đây bà con ở Đồng bằng sông Cửu Long không phải đợi chờ những chuyến phà nữa. Thật là hạnh phúc!”.

Cũng trong tuần qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Bộ Giao thông Vận tải tổ chức khánh thành công trình cầu Hàm Luông. Đây là cây cầu có quy mô lớ̀n thứ 2 ở tỉnh Bến Tre (sau cầu Rạch Miễu) và là cây cầu lớn thứ 4 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.  

Bày tỏ niềm vui khi cây cầu Hàm Luông được hoàn thành, bạn Đặng Văn Chơn (dvchon12@…) viết: Mình đang học ở Cần Thơ, quê ở Bến Tre. Tuy không đi qua cầu Hàm Luông nhưng cầu Hàm Luông được khánh thành, mình cảm thấy rất vui. Vậy là đất nước mình đã có thêm 2 cây cầu lớn là  Cần Thơ và Hàm Luông rồi. Mình cảm thấy tự hào quá! Nếu có dịp nào các bạn đến Bến Tre quê mình, các bạn sẽ thấy con người nơi đây rất thân thiện và gần gũi”.

Bạn Phan Minh Hoàng (cuasatquangminh@…) bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ có nhiều cây cầu như Cần Thơ và Hàm Luông để giao thông đi lại thuông suốt, người dân đỡ vất vả hơn.

Đặc biệt, trong tuần qua, VOVNews còn nhận được thư của bạn Bùi Văn Kiên (trungkiendtkg@): Nhân đọc bài viết “Cây vạn tuế 800 năm tuổi đặc biệt ở Đền Hùng”, lòng em trào dâng niềm cảm xúc tự hào về lịch sử dân tộc mình, đặc biệt là em lại được sinh ra trên quê hương Đất Tổ. Khi về quê hương, vào thăm Đền Hùng, em đã làm bài thơ:

“Núi xanh cao tận trời xanh

Nghìn cây trăm lối bao quanh Đền Hùng

Ngày hội con cháu tưng bừng

Chen nhau lên đến những từng bậc thang

Ôi sao hạnh phúc xốn xang

Lòng người rạo rực ngỡ ngàng nơi đây

Cùng nhau ngồi dưới gốc cây

Ngắm nhìn cảnh vật bóng mây bầu trời

Dân ta sẽ nhớ muôn đời

Vua hùng Đất Tổ là nơi xứ này…”

Clip “nữ sinh đánh bài cởi áo”

Cách đây không lâu, vụ việc “clip nữ sinh đánh nhau” bị phát tán lên mạng internet đã gây xôn xao dư luận về tình trạng bạo lực học đường đang trở nên khó kiểm soát thì gần đây, clip “nữ sinh đánh bài cởi áo” lại lan truyền trên mạng khiến không ít người dân phải lên tiếng, phản đối.

Các bạn Thu Hương (longcohuong@), Trần Thu Hà (thuhatn1986@…)  đã bày tỏ ý kiến phê phán hành vi của nữ sinh nói trên là quá sốc đối với tất cả mọi người và mong rằng, nhà trường-gia đình và xã hội cần phải có sự phối hợp chặt chẽ để quản lý, giáo dục học sinh, con em mình một cách hiệu quả hơn.

Tuần qua, VOVNews còn nhận được thư của các bạn: Lưu Xuân Giới, Nguyễn Thanh Hương, Lê Lê, Cúc Trang, Nguyễn Quang Thái, Chu Bảo Trọng, Minh Hiếu, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Trang, Trần Bích Châu…

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các bạn. Hy vọng sự hợp tác giữa VOVNews và quý độc giả ngày càng bền chặt và hiệu quả.

Chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên