Thư thính giả, độc giả từ 3-9/4

Tuần này, nhiều độc giả gửi thư, bày tỏ niềm tự hào về cuộc đấu tranh thần kỳ của các địa phương trong cả nước cách đây 35 năm, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Các bạn thân mến, tuần qua, các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày đất nước thống nhất. Trên quê hương Thanh Hóa anh hùng cũng đã long trọng diễn ra lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hàm Rồng.

Nhiều độc giả đã gửi thư về VOVNews bày tỏ sự tự hào về chiến thắng vang dội của quân và dân Thanh Hóa trong chiến thắng Hàm Rồng, bày tỏ lòng tri ân đối với anh linh liệt sĩ, các thế hệ người dân đã anh dũng chiến đấu vì sự độc lập, tự do của dân tộc. Chương trình nghệ thuật sân khấu hoá kỷ niệm chiến thắng Hàm Rồng  đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhiều độc giả trong cả nước.

Đông đảo các tăng ni phật tử trong và ngoài tỉnh về dự lễ cầu siêu, tri ân các liệt sĩ hy sinh ở Hàm Rồng

Bạn  Lê Phương (lephuong2588@...) viết: “Em được trực tiếp tham gia vào chương trình Hàm Rồng-bản hùng ca bất tử. Em rất cảm động và tự hào khi xem chương trình và rất vui khi được đóng góp một chút nhỏ công sức của mình cùng các bạn sinh viên trường Hồng Đức vào chương trình này. Xin cảm ơn các bác, các cô, các chú đã xây dựng và tái hiện lại một thời kì lịch sử hào hùng của quân và dân Thanh Hoá khi chiến đấu và bảo vệ cầu Hàm Rồng. Biết bao mất mát và hi sinh. Em xin được thắp nén hương bày tỏ sự cảm phục của mình đối với các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì cây cầu nói riêng và vì đất nước ta nói chung. Cảm ơn Ban Tổ chức đã cho mọi người được thưởng thức một chương trình rất ý nghĩa và hoành tráng”.

Bạn Lê Minh (hhdd-ha@...) bày tỏ: “Tôi là người một con Đất Việt, tự hào về đất mẹ, về Thanh Hóa Anh hùng. Tuy không phải là người dân Thanh Hoá, song qua chương trình vừa rồi, tôi càng thấy sự hy sinh của người Thanh Hoá nói riêng và của dân tộc Việt Nam ta là rất vĩ đại. Cảm ơn Thanh Hoá. Cảm ơn Đài TNVN vì chương trình vừa qua”.

Các độc giả là những người con của Thanh Hoá lại càng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương mình. Lễ kỷ niệm chiến thắng Hàm Rồng đã đưa họ được trở về với những ngày quê hương còn bom đạn để rồi tự thấy mình phải có trách nhiệm hơn đối với quê hương, đất nước. Bạn Nguyễn Đình Chân (nguyendinh.chan@...) tâm sự: “Sông Mã là nơi mà cách đây 38 năm tôi đã chứng kiến cảnh máy bay B52 dội bom đánh phá Hàm Rồng. Những ngày này, tôi hay cùng ông ngoại ra bắt cá chết do bom, đạn của kẻ thù. Giờ đây, được nghe và xem về lễ kỷ niệm chiến thắng Hàm Rồng, lòng tôi thây bâng khuâng và nhớ về ngày xưa. Vì điều kiện công tác, tôi đang ở nơi xa và không còn được ngày ngày ngắm dòng sông Mã yêu thương và cầu Hàm Rồng huyền thoại nữa”.

Cùng chung tâm sự với bạn Nguyễn Đình Chân, độc giả Trịnh Thị Kim Liên (Lien.TrinhThiKim@...) viết: “Tôi đã từng sinh ra và lớn lên bên dòng sông Mã. Nay xa quê rồi lòng vẫn đau đáu một nỗi nhớ quê. Nơi đó là máu thịt, là tất cả của tôi. Đặc biệt, những tấm gương của các vị Anh hùng liệt sĩ  cho quê hương, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ. Cho tôi gửi một ngọn hoa đăng lòng dâng lên các vị Anh hùng, đến cha mẹ tôi và tất cả những người đã khuất trên quê hương yêu dấu ngàn đời”.

Còn bạn trẻ Đỗ Tài (manhtai_law@...) tâm sự rằng, là thế hệ sinh ra sau chiến tranh, bạn chỉ được nghe, xem lại những năm chiến đấu hào hùng của dân tộc. Chương trình sân khấu hoá chiến thắng Hàm Rồng tái hiện lại những cuộc hành quân của lớp cha anh đi trước đã giúp bạn hiểu hơn và khâm phục, tự hào hơn về chiến thắng của dân tộc ta.

Tái hiện lại hình ảnh hành quân của lớp cha anh trong chiến thắng Hàm Rồng

Thư của bạn Hồng Lê (hongle1810@...)  viết rằng: “Những ngày qua nhân dân Thanh Hoá đã tưng bừng chào đón lễ kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hàm Rồng. Đây là lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ cây cây và bảo đảm sự viện cho miền Nam. Thật tự hào khi tôi là người Thanh Hoá và tự hào hơn khi tôi được đóng góp một phần vào lễ kỷ niệm chiến thắng Hàm Rồng”.

Độc giả Hoàng Công Hiếu (hoangconghieu141277@...) cũng gửi cho chúng tôi những dòng đầy cảm xúc: “Hàm Rồng! Chỉ với 2 chữ thôi đã cho ta bao nhiêu cảm giác bồi hồi xem lẫn tự hào. Mỗi lần có một bài viết nào về Hàm Rồng, tôi đều sưu tầm để sau cho các con, cháu luôn nhớ những ngày tháng hào hùng và oanh liệt của cha ông. Trong gia đình tôi có một người chú rể cũng là bộ đội bảo vệ cầu Hàm Rồng năm xưa. Sau khi làm tròn nghĩa vụ Tổ quốc giao, chú trở về với 1 lá phổi và 2 chiếc xương sườn bị cắt vì bom  đạn của giặc. Tôi là một người con dân của Tổ quốc, sinh ra sau khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất nên chỉ được biết những chiến công oanh liệt qua thông tin, bài học, âm nhạc và thơ ca, nhưng vẫn mãi ghi sâu trong tâm can những chiến công hiển hách ấy. Quên sao được khi bản nhạc "Hát mừng cụ dân quân" (Bản nhạc mà mỗi sáng đài phát thanh Thanh Hóa dùng làm nhạc hiệu), chỉ nghe thôi đã đủ làm chúng tôi mãi nhớ về Hàm Rồng”.

Các bạn thân mến, những người làm báo chúng tôi rất xúc động khi đọc những dòng tâm sự của các bạn. Cũng như các bạn, chúng tôi cũng vô cùng tự hào trước những chiến công hiển hách của cha anh và thấy mình phải có trách nhiệm hơn đối với những gì ông cha ta đã để lại.

Phải xử lý nghiêm vụ điện giật chết người ở phòng ATM

Trong tuần, VOVNews cũng nhận rất nhiều được hồi âm của các bạn sau những thông tin chúng tôi đăng tải. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các bạn trong thời gian tới. Sự quan tâm của các bạn là nguồn cổ vũ rất lớn, giúp chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn nữa đối với công việc, với những thông tin đã truyền tải tới công luận.

Cảnh sát điều tra đang khám nghiệm hiện trường
Về bài viết “Điều tra làm rõ vụ điện giật chết người ở phòng  ATM”, bạn đọc ở địa chỉ  congchua_nghichngom29@...) viết: “Phải xử lý nghiêm minh những người liên đới gây ra cái chết cháu bé. Người quản lý việc thi công hệ thống ATM lơ là trách nhiệm trong nghiệm thu an toàn điện. 50 triệu đồng không thể đền bù nổi đau mất con của những người làm cha, mẹ”.

Bạn Tiến Dũng (dungtien70@) viết: “Hiện nay ở hầu hết các cây rút tiền ATM, hộp đèn, quảng cáo câu móc điện rất ẩu, ngay cả các mối nối điện cũng không dùng băng keo dẫn đến rò rỉ điện là chuyện bình thường. Tôi là công nhân điện thường xuyên tiếp xúc ngoài hiện trường đã chứng kiến nhiều hiện tượng như thế. Nên chăng phải có cơ quan kiểm định độ an toàn trước khi đưa ra sử dụng”.

Bạn Hoàng Đại Trí (dinhtri@...) viết: “Đọc xong bài báo, tôi thấy sự vô trách nhiệm của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé. Đề nghị cơ quan chức năng xử phạt đơn vị này và xử phạt người trực tiếp thiết kế lắp đặt hệ thống cây rút tiền này”.

Bạn Nguyễn Dũng (dungonggtvt@...) đưa ra sáng kiến: “Khi đi rút tiền, chúng ta nên mang giầy có thể cách điện khỏi mặt đất. Khi thao tác ở máy ATM, chỉ nên sử dụng một tay thuận, phần còn lại của cơ thể không chạm vào bất kỳ vật gì. Như vậy, cho dù máy ATM bị rò điện nhưng dòng điện không qua cơ thể người rút tiền”.

Vì nền bóng đá không bạo lực

Bạn Nguyễn Văn Lợi phản hồi về thông tin “VFF giữ nguyên án phạt Xi măng Hải Phòng”: “Tôi được chứng kiến qua truyền hình những cổ động viên của đội Xi măng Hải Phòng đã dùng đồ vật ném xuống sân làm cầu thủ của đội T&T Hà Nội chảy máu. Cổ động viên của Xi măng Hải Phòng quá thiếu văn hóa, làm ảnh hưởng rất nhiều đến cổ động viên yêu bóng đá Việt Nam cũng như nhân dân Hải Phòng. Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kỷ luật như vậy là quá nhẹ. Theo tôi, nên cho đội Xi măng Hải Phòng đá trên sân trung lập, cấm cổ động viên Xi măng Hải Phòng đến cổ vũ 5 trận mới có tính chất răn đe và bóng đá Việt Nam mới đi lên được”.

Cũng liên quan đến môn thể thao vua, bạn đọc ở địa chỉ tiepkent@ có ý kiến về bài viết Rooney sẽ không ra sân: “Tôi tin rằng đây sẽ là một trong những quyết định đúng đắn nhất của ''ông già gân'' trong sự nghiệp cầm quân của mình. Là fan của MU, chúng ta tin rằng Quỷ đỏ có thừa bản lĩnh để ''bắt'' Hùm. Hãy cùng tôi xem trận đấu này và hồi hộp chờ đợi tin vui từ sân Otrafort”.

Về bài viết “AFC Cup: Bình Dương đòi nợi thành công” bạn Nguyễn Đức Phong  (ducphongnguyen094@) cho rằng, Bình Dương có thể thắng đậm hơn. Tỉ số có thể là 3-1 hoặc 4-1. Nhưng Anh Đức, Vũ Phong và cả Kesley đều bỏ phí cơ hội. Nhất là ở phút cuối, Anh Đức quá cầu toàn bỏ mất cơ hội chắc ăn đến 99%. Đội Sriwijaya chẳng có gì đặc biệt, ngoài thể hình tương đối tốt, nhưng chiến thuật còn hạn chế. Bình Dương thắng là xứng đáng, nếu không muốn nói là ở đẳng cấp trên.

Các vấn đề khác

Nhân đọc bài “Chặn dòng công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Tiên Du (Khánh Hòa)” , độc giả có địa chỉ  tran_oai83@... viết: “Tôi là một người con của tỉnh Khánh Hòa, nay vì điều kiện công việc nên tôi phải xa quê nhưng trong tim tôi lúc nào cũng nghĩ về quê hương. Nơi tôi ở hiện nay là thôn Chánh Thanh, xã Ninh Thọ, huyện Ninh Hòa tới mùa nắng rất khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, phải đi chắt từng giọt để dùng. Gần đây, tôi được đọc bài báo viết về dự án hồ chứa nước Tiên Du sau khi hoàn thành dự án sẽ cung cấp nước cho khu vực Ninh Thủy, Ninh Phú và Ninh Thọ... Tôi vô cùng sung sướng vì bà con quê tôi sắp có nước sinh hoạt, có điều kiện phát triển kinh tế. Tôi xin thay mặt người dân quê tôi cảm ơn đến các cấp, các cơ quan ban ngành đã quan tâm đến dự án trên”.

Phản hồi bài viết “Bé gái bị quăng vào đống rơm đang cháy”, bạn Công Lý (congly@...) bức xúc: “Hành động quăng bé gái vào đống rơm đang cháy là một hành động rất tàn ác, cần phải nghiêm trị. Mong bé sớm bình phục để chỉ rõ hung thủ là ai. Mong cơ quan điều tra sớm làm rõ và đem hung thủ ra trừng trị nghiêm trước pháp luật”.

