Mất mùa và mất giá, người trồng chuối lao đao

VOV.VN - Mưa bão khiến hàng trăm ha chuối ở Khoái Châu, Hưng Yên đổ gãy, thêm vào đó, giá chuối xuống thấp khiến người trồng như ngồi trên đống lửa.

Để phát triển kinh tế, vài năm gần đây người dân huyện Khoái Châu, Hưng Yên chuyển đổi từ trồng ngô sang trồng chuối tại bãi ven sông Hồng.
Giá bán chuối tiêu từng lên đến hơn 100.000 đồng/buồng, chuối ngự 17.000 đồng/nải, chuối Thái 10.000 đồng/kg đem lại nguồn thu nhập cho các hộ dân nơi đây.
Tháng 7 vừa qua, mưa bão quật đổ 200 ha chuối (tính riêng ở huyện Khoái Châu) khiến người dân bị thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế.
Nhiều buồng chuối sắp đến kì thu hoạch bị mưa gió đã bị hỏng.
Người dân thu hoạch những buồng chuối còn lại trong xót xa...
Một người dân ở xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu chia sẻ, do giá xuống thấp không có lãi nên họ đành đem chuối về cho bò ăn.
Chuối tiêu hiện chỉ có giá 1.000 đồng/kg. Chuối ngự giảm từ 17.000 đồng/kg xuống còn 13.000 đồng/kg. 
Sau trận mưa bão, chuối tại đây còn xuất hiện những chấm đen trên quả khiến cho việc bán chuối càng thêm khó khăn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân điêu đứng do nhà máy thu mua sắn chậm
Nông dân điêu đứng do nhà máy thu mua sắn chậm

VOV.VN - Bà con nông dân ở 2 huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang điêu đứng do nhà máy thu mua sắn chậm.

Nông dân điêu đứng do nhà máy thu mua sắn chậm

Nông dân điêu đứng do nhà máy thu mua sắn chậm

VOV.VN - Bà con nông dân ở 2 huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang điêu đứng do nhà máy thu mua sắn chậm.

Người nuôi cá bè “ngồi trên đống lửa” vì giá giảm
Người nuôi cá bè “ngồi trên đống lửa” vì giá giảm

VOV.VN - Nhiều lồng bè cá đang tới giai đoạn thu hoạch nhưng thương lái chưa chịu thu mua, ép giá khiến người nuôi cá bè như ngồi trên “đống lửa”.

Người nuôi cá bè “ngồi trên đống lửa” vì giá giảm

Người nuôi cá bè “ngồi trên đống lửa” vì giá giảm

VOV.VN - Nhiều lồng bè cá đang tới giai đoạn thu hoạch nhưng thương lái chưa chịu thu mua, ép giá khiến người nuôi cá bè như ngồi trên “đống lửa”.