Bình yên Trường Sa
(VOV) - Ở nơi đầu sóng của Tổ quốc, những cảnh làm việc, sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân rất đỗi thân thương.
Con tàu HQ 571 mang quà Tết ra với Trường Sa |
Một chiến sỹ ra nhận nhiệm vụ trên đảo |
Đón xuồng vào đảo Đá Lát. |
Đảo Đá Tây về đêm |
Chiến sỹ Cao Văn Tráng, quê Hà Nội, đang làm nhiệm vụ canh gác mốc chủ quyền. |
Một ca tuần tra của các chiến sỹ đảo Trường Sa Đông |
Nụ cười người lính biển trên đảo Trường Sa Lớn |
Tại các điểm đảo, những cán bộ, chiến sỹ luôn tích cực luyện tập thể thao. |
Một trận bóng chuyền trên đảo chìm Đá Tây |
Nước ngọt ở Trường Sa hiện đã không còn quá thiếu. |
Cha con bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân, bé Xuân được sinh ra và lớn lên tại chính Trường Sa. |
Giờ tan học của cô trò trường Tiểu học Trường Sa |
Những công dân nhí ở thị trấn Trường Sa |
Chùa Trường Sa Lớn. |
Hoa bàng vuông, một đặc sản của Trường Sa, nở về đêm. |