Cựu chiến binh già canh giấc ngủ đồng đội

VOV.VN - Ở tuổi 72, thay vì vui vầy bên con cháu, cựu chiến binh Phùng Văn Toàn ở phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông lại chọn cho mình công việc quản trang. Gần 10 năm nay, ông thay gia đình các thân nhân thắp nhang, chăm sóc hơn 500 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Những ngày này, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Thế nhưng, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Nông, các phần mộ Liệt sĩ vẫn được chuẩn bị cho Lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ vào ngày 27/7.

Ông Phùng Văn Toàn, quản lý, bảo vệ Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Nông chia sẻ, năm nay dịch bùng phát mạnh nên nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ không thể đến thắp hương. Vợ chồng tôi cố gắng dành thêm thời gian sửa soạn mâm lễ, lau dọn các phần mộ sạch sẽ giúp gia đình, người thân các liệt sĩ cảm thấy ấm lòng.

“Mình được sống thì tôi lại nghĩ trong giai đoạn khổ nhất có đồng chí, đồng đội chia sẻ mà đến lúc được hưởng thì đồng chí, đồng đội tôi không còn nữa. Có những trường hợp một năm, hoặc 5 - 7 năm không có thân nhân đến thắp cho một nén hương. Tôi sẽ làm thủ tục thắp hương thay người thân của những đồng chí đã hy sinh nằm ở đây, an ủi các đồng chí, để ấm cúng thêm phần mộ”, ông Phùng Văn Toàn nói.

Ông Toàn kể, năm 1970, ông nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoạt động ở chiến trường miền Nam cho đến ngày thống nhất đất nước. Đến năm 1979, khi chiến tranh biên giới nổ ra ở phía Bắc, ông lại tiếp tục lên đường phục vụ Tổ quốc.  Năm 1992, ông cùng gia đình rời quê Vĩnh Phúc vào Đắk Nông lập nghiệp.

Để tri ân những đồng đội đã mất, ông tình nguyện xin làm quản trang, hàng ngày lo hương khói cho những liệt sĩ được quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Nông. Đối với ông, quản trang không đơn giản là công việc, mà đó còn là trách nhiệm, ân tình của người lính đối với những đồng đội đã nằm xuống.

Anh Trương Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông cho biết, những việc làm của ông Toàn đã tiếp thêm truyền thống yêu nước cho tuổi trẻ tỉnh Đắk Nông. Cứ mỗi lần đến các ngày Tết, lễ trọng đại của đất nước đoàn viên thanh niên trong tỉnh lại đến nghĩa trang chung sức cùng bác chăm sóc các phần mộ liệt sĩ.

“Bác rất nhiệt tình hướng dẫn, chỉ khu vực thắp hương cho các đoàn viếng. Rất nhiều chương trình lúc trời mưa, gió bác cũng không nề hà và cùng đồng hành với các đoàn, với thanh niên để thực hiện chương trình, ví dụ như lễ thắp nến tri ân. Từ tấm gương của bác Toàn, thanh niên cũng chủ động tới hỗ trợ bác một số công việc quét dọn, vệ sinh, cắm hoa, chỉnh tranh thường xuyên liên tục. Bác Toàn còn là tấm gương để chúng tôi thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, đạo lý uống nước nhớ nguồn”, anh Trương Văn Bình cho hay.

Hiện, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Nông đang là nơi yên nghỉ của hơn 500 phần mộ liệt sĩ, trong đó có hơn 200 phần mộ vẫn chưa xác định được nhân thân, quê quán. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, gần 10 năm gắn bó với công việc quản trang ngày nào, ông Toàn cũng đều đặn đến đây quét dọn nhà tưởng niệm, chăm sóc cây cảnh, lau chùi các bia mộ, nhang khói và thắp đèn chiếu sáng cho phần mộ các liệt sĩ.

“Đồng chí thấy rằng, đây là hoạt động ý nghĩa giống như người già làm đức, làm thiện cho nên rất vui vẻ. Ngay cả vợ cũng vậy, hàng năm có ngày lễ, ngày Tết cũng góp sức vào làm các mâm lễ để cúng liệt sĩ. Hàng năm chúng tôi cũng có những hoạt động hỗ trợ để đồng chí làm sao đảm bảo được việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, cũng như có được cuộc sống vui vẻ, thoải mái”, bà Nguyễn Thị Hương nói.

Với những đóng góp trong công tác chăm sóc, bảo vệ Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Nông, năm 2020, ông Toàn là một trong 3 cá nhân của tỉnh Đắk Nông được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên dương "Tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng". Đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm để ông Toàn gắn bó với công việc canh giấc ngủ cho đồng đội và chờ người thân của các liệt sĩ đến đón./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Người cựu chiến binh lan tỏa phong trào làm sạch phố phường ở TP.HCM
Người cựu chiến binh lan tỏa phong trào làm sạch phố phường ở TP.HCM

VOV.VN - Nhiều năm qua, hình ảnh cựu chiến binh Nguyễn Xuân Kỷ (Phường 16, Quận 8, TP.HCM) hàng ngày cặm cụi quét rác, dọn dẹp đường phố đã giúp lan tỏa phong trào làm sạch môi trường ở địa phương.

Người cựu chiến binh lan tỏa phong trào làm sạch phố phường ở TP.HCM

Người cựu chiến binh lan tỏa phong trào làm sạch phố phường ở TP.HCM

VOV.VN - Nhiều năm qua, hình ảnh cựu chiến binh Nguyễn Xuân Kỷ (Phường 16, Quận 8, TP.HCM) hàng ngày cặm cụi quét rác, dọn dẹp đường phố đã giúp lan tỏa phong trào làm sạch môi trường ở địa phương.

Cựu chiến binh miệt vườn làm giàu cho gia đình và không quên đồng đội
Cựu chiến binh miệt vườn làm giàu cho gia đình và không quên đồng đội

VOV.VN - Cựu chiến binh Đoàn Văn Khanh ở Tiền Giang đã nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất vừa làm giàu cho gia đình và tích cực công tác xã hội.

Cựu chiến binh miệt vườn làm giàu cho gia đình và không quên đồng đội

Cựu chiến binh miệt vườn làm giàu cho gia đình và không quên đồng đội

VOV.VN - Cựu chiến binh Đoàn Văn Khanh ở Tiền Giang đã nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất vừa làm giàu cho gia đình và tích cực công tác xã hội.

Những cựu chiến binh, TNXP gương mẫu ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19
Những cựu chiến binh, TNXP gương mẫu ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19

VOV.VN - Những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong nay lại tiếp tục là những tấm gương đi đầu trong ủng hộ quỹ chống dịch Covid-19.

Những cựu chiến binh, TNXP gương mẫu ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19

Những cựu chiến binh, TNXP gương mẫu ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19

VOV.VN - Những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong nay lại tiếp tục là những tấm gương đi đầu trong ủng hộ quỹ chống dịch Covid-19.