Bắc Giang sẽ xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân giải ngân vốn đầu tư công thấp

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, TP và cơ quan liên quan tập trung chấn chỉnh, nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

Tính đến ngày 15/8/2024, tổng số vốn đầu tư công do tỉnh Bắc Giang quản lý khoảng 10,5 nghìn tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt hơn 3,69 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% kế hoạch vốn, thấp hơn kế hoạch đề ra.

Khảo sát thực tế cho thấy, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp xảy ra ở nhiều địa phương, đơn vị như: Sơn Động (đạt hơn 25%), Lục Nam (hơn 39%), Yên Thế (31%), Lạng Giang (hơn 40%); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (gần 30%); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh (gần 29%).

Để giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2024 và những năm tiếp theo, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ra văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, TP và cơ quan liên quan tập trung chấn chỉnh, nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải gắn trách nhiệm của cá nhân lãnh đạo, cán bộ đối với từng bước triển khai thực hiện dự án. Tỉnh Bắc Giang sẽ xem xét, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; người đứng đầu các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP và cá nhân, tập thể liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ giao vốn, giải ngân vốn.

Đồng thời đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm ở mức hoàn thành nhiệm vụ đối với trường hợp giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 60-80% so với kế hoạch được giao; không hoàn thành nhiệm vụ đối với trường hợp giải ngân vốn đạt dưới 60% so với kế hoạch được giao.

Trường hợp cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn, gây lãng phí, thất thoát vốn thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, cấp có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự khai giảng năm học mới tại Bắc Giang
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự khai giảng năm học mới tại Bắc Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự khai giảng năm học mới tại Bắc Giang

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự khai giảng năm học mới tại Bắc Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Phát hiện hơn 12.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở Bắc Giang
Phát hiện hơn 12.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở Bắc Giang

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang kiểm tra, phát hiện một xe ô tô vận chuyển số lượng hơn 12.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện hơn 12.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở Bắc Giang

Phát hiện hơn 12.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở Bắc Giang

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang kiểm tra, phát hiện một xe ô tô vận chuyển số lượng hơn 12.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cuộc sống cả làng “không một tấc đất” ở Việt Yên, Bắc Giang giờ ra sao?
Cuộc sống cả làng “không một tấc đất” ở Việt Yên, Bắc Giang giờ ra sao?

VOV.VN - Vướng quy hoạch vùng thoát lũ sông Cầu, dự án vẫn đang được trình duyệt, nên gần 200 hộ dân không một tấc đất cắm dùi ở thôn Nguyệt Đức, xã Vân Hà (Việt Yên, Bắc Giang) vẫn bám trụ dưới những mái thuyền, lòng sông Cầu thơ mộng để mong một ngày được lên bờ.

Cuộc sống cả làng “không một tấc đất” ở Việt Yên, Bắc Giang giờ ra sao?

Cuộc sống cả làng “không một tấc đất” ở Việt Yên, Bắc Giang giờ ra sao?

VOV.VN - Vướng quy hoạch vùng thoát lũ sông Cầu, dự án vẫn đang được trình duyệt, nên gần 200 hộ dân không một tấc đất cắm dùi ở thôn Nguyệt Đức, xã Vân Hà (Việt Yên, Bắc Giang) vẫn bám trụ dưới những mái thuyền, lòng sông Cầu thơ mộng để mong một ngày được lên bờ.