Về bài viết: “Mở rộng đối tượng cuộc vận động”, bạn đọc ở địa chỉ nguyenminhchi10@... viết: “Theo tôi, không chỉ cán bộ, viên chức Nhà nước mới cần học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ. Cuộc vận động cần được phát động trong khối các doanh nghiệp tư nhân và đến từng người dân”.

Sau khi đọc bài “Điều tra bổ sung vụ tham ô tiền tỷ tại BIDV”  bạn đọc ở địa chỉ thang51@ trăn trở: “Tại sao lợi dụng quyền hạn, nhân viên ngân hàng lại có thể tham ô quá nhiều tiền đến như vậy? Nhà nước nên kiểm tra, khắc phục thiếu sót trong quản lý tiền tệ để tránh tiếp tục thất thoát lượng tiền lớn như trên”.

Bạn Lạc Quân (lacquan92@...) viết thư cho chúng tôi hỏi: “Khi còn nhỏ tôi thường dậy sớm cùng chương trình thể dục buổi sáng của Đài TNVN. Có một bài hát sau chương trình thể dục mà tôi rất thích, nhưng lâu rồi không được nghe lại, cũng không nhớ rõ tên bài hát, chỉ nhớ một vài câu như: "... ta đi xây tương lai trong tiếng chim gọi bầy. Nhịp cầu xưa ngăn đôi...". VOV có thể giúp tôi tìm lại bài hát này được không?”.

Bạn Quân thân mến, không rõ là bạn muốn biết tên bài hát, tác giả hay là muốn được nghe bài hát này. Nhưng trước hết, xin được cung cấp những thông tin cơ bản về bài hát bạn thích. Bài hát có tên "Trên đường hạnh phúc" do nhạc sĩ Văn An sáng tác, dựa trên lời thơ của Tạ Hữu Yên. Lời của bài hát như sau:

Nào bên nhau cầm tay đi lên đường hạnh phúc.
Ta ca lên tương lai trong tiếng chim gọi bầy.
Nhịp cầu xưa ngăn đôi, nhưng lòng ta gắn bó.
Đôi bờ chung nắng đỏ. Buồm ta chung gió tươi.

Dường dân tộc ngàn năm đến hôm nay trời đẹp quá ớ ơ ơ.
Tổ quốc rộng bốn bề vui đón đoàn con trăm quê ớ ơ ơ.
Từ đỉnh cao ta đi xây đất nước đẹp giầu.
Cả nước một lòng quân đang băng băng xốc tới.
Những bước chân khắp nơi. Những bước chân sóng đôi.
Rạng rỡ vui tự hào non nước ta thắm tươi.
Rạng rỡ vui tự hào non nước ta thắm tươi.
 
Hy vọng những thông tin trên sẽ làm bạn hài lòng. Còn nếu muốn được nghe lại bài hát này, bạn Quân hãy liên lạc với chúng tôi nhé.

Trong tuần, VOVNews còn nhận được tin, bài của cộng tác viên; thư góp ý của nhiều độc giả: Hồ Thị Phượng, Truong Le, Pham Van Loi, Nguyen Tien Hung, Hoàng Kim, Trần Thảo, Lê Thị Mai, Hà Anh Phương, Tạ Thu Hoa,   Nguyễn Tiến Thủy, Nguyễn Văn Hải; Nguyễn Văn Toàn, Lê Văn Lối, Cao Nguyên, Vũ Ngọc Quang, Nguyen Hai Van, Nguyễn Thị Thu, Lê Văn Toán, Lại Ngọc Tình, Hoàng Đức Hoài, Hồ Thị Phượng cùng các độc giả ở địa chỉ dinhthuancdk38@..., Viethung220477@..., toantentenav@..., phuc.305@..., Ngochan@..., truonggiang217@..., kieuhung0403@.,,, thucellogic@..., toantentenav@…, phuc.305@…., Ngochan@..., truonggiang217@…, kieuhung0403@…, thucellogic@…

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các bạn. Hy vọng sự hợp tác giữa VOVNews và quý độc giả ngày càng bền chặt và hiệu quả.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên