Cuộc sống như tù giam lỏng vì chồng quá gia trưởng

VOV.VN - Chồng quản từ việc tôi ăn mặc ra sao, trang điểm hay không, chi tiêu hay mua bất cứ thứ gì cũng phải hỏi ý kiến, nếu không nhất định sẽ lại cãi nhau.

Tôi và anh kết hôn được 5 năm là ngần ấy thời gian tôi có cảm giác mình như sống trong tù giam lỏng. Cuộc sống tù túng, ngột ngạt, làm bất cứ việc gì tôi đều phải hỏi ý kiến chồng.

Ngày còn yêu nhau, tôi biết anh có tính gia trưởng, nhưng không thể hình dung được khi lấy nhau về cuộc sống lại khủng khiếp đến thế. Khi kết hôn, tôi 25 tuổi, còn anh 35. Khoảng cách tuổi tác không quá xa, nhưng suy nghĩ của anh và tôi thì lại như khác nhau cả một thế hệ.

Tôi mệt mỏi vì chồng quá gia trưởng. (Ảnh minh họa)

Ngày trước khi đưa về ra mắt gia đình, mẹ tôi đã từng nói rằng anh có vẻ rất gia trưởng, tôi nên nghĩ kỹ về chuyện kết hôn. Nhưng lúc đó vì đang yêu nhau say đắm nên tôi nghĩ mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Đến giờ tôi mới thấy những gì mẹ từng cảnh báo là đúng.

Mỗi lần tôi ra khỏi nhà, chồng đều "soi" tôi từ đầu đến chân, anh không cho tôi mặc váy, không thích vợ trang điểm. Hễ tôi mặc đẹp, trang điểm, anh lại càu nhàu, nói là phụ nữ đã có gia đình, mặc đẹp ra ngoài để quyến rũ đàn ông khác.

Công việc tại phòng kinh doanh của tôi khá bận rộn, nhiều hôm phải đi sớm về muộn, nhưng hễ chỉ cần về lệch giờ tan sở một chút, chồng lại gọi điện bắt tôi về bằng được. Nhiều khi đang họp, tôi phải tắt điện thoại, y rằng về nhà anh lại sinh sự cãi nhau.

Dù làm ra tiền, nhưng kinh tế trong gia đình đều do chồng tôi quản. Mọi chi tiêu lớn bé đều phải qua tay anh. Thậm chí có những lần mua quà Tết biếu bố mẹ 2 bên, anh cũng bắt tôi báo cáo xem mua gì, mua hết bao nhiêu tiền.

5 năm sống bên nhau, đã có 2 con, nhưng nhiều lúc tôi vẫn muốn ly hôn vì cuộc sống quá ngột ngạt./.

Muốn chia tay vì người yêu quá giàu

VOV.VN -Là con gái ai cũng mong mình tìm được chỗ dựa vững chắc, nhưng khi khoảng cách quá lớn, tôi không chắc rằng mình sẽ được hạnh phúc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ cũ của chồng tôi liên tục nhắn tin khiêu khích
Vợ cũ của chồng tôi liên tục nhắn tin khiêu khích

VOV.VN -Vợ cũ của chồng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện hết chuyện này đến chuyện khác, còn nói cả việc muốn quay lại với anh ấy

Vợ cũ của chồng tôi liên tục nhắn tin khiêu khích

Vợ cũ của chồng tôi liên tục nhắn tin khiêu khích

VOV.VN -Vợ cũ của chồng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện hết chuyện này đến chuyện khác, còn nói cả việc muốn quay lại với anh ấy

Đưa cho vợ 5 triệu/tháng, chồng bắt tôi ghi chép từ “mớ rau, con cá“
Đưa cho vợ 5 triệu/tháng, chồng bắt tôi ghi chép từ “mớ rau, con cá“

VOV.VN -Chồng tôi luôn nghĩ số tiền anh ấy đưa hàng tháng là 5 triệu, cộng với tiền của tôi thì ngoài trang trải sinh hoạt trong nhà, vẫn còn một khoản để tiết kiệm.

Đưa cho vợ 5 triệu/tháng, chồng bắt tôi ghi chép từ “mớ rau, con cá“

Đưa cho vợ 5 triệu/tháng, chồng bắt tôi ghi chép từ “mớ rau, con cá“

VOV.VN -Chồng tôi luôn nghĩ số tiền anh ấy đưa hàng tháng là 5 triệu, cộng với tiền của tôi thì ngoài trang trải sinh hoạt trong nhà, vẫn còn một khoản để tiết kiệm.

Biết rõ người yêu chơi bời, cờ bạc nhưng vẫn khó bỏ
Biết rõ người yêu chơi bời, cờ bạc nhưng vẫn khó bỏ

VOV.VN -Mỗi lần cãi nhau, anh nhận sai, xin lỗi, nhưng rồi vẫn không có gì thay đổi khiến em mệt mỏi. Dù đã cố chia tay, em vẫn không thể dứt khoát.

Biết rõ người yêu chơi bời, cờ bạc nhưng vẫn khó bỏ

Biết rõ người yêu chơi bời, cờ bạc nhưng vẫn khó bỏ

VOV.VN -Mỗi lần cãi nhau, anh nhận sai, xin lỗi, nhưng rồi vẫn không có gì thay đổi khiến em mệt mỏi. Dù đã cố chia tay, em vẫn không thể dứt khoát.