Thư thính giả, độc giả từ 9-14/5

Bạn Thanh Mai (mainguyen@...): Chúng tôi chưa từng và cũng không bao giờ được gặp Bác, không bao giờ được ôm lấy Người, nhưng Người luôn là một tấm gương sáng cho chúng tôi học tập. Thật tự hào vì Việt Nam có Bác

 Quý vị và các bạn thân mến,

Hình ảnh Bác luôn hiện hữu trong mỗi người con đất Việt

Trong dịp này, cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng nhân kỷ niệm tròn 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010), 20 năm UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam", Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định sự kiện này sẽ được tổ chức với quy mô cấp quốc gia.

Dù đã 41 năm ngày Bác đi xa (02/9/1969), nhưng trong trái tim mỗi con người Việt Nam, hình ảnh Bác luôn hiện hữu. Trong hơn 3 năm qua, cả nước hăng hái thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có lẽ đây là cuộc vận động thu hút được đông đảo nhất các tầng lớp tham gia. Cuộc vận động đã tạo ra chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân cả nước.

Về với căn nhà lá nhỏ- nơi chứng kiến thời thơ ấu của một con người vĩ đại

Viết thư về cho VOVNews, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ - tấm gương sáng để mọi người soi dọi vào. Bạn Lê Quang Anh (quanganh@...) gửi về cho chúng tôi những tâm sự dung dị: “Tôi là thế hệ sinh sau ngày Bác mất, nhưng những gì Bác để lại là tài sản vô giá cho thế hệ trẻ chúng tôi. Dù không làm được những việc làm cao đẹp như Bác, nhưng học tập Bác, chúng tôi thấy mình phải sống tốt và có trách nhiệm hơn đối với bản thân mình và quê hương đất nước”.

Bạn Thanh Mai (mainguyen@...) lại tự hào khi viết: “Tôi là là người con Nghệ An và vinh dự hơn được sinh ra ở Nam Đàn - quê Bác. Khi thế hệ chúng tôi ra đời, Bác Hồ đã đi xa hơn 10 năm. Chúng tôi chưa từng và cũng không bao giờ được gặp Bác, không bao giờ được ôm lấy Người, nhưng Người luôn là một tấm gương sáng cho chúng tôi học tập. Thật tự hào vì Việt Nam có Bác”.

Nhớ về Bác, bạn Nguyễn Hoàng Lan (hoanglan75@...) ôn lại những kỷ niệm thời thơ bé của mình. Bạn viết: “Hồi bé, tôi được 2 tấm giấy khen Cháu ngoan Bác Hồ. Khi được vinh dự đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, cả tuần liền tôi như người sống trên mây. Ra Hà Nội, được vào Lăng viếng Bác, tôi đã òa khóc và tự hứa sẽ học tập xứng đáng với danh hiệu cao quý mình đang đeo trên ngực. Ngày tôi vào Đoàn, cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật Bác. Được đeo trên ngực tấm huy hiệu Đoàn, tôi thấy nôn nao bao cảm xúc khó tả. Giờ đây, giữa bộn bề cuộc sống, nhưng những kỷ niệm ngày thơ ấu tôi vẫn luôn cất giữ như một bảo vật. Mỗi khi nhìn thấy chúng, tôi lại thấy hình ảnh của Người hiện lên nhắc nhở tôi phải sống tốt hơn. Tôi nghĩ, trên trái đất này, dù có nhiều người như tôi không bao giờ được gặp Bác, nhưng ai cũng đều kính yêu Bác”.

Đoàn kết tạo nên sức mạnh vô giá

Tuần qua, tại Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước đã diễn ra một sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả trong và ngoài nước: Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất. Đây là lần đầu tiên có một ngày hội lớn hội tụ được đầy đủ những người con ưu tú của 54 dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Hơn 1.700 đại biểu dự Đại  hội đã thể hiện sự nhất trí cao về quan điểm, chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Các đại biểu đã đóng góp cho Đại hội những ý kiến nhiệt huyết và có trách nhiệm đối với sự nghiệp phát triển của dân tộc.

                                                    Các đại biểu dự Đại hội 

Hòa chung không khí phấn khởi của Đại hội, nhiều bạn đọc đã viết thư về VOVNews bày tỏ sự vui mừng về sự phát triển của đất nước, về sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em trong cả nước.

Trong bức thư dài gửi tới chúng tôi, bạn Lê Hương Quỳnh (huongquynh@....) tự hào viết: “Thật may mắn cho tôi được sinh ra ở đất mẹ Việt Nam. Có lẽ trên khắp thế giới này, không đâu có một tình đoàn kết bền chặt như của 54 dân tộc anh em trên đất nước ta. Sự đoàn kết đã tạo nên sức mạnh vô giá đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, xây dựng đất nước ấn no, hạnh phúc. Điều này đã được minh chứng qua mấy nghìn năm lịch sử và cả thế giới phải công nhận”.

Quê ở miền núi xa xôi của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), bạn Lý Thị Mùa (mualy1991@...) cũng gửi thư về cho chúng tôi. Thư bạn viết: “Tôi là một người con của dân tộc Mông đang theo học ngành y tại Thủ đô Hà Nội. Được học tập ở Thủ đô, tôi thấy mình có thêm nhiều kiến thức mới. Tôi sẽ cố học thật tốt để sau này về quê làm việc, giúp bà con vùng dân tộc. Người dân quê tôi cuộc sống vẫn còn nghèo, nhưng so với những năm trước, cuộc sống của bà con đã được cải thiện rất nhiều. Ngày trước, chúng tôi không bao giờ nghĩ đến sẽ có điện, có nước sạch để dùng, nhưng giờ đây điều đó đã hoàn toàn là sự thật. Bà con quê tôi cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhiều lắm. Cũng nhờ có sự quan tâm ấy, thế hệ trẻ như chúng tôi mới được học hành đến nơi đến chốn. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc”.

Cũng nhân sự kiện này, VOVNews cũng nhận được thư của nhiều độc giả là bà con Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Độc giả Lê Văn An (vanan@…) ở Australia viết: “Việc tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam là một việc làm hết sức quan trọng và có ý nghĩa không chỉ đối với trong nước, mà bà con kiều bào chúng tôi cũng cảm thấy rất phấn khởi, tự hào. Đây là dịp thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí quyết tâm, tấm lòng thuỷ chung son sắt của cộng đồng các dân tộc thiểu số đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu”.

Dư luận tiếp tục phẫn nộ vì những vụ hành hạ trẻ em dã man

Trong những ngày qua, dư luận cả nước rất bất bình về vụ cháu bé 14 tuổi bị tra tấn như thời trung cổ. Hàng trăm thư của độc giả gửi về cho VOVNews cũng xung quanh vấn đề này.

Bạn đọc Nhân Hoàng Trọng (nhantrong@...) bức xúc: “Tôi rất bất ngờ và đau xót cho cảnh đời bất hạnh của em Hào Anh mới 14 tuổi đời mà phải mang thương tật 67% do vợ chồng Giang - Thơm hành hạ. Đây là 2 con quỷ đội lớp người, cần phải trừng trị thật thích đáng để cho họ thấy được sự nghiêm minh của pháp luật, để họ thấy được đồng tiền không thể thay đổi được tất cả. Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền trừng trị thẳng tay với kẻ tàn nhẫn, vô tâm mất tính người này”.

Cậu bé 14 tuổi khắp người bị thương tật vì sự hành hạ của vợ chồng nhà chủ, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi

Độc giả tên Hùng (lamhung_2704@...) viết: “Tôi thực sự bị sốc khi biết xã hội còn có loại người mất hết nhân tính như thế. Càng theo dõi tôi lại càng bàng hoàng hơn khi những con quỷ kia mặc dù đã bị pháp luật sờ tới, bị cả xã hội lên án rồi mà còn không biết ăn năn hối cải, có thái độ và hành động coi thường pháp luật, muốn dùng sức mạnh đồng tiền để đổi trắng thay đen (dụ dỗ, đe doạ mẹ nạn nhân và những người hàng xóm). Nếu pháp luật không nghiêm minh trừng trị sẽ gây hoang mang, bức xúc tới dư luận xã hội, làm mất niềm tin vào công lý và tạo ra tiền đề rất nguy hại cho xã hội. Theo tôi, lá đơn xin bãi nại (nếu có) không nên được coi là căn cứ xin giảm nhẹ tội mà nên coi là bằng chứng tăng nặng. Theo tôi áp dụng hình phạt nặng nhất là thích đáng”.

Bạn Nông Văn Nhất (nongvannhat@...) đề nghị các cấp có thẩm quyền, nhất là những người lãnh đạo cao nhất tham gia vào vụ án này phải xét xử vụ án đúng người, đúng tội. Các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên đưa tin để người dân biết, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Bạn Bittewind (thinktiny04@...) đau xót bày tỏ: “Trẻ thơ mất mộng mơ và thân xác bị hành hung đến dị dạng. Tình thương của cha mẹ không thắng nổi nghèo khổ nên giao con làm nô lệ dưới tuổi lao động. Lương tâm của dân lành bị đàn áp đến vô cảm mà không dám tin và dựa vào chính quyền để tố cáo tội ác. Thảm kịch cháu Hào Anh đáng được đưa vào kỷ lục Genuine World Record”.

Cùng chung nỗi lòng với bạn Bittewind, bạn Nguyen Diu Hien (ngdiuhien@...) bày tỏ: “Tôi cũng vừa mới được làm mẹ tròn 9 tháng, nghe thấy sự việc này thật đau xót. Thật không thể nào hình dung sự việc trên, xã hội ta lại còn tồn tại những loại người có hành vi dã man đến thế. Trong khi họ cũng đang làm cha, làm mẹ. Nếu con của họ bị hành hạ như thế, họ nghĩ như thế nào. Theo tôi thì bà Thoa (mẹ Hào Anh), bị ép buộc mới ký vào tờ bãi nại đó. Đề nghị quý cơ quan chức năng có thẩm quyền, sớm xử lý vụ việc đau thương này”.

Bạn Nguyễn Chí Cường (cuongnc27781@...) viết: “Tôi thật đau xót cho mảnh đời bất hạnh của em, những hình ảnh về em làm tôi muốn rơi nước mắt. Mong em sớm qua những đau đớn thân thể, lấy lại cảm giác sống thanh bình, hạnh phúc. Mong cơ quan pháp luật có thẩm quyền thẳng tay trừng trị kẻ tàn nhẫn, vô nhân”.

Trong khi mọi người chưa hết phẫn nộ về vụ hành hạ cháu Hào Anh, trong tuần lại xảy ra vụ hành hạ dã man cháu bé 3 tuổi gây xôn xao dư luận. Bạn love (myloveforyou1200@...) băn khoăn: “Tại sao lại có những tình trạng như thế này? Thế giới thật quá bất công khi những hung thủ lại bị những mức án quá nhẹ! Cần có sự lên tiếng của cả cộng đồng”.

Còn độc giả tên An (buihuongnth8@...) trăn trở:Tôi biết tin này từ tối qua. Cả đêm chẳng thể ngủ yên được. Trong tâm cứ nhói đau, xót xa như bị chà muối vào gan ruột. Xương cốt em yếu đuối là thế, da thịt em non nớt là thế, sao chịu đựng được sự hành hạ bạo tàn đến vậy. Nhưng nếu như ai cũng chỉ ngồi và thể hiện sự thương xót thôi thì chẳng có ích gì cho em bé tội nghiệp. Tôi xin đề nghị tòa soạn với mạng lưới phóng viên và cộng tác viên của mình, hãy cùng với cơ quan chức năng điều tra đề cứu lấy em bé tội nghiệp và để trừng phạt con thú dã man kia. Với các độc giả, xin hãy để tâm tìm hiểu, nếu nhìn thấy hình ảnh căn phòng này quen thuộc, xin hãy báo công an và đưa tin lên mạng để nhanh chóng cứu lấy em bé. Với người đã quay được video này, còn chờ gì mà không báo với công an địa chỉ nơi diễn ra tội ác và tên tuổi kẻ độc ác kia?!”.

Phẫn nộ trước hành vi dã man của vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức, hàng trăm người dân đã kéo đến nhà Huỳnh Hoàng Giang- Mã Ngọc Thơm để hỏi tội.

Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đầm Dơi đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với bị can Mã Ngọc Thơm và và chồng là Huỳnh Thanh Giang.

Các bạn thân mến, biết rằng tội ác của vợ chồng Huỳnh Hoàng Giang- Mã Ngọc Thơm là không thể tha thứ, đáng bị xã hội lên án nhưng trong lúc nóng giận, người dân cũng không nên có những hành động đập phá nhà và truy xét vợ chồng Mã Ngọc Thơm. Những hành động quá khích của chúng ta nếu không biết kiềm chế lại dẫn đến hậu quả không hay, thậm chí vi phạm pháp luật. Vì thế, chúng ta hãy chờ đợi sự phán xét nghiêm minh của pháp luật, chắc chắn vợ chồng Huỳnh Hoàng Giang- Mã Ngọc Thơm sẽ được xét xử đúng người đúng tội.

Bản án thích đáng cho kẻ phản quốc

Trong tuần, sự kiện cũng được nhiều độc giả quan tâm là vụ xét xử phúc thẩm vụ án Trần Huỳnh Duy Thức và đồng bọn. Hầu hết ý kiến bạn đọc cho rằng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm an ninh quốc gia, hoạt động của các bị cáo là có tổ chức, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá cách mạng Việt Nam, bản án đối với các bị cáo là có căn cứ xác đáng, đúng người, đúng tội.

Các bị cáo (từ phải sang): Lê Thăng Long, Lê Công Định và Trần Hùynh Duy Thức
tại phiên tòa phúc thẩm

Bạn Phan Lạc Đông Quân (quanphan_52@...) viết: “Tôi hoan nghênh bản án dành cho những kẻ phản quốc, phá hoại an ninh quốc gia, cấu kết với bọn phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài nhằm thực hiện âm mưu bất chính, lật đổ chính quyền nhân dân đã tốn biết bao xương máu để đổi lấy sự bình yên cho Tổ quốc. Những kẻ lợi dụng dân chủ dân chủ nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải bị trừng trị nghiêm khắc. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là một nhà nước có hiến pháp, luật pháp và do đó, mọi công dân phải tôn tuân thủ. Đây cũng là lẽ đương nhiên mà công dân nước nào cũng phải thực hiện theo luật pháp nước đó”.

Một nội dung cũng được nhiều độc giả quan tâm là vụ nữ sinh “lộ” vòng 1. Độc giả Long Thái Nhất (nhat.longthai@...) chia sẻ:Cuộc sống là sự diễn ra của những thay đổi. Chúng ta hãy nghĩ thử xem, những cách sống và lối sống phương Tây và cả những quan niệm mà người ta gọi nó là hợp thời, khi sống trong môi trường như vậy? Ai cũng có những nhìn nhận, chỉ là mỗi chúng ta sẽ gom nó lại và xử lý như thế nào mà thôi. Hãy nhìn lại những gì còn có trong phong tục Việt Nam. Sống "đẹp", sống có văn hóa, có lý tưởng, hoài bão. Xin đừng theo những gì không phải là của chính mình. Khi ta biết trân trọng cuộc sống , thì nó trở nên có ý nghĩa gấp ngàn lần”.

Bạn Linh Linh (nuocmattrongtim153@...) lại viết: Những con sâu này đã quá coi thường giáo dục, coi thường văn hóa dân tộc, coi thường chính bản thân mình để bán đứng lòng tự trọng, bán đứng đạo đức”.

Bạn Mo (thoiditimai@...) cho rằng: “Cần giáo dục và tăng cường công tác chủ nhiệm. Đang ngồi trên ghế nhà trường mà như vậy thì sau này sẽ ra sao? Nét đẹp phụ nữ Á Đông đâu còn”.

Các vấn đề khác

Phản hồi về bài viết “Cột mốc vàng lịch sử” , bạn Vu Van Tam  (tam7057@...)  viết: “Đọc bài Con tàu Việt Nam ra biển lớn và hôm nay nghe bài cột mốc vàng lịch sử, tôi nhận thấy bài viết rất hay, đi vào lòng người, làm sống lại quá khứ hào hùng và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Kính mong GS, TS Vũ Văn Hiền  tiếp tục bài viết như vậy”.

Nhân xem chùm ảnh “Hà Nội mùa lá bay”, bạn Can Van Huy (canhuy8x@...) tràn đầy cảm xúc: “Chùm ảnh gợi nhớ một cảm xúc thật đẹp về Hà Nội, về mùa hạ, mùa lá bay. Một cảm xúc bâng khuâng...”.

Bạn đọc THX (hoangxuan78@...) chia sẻ: “Đâu phải lúc nào cũng thấy lá bay, nhìn thấy và chụp được ảnh nói chung chỉ là một chữ "duyên". Thật đẹp và lãng mạn” .

Bạn TTT (hoc_xuong_ga@...) cho rằng: “Bây giờ tôi mới biết đến Hà Nội mùa lá bay, chắc cũng không có nhiều người biết đến nó. Liệu đây có phải là của riêng Hà Nội”.

Còn độc giả Phan Hoai Anh (Hoaianhphan@...) bày tỏ: “Hà Nội đẹp thật, tình cờ được xem bộ ảnh này tôi rất ấn tượng với cách thể hiện. Phải yêu Hà Nội lắm thì mới khai thác được những góc cạnh như vậy. Xem bộ ảnh vừa lãng mạn, thanh bình nhưng lại có một chút thoáng buồn”.

Trong tuần, VOVNews còn nhận được tin, bài của cộng tác viên; thư góp ý của nhiều độc giả: Nguyen Tien Hung, Hoàng Kim, Trần Thảo, Lê Thị Mai, Hà Anh Phương, Tạ Thu Hoa,   Nguyễn Tiến Thủy, Nguyễn Văn Hải; Nguyễn Văn Toàn, Mai Anh, Thanh Thúy, Lê Văn Lối, Cao Nguyên, Vũ Ngọc Quang, Nguyen Hai Van, Nguyễn Thị Thu, Lê Văn Toán, Lại Ngọc Tình, Hoàng Đức Hoài, Hồ Thị Phượng, cùng các độc giả ở địa chỉ dinhthuancdk38@..., hung220477@..., toantenav@..., phuc.305@..., Ngochan@..., giang217@..., kieuhung0403@.,,, thulogic@..., toantentenav@…, phuc.305@…., Ngochan@..., truongg217@…, kieuhung0403@…, thucellogic@…

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các bạn.

Hy vọng sự hợp tác giữa VOVNews và quý độc giả ngày càng bền chặt và hiệu quả.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên