Hai người lính già trên nghĩa trang Điện Biên Phủ

VOV.VN - Từ TP HCM, hai người lính già đã hơn 80 tuổi tới Điện Biên để thăm lại những đồng đội xưa còn nằm lại chiến trường.

Trong những ngày cả nước hướng về Điện Biên mừng chiến thắng, ông Vũ Nga (trái) và ông Tuấn Linh, những người cựu chiến binh chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa lại tới đây để thăm những người đồng chí của họ còn nằm lại mảnh đất này.
Ông Vũ Nga (86 tuổi) trong chiến dịch 60 năm trước ông làm nhiệm vụ an ninh, bảo vệ tiền phương và sát cánh bên cạnh đồng chí Phạm Kiệt. Còn ông Tuấn Linh là cán bộ tác chiến của Sư 351 pháo binh, phụ trách đôn đốc khối pháo 45, tức Trung đoàn 45 (105mm cơ giới đầu tiên); Trung đoàn 675, 3 tiểu đoàn cối 106mm và 120mm và hỏa tiễn bắn trận cuối cùng ngày 7/5/1954.
Ông Tuấn Linh bước chậm qua từng ngôi mộ liệt sỹ. Dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chính quyền Quận 10, TPHCM tổ chức cho các ông ra Điện Biên thăm đồng đội, đồng chí. Danh sách 6 người nhưng cuối cùng 4 người không thể đi vì sức khỏe yếu. 
Ở nghĩa trang Điện Biên Phủ này, ông biết còn rất nhiều liệt sỹ chưa biết tên. 
Cuộc "hội ngộ" của những người đồng đội giữa hai thế giới diễn ra trong một buổi chiều đầy nắng khiến những người chứng kiến cũng không khỏi xúc động. Những người từng chiến đấu tại Điện Biên Phủ năm xưa giờ cũng đã quá 80.
Bên kia là đồi A1, ông Vũ Nga kể về trận đánh năm xưa. Mỗi lần đặt chân lên mảnh đất Điện Biên, những ký ức 60 năm trước lại ùa về. Sau chiến tranh, ông Nga từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng nhưng ông vẫn giữ lối sống giản dị đúng cốt cách của người lính Cụ Hồ.
Bên cạnh nấm mộ của những người đồng chí, người lính già lại ngấn lệ khi nhớ về đồng đội, rất nhiều người đã ngã xuống, không có cơ hội nhìn thấy một Điện Biên thay da đổi thịt trên đống hoang tàn năm nào. "Sau 60 năm, chúng tôi lên thăm các đồng chí đây! Các anh bây giờ là chiến sĩ vô danh, cũng không biết tên tuổi quê quán ở đâu, nhưng hãy vui lòng yên nghỉ nơi đây, tự hào là chiến sĩ Điện Biên Phủ".

Thắp nén hương thơm cho đồng đội trong buổi chiều tà, ông Linh và ông Nga không biết còn đủ sức khỏe để trở lại Điện Biên một lần nữa.

Tấm ảnh đã theo ông Linh suốt 60 năm, đó là khi giải phóng Điện Biên xong, ông trở về thủ đô và chụp tấm ảnh chân dung đó. Ông Linh là người gốc Hà Nội nhưng sau đó chuyển vào Nam sống cùng con.
Trên ngực của hai người cựu chiến binh luôn đeo tấm huy hiệu "Chiến sỹ Điện Biên".10 năm trước, trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hai ông cũng đã được vinh dự cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm lại Điện Biên, đây là lần thứ hai trở lại thung lũng Mường Thanh của hai ông.
Cả hai đều nói mình rất may mắn so với hàng vạn đồng đội khác đã nằm xuống để đổi lấy hòa bình. "Chúng tôi là những người may mắn còn sống, lên đây dịp này là hạnh phúc lắm rồi, tưởng rằng không còn sức đâu mà giải phóng năm 1975 nữa đâu…", ông Vũ Nga chia sẻ.
“Thế hệ sau hãy noi gương cha anh đi trước mà phấn đấu, đừng làm cái gì không tốt, các con nhé!” - Hai người cựu chiến binh nhắn nhủ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện ghi ở nghĩa trang liệt sỹ  A1
Chuyện ghi ở nghĩa trang liệt sỹ A1

VOV.VN -Người phụ nữ cầm di ảnh đi tìm chú, đôi bạn già khóc nhớ đồng đội… bao cảm xúc ùa về giữa những ngày tháng lịch sử ở Điện Biên.

Chuyện ghi ở nghĩa trang liệt sỹ  A1

Chuyện ghi ở nghĩa trang liệt sỹ A1

VOV.VN -Người phụ nữ cầm di ảnh đi tìm chú, đôi bạn già khóc nhớ đồng đội… bao cảm xúc ùa về giữa những ngày tháng lịch sử ở Điện Biên.

Cuộc sống giản dị của người cựu trinh sát Điện Biên
Cuộc sống giản dị của người cựu trinh sát Điện Biên

VOV.VN - Là một trong những người đầu tiên tiếp cận chiến trường Điện Biên Phủ, 60 năm qua, ông Hoàng Trọng Quỳnh vẫn gắn bó với mảnh đất này.

Cuộc sống giản dị của người cựu trinh sát Điện Biên

Cuộc sống giản dị của người cựu trinh sát Điện Biên

VOV.VN - Là một trong những người đầu tiên tiếp cận chiến trường Điện Biên Phủ, 60 năm qua, ông Hoàng Trọng Quỳnh vẫn gắn bó với mảnh đất này.

Dấu vết của "trận chiến giữa hổ và voi"
Dấu vết của "trận chiến giữa hổ và voi"

VOV.VN - Những vũ khí tân tiến của Pháp, những địa điểm ghi dấu chiến thắng lịch sử của cha anh vẫn còn tới ngày nay.

Dấu vết của "trận chiến giữa hổ và voi"

Dấu vết của "trận chiến giữa hổ và voi"

VOV.VN - Những vũ khí tân tiến của Pháp, những địa điểm ghi dấu chiến thắng lịch sử của cha anh vẫn còn tới ngày nay.

Những bức ảnh báo chí quý giá về Điện Biên Phủ
Những bức ảnh báo chí quý giá về Điện Biên Phủ

VOV.VN -120 bức ảnh màu và đen trắng ghi lại những khoảnh khắc của trận chiến Điện Biên Phủ và những thời tựu đổi mới của chiến trường xưa.

Những bức ảnh báo chí quý giá về Điện Biên Phủ

Những bức ảnh báo chí quý giá về Điện Biên Phủ

VOV.VN -120 bức ảnh màu và đen trắng ghi lại những khoảnh khắc của trận chiến Điện Biên Phủ và những thời tựu đổi mới của chiến trường xưa.

Chiếc xe tăng nằm 60 năm trên cánh đồng Mường Thanh
Chiếc xe tăng nằm 60 năm trên cánh đồng Mường Thanh

VOV.VN - 60 năm sau cuộc chiến Điện Biên Phủ, chiếc Chaffee 24 vẫn nằm đó như một dấu tích cho sự đại bại của quân viễn chinh Pháp.

Chiếc xe tăng nằm 60 năm trên cánh đồng Mường Thanh

Chiếc xe tăng nằm 60 năm trên cánh đồng Mường Thanh

VOV.VN - 60 năm sau cuộc chiến Điện Biên Phủ, chiếc Chaffee 24 vẫn nằm đó như một dấu tích cho sự đại bại của quân viễn chinh Pháp.