Thư thính giả, độc giả từ 3-9/7

Trong khi một số bạn đọc bày tỏ mối lo ngại về sự khắc nghiệt của thời tiết thì với nhiều độc giả khác, mối quan tâm chính của họ là những trận đấu tại World Cup 2010

Quý vị và các bạn thân mến,

Những ngày này, nhiều nơi trên khắp đất nước đang phải chịu cái nắng gay gắt chưa từng có trong lịch sử. Thời tiết khắc nghiệt tạo điều kiện cho nhiều loại dịch bệnh bùng phát. Hiện nay ở các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên, dịch sốt xuất huyết đã làm hàng ngàn người mắc bệnh; trong khi đó dịch tả đang diễn biến phức tạp tại Thanh Hoá, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội.  

Nhiều bạn đọc viết thư về VOVNews bày tỏ lo ngại về sự khắc nghiệt của thời tiết, trong đó cho rằng nguyên nhân gây ra hiện tượng này là sự ô nhiễm môi trường.

Đa số mọi người ra đường - đặc biệt là phụ nữ trang bị chống nóng rất cẩn thận với áo chống nóng, mũ chống nóng, khẩu trang… Hình ảnh cận cảnh trông  như một ninja Nhật Bản

Bạn Nguyễn Thanh Thanh (thanhthanh@…) viết: “Chưa bao giờ tôi lại thấy Thủ đô lại nắng nóng như những ngày này. Hà Nội còn như nóng như vậy, thì các tỉnh miền Trung chắc chắn còn nắng nóng hơn. Tôi quan sát thấy mỗi năm nhiệt độ lại càng cao hơn, nếu cứ đà này không biết những năm tới nhiệt độ còn tăng lên như thế nào nữa. Thời tiết khắc nghiệt như vậy một phần do con người gây ra. Ngày xưa rừng xanh bạt ngàn, giờ đây còn đâu, nếu còn có chăng chỉ đếm trên đầu ngón tay hoặc được trồng “quay vòng”, vài năm lại chặt đi để phục vụ mục đích khác”.

Bạn Mai Hồng Phong (hongphong@…) bày tỏ lo lắng: “Sau những đợt nắng nóng thế nào cũng sẽ xảy ra lụt bão. Quê tôi ở vùng ven biển Nghệ An, mỗi khi bão lũ đổ về, nhiều người bị lũ cuốn trôi nhà cửa, cuộc sống trở nên khó khăn hơn rất nhiều”.

Viết thư về từ miền đất đầy nắng và gió của tỉnh Quảng Ngãi, bạn Trần Văn Tố cho biết: “Trong thời tiết nóng bức như thế này mà quê tôi thường xuyên bị cắt điện, 2-3 ngày mới có 1 ngày có điện. Nhiều công việc như đồng áng, sản xuất gần như bị đình trệ bởi nắng nóng và không có điện”.

Sức hấp dẫn của trái bóng World Cup

Trong những ngày này, hàng triệu người hâm mộ trên thế khắp thế giới, trong đó có người hâm mộ Việt Nam có mối quan tâm chính là những trận đá bóng cuối cùng trong kỳ World Cup ngày càng hấp dẫn.

Ngay sau khi VOVNews đưa tin về trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức ở bán kết World Cup 2010, bạn đọc đã gửi thư về cho chúng tôi bày tỏ nhiều trạng thái tâm trạng khác nhau của mình.

Bạn Quốc Ny (huynhquocny@….) phấn khởi: “Với tôi, Tây Ban Nha thắng rất thuyết phục mặc dù tôi là CĐV của đội Đức. Đức đá như các chú gà bị "cúm" trong trận này và thua là điều dĩ nhiên. Tôi cho rằng đó là sai lầm của HLV khi chỉ đạo học trò là "đi tìm sai lầm" của đối phương mà khai thác, nhưng đó chính là “gậy ông đập lưng ông”. Nếu cứ để họ đá như lối đá họ vốn có thì chưa chắc Tây Ban Nha đã chiến thắng. Ông J.Loew hãy suy nghĩ về trận thua này vì đó phần lớn lỗi là do ông đã gây ra. Tôi là 1 phụ nữ, có thể nhận xét của tôi không thuyết phục nhưng tôi vẫn thấy ấm ức khi đội Đức thua nên không thể không bày tỏ quan điểm của mình”.

Tây Ban Nha là đội kiểm soát thế trận trong những phút đầu tiên (Ảnh: Getty Images)

Độc giả Lê Phương Bắc (tuvantinhyeu252@…) nhận xét: “Kết quả trận đấu đã phản ánh đúng những gì diễn biến trong suốt 90 phút thi đấu của hai đội. Tây Ban Nha thắng không có gì bất ngờ nếu như xem họ thi đấu. Xin cảm ơn đội tuyển Đức đã chấp nhận nhường vé cho Tây Ban Nha được đi vào trận Chung kết”.

Bạn Nguyễn Thành Long (longnguyen@…) cho rằng: “Chỉ một bàn thắng  là quá đủ đối với bò tót Tây Ban Nha. Với chiến thắng 1 - 0 này, Tây Ban Nha lần đầu tiên ghi tên mình trong một trận chung kết World Cup. Đội tuyển Đức có thể buồn, nhưng những gì họ cống hiến tại giải đấu này là quá tuyệt vời. Cảm ơn những chàng trai của đội tuyển Đức. Chúc đội tuyển  gặp nhiều may mắn trong trận tranh huy chương đồng với Uruguay vào ngày 11/7”.

Bạn đọc ở địa chỉ sieudaochich_kid07@… đưa ra dự đoán: “Năm nay Tây Ban Nha sẽ vô địch. Các đấu sĩ “bò tót” có lối chơi dũng mãnh, chắc chắn sẽ đánh bại các cầu thủ của đội tuyển cơn lốc màu da cam”.

Trái với dự đoán trên, một số bạn đọc cho rằng, với lối đá thực tế và cách phòng ngự chặt chẽ, chắc chắn đội tuyển Hà Lan sẽ giữ chắc khung thành của mình và mang đến cho người hâm mộ nhiều sự bất ngờ. Bạn Ha Thanh (hathanh70@….) viết: “Đội Hà Lan có phong độ và lối phòng ngự thật chắc chắn. Chiếc Cup đang đến thật gần với đội tuyển”.

Các vấn đề khác

Trong tuần, nhiều độc giả cũng gửi thư phản hồi về những tin, bài mà chúng tôi đã đăng tải. Mục phóng sự ảnh của VOVNews thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả. Bạn Lê Mai Hương (maihuong@…) tâm sự: “Ngày nào tôi cũng vào địa chỉ vov.vn và mục đầu tiên tôi tìm đến là phóng sự ảnh. VOVNews đã cung cấp cho chúng tôi những bức ảnh thật sinh động về đất nước, con người Việt Nam. Nhiều chùm ảnh về cảnh vật, khi xem xong lại cho người xem suy ngẫm về triết lý sống của con người”.

Sau khi xem xong chùm ảnh “Hải âu sinh sôi trên đồi cát bỏng”, bạn Ôn Mãng Thạch (OnMangThach@…) viết: “Chùm ảnh rất hay, ảnh rất đẹp, mong VOVNews có nhiều tác phẩm như vậy nữa”.

Chim non chào đời trong “chảo lửa”

Phản hồi về bài viết “Cái chết thương tâm của hai học sinh Đồng Tháp”, bạn Đoàn Nguyễn (minhdoan60@…) bức xúc: “Đây không phải là lần đầu tai nạn thương tâm xảy ra tại các công trình xây dựng do sự thiếu trách nhiệm phòng ngừa tai nạn của đơn vị thi công. Theo tôi, đơn vị thi công phải có trách nhiệm về hậu quả trên. Đề nghị Nhà nước ban hành văn bản quy định cụ thể trách nhiệm của đơn vị thi công các công trình để không còn xảy ra tình trạng đau lòng tương tự”.

