Côn Đảo - Ký ức và hiện tại

Côn Đảo từng được nhắc tới như một địa ngục trần gian, với hệ thống nhà tù chuồng cọp nổi tiếng, nay đã trở thành một điểm du lịch thiên nhiên biển xanh, cát trắng hấp dẫn.

Côn Đảo là một huyện đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Một mặt trông ra biển, ba mặt còn lại vây quanh là núi, nhìn từ trên cao xuống, người ta ví Côn Đảo như một con gấu trông ra biển Đông. Đến với Côn Đảo, du khách có dịp tìm hiểu lịch sử bi tráng của dân tộc, đồng thời khám phá những vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ.

Hướng dẫn viên giới thiệu với du khách lược sử Côn Đảo

Hiện vật nhà tù tại Bảo tàng lịch sử Côn Đảo

Nhà tù Côn Đảo

Chuồng cọp, nơi tù nhân bị tra tấn bằng cách đổ nước và rắc vôi bột từ trên xuống

Nghĩa trang Hàng Dương

Hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở đâu thì xây mộ ở đó, nên nhiều ngôi mộ không thẳng hàng

Những ngôi mộ liệt sĩ vô danh

Mộ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu

Nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu

Đền thờ Thứ phi Hoàng Phi Yến của vua Gia Long

Cầu tàu 914, nơi 914 tù nhân đã bị sát hại sau khi xây xong cầu tàu

Cầu tàu du lịch Cảng Bến Đầm

Con đường bên cạnh Nhà tù nay khang trang, sạch đẹp

Bãi biển hoang sơ...

... quyến rũ

Nhiều khu du lịch mới được xây dựng

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên