Huyền bí nhảy lửa Pà Thẻn

(VOV) - Những thanh niên như được tiếp thêm sức mạnh, họ nhảy trên than hồng, lấy tay cào những đám lửa đang cháy rực.

Theo số liệu thống kê, dân số của người Pà Thẻn chỉ còn khoảng 3.700 người, sinh sống tập trung ở 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Tuy số lượng ít, lại sống ở những vùng hẻo lánh nhưng văn hóa của người Pà Thẻn vẫn được duy trì, đặc biệt là lễ hội nhảy lửa.

Lễ nhảy lửa thường được tổ chức vào dịp cuối năm. Đây là một sinh hoạt văn hóa mang tính tâm linh, có sức mạnh phi thường dám đương đầu với nguy hiểm, xua đuổi tà ma, bệnh tật.
Buổi lễ nhảy lửa được ghi lại dưới đây là một hoạt động thuộc khuôn khổ Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” kéo dài từ ngày 18 - 20/02 tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội).

Để thực hiện lễ nhảy lửa, thầy mo ngồi trên một chiếc ghế dài để cúng thần linh. Gõ hai vật bằng sắt, phát ra những âm thanh gấp gáp, liên tục. Đồ cúng là một miếng thịt luộc, một ít gạo và một chai rượu, 
Những cô gái Pà Thẻn nhảy múa quanh đống lửa thiêng.
Sau khi thày mo thực hiện đủ bài cúng dài 90 phút, những thanh niên bắt đầu được "tiếp sức mạnh".
Tiếng gõ của ông thầy mo vẫn vang lên mỗi lúc một gấp gáp hơn. Nhiều thanh niên Pà Thẻn bắt đầu tụ tập xung quanh thầy mo và lần lượt thay nhau ngồi lên chiếc ghế dài. Trong phút chốc, họ rung bần bật, người cúi xuống và bắt đầu nhảy lên từng lần một, cùng lúc bằng cả hai chân. 
Những thanh niên cúi gập người, nhảy lò cò bằng cả hai chân  xung quanh đống lửa. Họ bắt đầu từ việc đưa tay vào bới đống lửa. 
Những đôi chân trần trực tiếp nhảy vào đống than hồng.
Mỗi người thường nhảy lửa trong vòng 3-4 phút, sau đó tiếp tục làm lễ “nhập đồng”. Một người có thể tham gia nhảy nhiều lần, qua đó thể hiện sức mạnh, sự khéo léo và nhanh nhẹn của mình. 
Họ lấy tay trần bới đống than hồng, trong khi chân vẫn ở trong đống than.

Thậm chí cả những người bình thường cũng có thể tham gia miễn là được sự đồng ý của thày mo.
Sau khi hết ""sức mạnh" những thanh niên này nhanh chóng rời khỏi đống lửa và trở lại chỗ của thày mo.
Anh Lìu Văn Thế, 20 tuổi, giơ đôi bàn tay vẫn còn nguyên vẹn sau khi nhảy lửa.
Và cả bàn chân cũng vậy.
Bất cứ người dân Pà Thẻn nào cũng có thể nhảy vào lửa miễn là thầy mo đã cúng và nhập cho họ một sức mạnh nào đó. Theo quan niệm của người Pà Thẻn, sức mạnh của thần linh sẽ che chở và bảo vệ họ không bị bỏng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng Thị Cấm kéo lửa thổi cơm thi
Làng Thị Cấm kéo lửa thổi cơm thi

(VOV)- Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km, Thị Cấm thuộc xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, ở đây còn giữ được hội thổi cơm truyền thống.

Làng Thị Cấm kéo lửa thổi cơm thi

Làng Thị Cấm kéo lửa thổi cơm thi

(VOV)- Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km, Thị Cấm thuộc xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, ở đây còn giữ được hội thổi cơm truyền thống.

Chen chân dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh
Chen chân dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh

(VOV) - Tối 17/2 (mùng 8 Tết Quý Tỵ) hàng nghìn người xếp hàng dài trước cổng chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để cầu an, dâng sao giải hạn.

Chen chân dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh

Chen chân dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh

(VOV) - Tối 17/2 (mùng 8 Tết Quý Tỵ) hàng nghìn người xếp hàng dài trước cổng chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để cầu an, dâng sao giải hạn.

Phố cổ Hội An và những mảng xanh quyến rũ
Phố cổ Hội An và những mảng xanh quyến rũ

(VOV) - Phố cổ Hội An có những mảng xanh tuyệt đẹp, đẹp đến nao lòng, tạo nên nét riêng của Hội An.

Phố cổ Hội An và những mảng xanh quyến rũ

Phố cổ Hội An và những mảng xanh quyến rũ

(VOV) - Phố cổ Hội An có những mảng xanh tuyệt đẹp, đẹp đến nao lòng, tạo nên nét riêng của Hội An.

Tây Bắc mùa hoa Xuân
Tây Bắc mùa hoa Xuân

(VOV) - Mùa xuân trên những rẻo cao nơi địa đầu Tổ quốc, ta có thể bắt gặp hoa nở trên mọi nẻo đường và những gương mặt mùa xuân rạng rỡ.

Tây Bắc mùa hoa Xuân

Tây Bắc mùa hoa Xuân

(VOV) - Mùa xuân trên những rẻo cao nơi địa đầu Tổ quốc, ta có thể bắt gặp hoa nở trên mọi nẻo đường và những gương mặt mùa xuân rạng rỡ.

Đầu Xuân đến xem hội vật làng Sình
Đầu Xuân đến xem hội vật làng Sình

(VOV) - Từ sáng 19/2, trên khắp nẻo đường làng Sình (Thừa Thiên – Huế), đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia trẩy hội.

Đầu Xuân đến xem hội vật làng Sình

Đầu Xuân đến xem hội vật làng Sình

(VOV) - Từ sáng 19/2, trên khắp nẻo đường làng Sình (Thừa Thiên – Huế), đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia trẩy hội.