Về thông tin “Nâng cao chất lượng giảng dạy Mỹ thuật, Âm nhạc trong trường phổ thông”, bạn đọc ở địa chỉ nguyenphuong@… cho rằng: “Trên thế giới việc đào tạo năng khiếu cho các em thiếu nhi, nhi đồng rất quan trọng. Nước ta đang trên đường phát triển nên quan tâm đến vấn đề này, để các em có tinh thần và nếp sống văn minh, yêu đời và trong sáng hơn”.

Đọc bài viết “Đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010: An toàn, nghiêm túc”, bạn Văn Hiến (vanhiencauxe@…) viết: “Với đề thi đợt 1 đa số thí sinh đạt điểm trung bình, mức độ phân loại giữa học sinh trung bình khá và khá là chưa tốt. Liệu đề thi đợt 2 mà nhẹ hơn nhiều thì có lẽ năm sau học sinh sẽ thi nhiều khối sẽ có nhiều cơ hội hơn”.

 

Còn bạn Trần Khải Định (mrkhaidinh@…) đề nghị: “Thi tuyển sinh vào Đại học vẫn cứ là rất cần thiết. Vì rằng, đề dễ hay khó thì số lượng tuyển vào học Đại học có giới hạn. Tổ chức thi sao cho an toàn, trật tự và công bằng là điều quan trọng nhất. Dù có tốn kém về thời gian, sức lực và của cải đi chăng nữa, chúng ta cũng phải cố gắng”.

Phản hồi về bài viết: “Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Vedan bồi thường 216 tỷ đồng”, bạn Nguyễn Hoàng (hoangnguyen@…) cho rằng: “Vedan gây thiệt hại đến môi trường, cướp chén cơm manh áo của cả chục ngàn người dân sống ở ven sông Thị Vải nhiều năm nay. Bắt Vedan bồi thường là lẽ đương nhiên. Song dư luận cũng đề nghị Chính phủ cần kỷ luật lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai thiếu trách nhiệm để cho Vedan huỷ hoại môi trường mà không hề xử lý. Những ai liên đới trách nhiệm giúp Vedan huỷ hoại đầu độc nước sông Thị Vải ở tỉnh Đồng Nai cần sớm được xử lý nghiêm”.

Bạn đọc Lý Trần (tholai84@…) hỏi: “Tôi là người Việt đang sinh sống tại Thái Lan. Tôi muốn hỏi có người Việt ở Bangkok không vì tôi đang ở Bangkok và rất muốn tham gia các hoạt động giao lưu, gặp gỡ của người Việt. Tôi rất mong nhận được hồi âm của báo”.

Bạn Lý Trần thân mến, về yêu cầu của bạn, chúng tôi đã liên hệ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và được hồi đáp như sau: Bạn muốn biết các thông tin về người Việt Nam ở Bangkok, bạn có thể gọi điện tới Văn phòng Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok theo số sau: (00662)2515836-2515838.

Bạn Đặng Thanh Bình ở địa chỉ thanhbinhmvphh@gmail.com thông tin: “Tôi có biết 1 liệt sỹ tên là Nguyễn Tiến Bật quê ở Thái Bình. Ai biết người nhà liệt sỹ thì nhắn lại nhé”.

Trong tuần, chúng tôi còn nhận được thư góp ý và tin bài cộng tác của các bạn: Pham Hoang Gia (hoanggia.pham@...), Trần Văn Lợi (tranloi76@...), Phuc (robonphuc@...), Thái Minh (thuy994@...), Dao Thanh Son (daothanhson1952@...), Nguyễn Ngọc Huy (huyomega@...), Lan Tran (princess.lan12@...), Tam Vu Van (tamvuvan@...), Đình Thuần (dlmhuy@...), Mai Trang (maitrang@...), Mai Hoàng (cogia_damme_tien@...), Nguyễn Tuấn Anh (tahavi@...), Le Ba Thong (bathongqt94@...), Quang Minh (minhquang63@...), Bui Minh (hatokumei_382@...), Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (tuankiet0509@...), Bá Đình Tấn (badinhtan@...), Hung Son (son@...)...

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn!

Chúc các bạn và gia đình sức khỏe, hạnh phúc!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên