Một gia đình 4 thế hệ may cờ Tổ quốc

VOV.VN - Gần 70 năm, với 4 thế hệ may cờ Tổ quốc, anh Nguyễn Văn Phục luôn cảm thấy tự hào với công việc này.

Từ những lá cờ đầu tiên hòa vào sắc đỏ tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, đến nay, sản phẩm của gia đình anh Nguyễn Văn Phục ở Từ Vân, Thắng Lợi (Thường Tín, Hà Nội) đã có mặt trên mọi nẻo đường của đất nước, tham dự nhiều sự kiện quan trọng mang tầm quốc gia.

Lá cờ lớn nhất anh may có diện tích 54m2 được treo trên đỉnh Lũng Cú (Hà Giang) biểu trưng cho 54 dân tộc Việt Nam. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế, anh Phục chưa khi nào nghĩ đến việc bỏ nghề. Những đường kim mũi chỉ nhỏ bé vẫn hàng ngày tạo ra những lá cờ thiêng liêng như công việc lặng thầm nhưng rất tự hào của họ hơn nửa thế kỷ qua./.

 Căn nhà cấp bốn 3 gian của gia đình anh Phục chứa đầy vải vóc và các dụng cụ làm nghề. Mọi sinh hoạt của gia đình phải chuyển xuống bếp. 


Anh Phục cẩn thận căng vải trước khi cắt. Ngoài mẫu cờ Tổ quốc thông thường, tùy vào đơn hàng, lá cờ có thể dài đến gần chục mét. Tuy nhiên, do diện tích nhà chật hẹp nên anh không nhận làm hàng quá lớn.


        Chị Đào Thị Xuyên dùng bút lửa cắt vải giữa buổi trưa nóng nực. 


                Anh Phục cùng người làm ghim cố định ngôi sao vàng trước khi may để đường may được ngay ngắn. 


   Với chiếc máy may công nghiệp chạy bằng điện, công việc của anh Phục đã nhanh chóng và đỡ vất vả hơn nhiều.


   Anh Phục luôn coi mỗi sản phẩm làm ra phải là một tác phẩm. Vì vậy, anh luôn chăm chút cho từng đường may. 

 Ngoài cờ Tổ quốc, gia đình anh còn may cờ Đảng, cờ dành cho liệt sĩ, cờ các nước, băng rôn, khẩu hiệu,… Đặc biệt, việc phục chế cờ luôn cho anh nhiều cảm xúc.


   Anh Nguyễn Văn Tâm – người cùng làng, mắc bệnh còi xương, được gia đình anh Phục tạo điều kiện làm việc với tiền công 50.000/ngày.

Sân nhà vừa là nơi phơi cờ vừa là sân chơi của các con anh Phục.


Căn nhà bề bộn các loại vải đủ màu trở thành một phần tuổi thơ của những đứa trẻ ở đây.
Hàng Bông là một trong những nơi đặt hàng từ gia đình anh Phục. Đây cũng là con phố nổi tiếng với những mặt hàng in, thêu cờ ở Hà Nội

Những lá cờ rực rỡ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 30/8: Hà Nội thông xe cầu vượt mới
Ngày 30/8: Hà Nội thông xe cầu vượt mới

VOV.VN -Thiết kế cầu dài hơn 350 m, với 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Thân cầu có độ lượn khác hẳn với các cầu trước đó

Ngày 30/8: Hà Nội thông xe cầu vượt mới

Ngày 30/8: Hà Nội thông xe cầu vượt mới

VOV.VN -Thiết kế cầu dài hơn 350 m, với 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Thân cầu có độ lượn khác hẳn với các cầu trước đó

Vẽ vàng lên gốm
Vẽ vàng lên gốm

VOV.VN - Công nghệ vẽ vàng lên gốm sứ đã làm nên thương hiệu của doanh nhân Bùi Xuân Hải.

Vẽ vàng lên gốm

Vẽ vàng lên gốm

VOV.VN - Công nghệ vẽ vàng lên gốm sứ đã làm nên thương hiệu của doanh nhân Bùi Xuân Hải.

Các thiên thần nhỏ trong lớp học múa
Các thiên thần nhỏ trong lớp học múa

VOV.VN - Cung Thiếu nhi Hà Nội là địa điểm vui chơi, sinh hoạt văn hóa văn nghệ của trẻ em

Các thiên thần nhỏ trong lớp học múa

Các thiên thần nhỏ trong lớp học múa

VOV.VN - Cung Thiếu nhi Hà Nội là địa điểm vui chơi, sinh hoạt văn hóa văn nghệ của trẻ em

Một ngày bình thường của “chú lính chì” Phùng Thiện Nhân
Một ngày bình thường của “chú lính chì” Phùng Thiện Nhân

VOV.VN - Theo chân bé Phùng Thiện Nhân từ 6 giờ sáng đến lúc lên giường đi ngủ để xem hiện giờ “chú lính chì” này sống ra sao.

Một ngày bình thường của “chú lính chì” Phùng Thiện Nhân

Một ngày bình thường của “chú lính chì” Phùng Thiện Nhân

VOV.VN - Theo chân bé Phùng Thiện Nhân từ 6 giờ sáng đến lúc lên giường đi ngủ để xem hiện giờ “chú lính chì” này sống ra sao.

Góc khuất đô thị qua cái nhìn của nhiếp ảnh gia Đức
Góc khuất đô thị qua cái nhìn của nhiếp ảnh gia Đức

VOV.VN - Chiều 28/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Viện Goethe Hà Nội, đã khai mạc triển lãm “Thành phố - Hình thành và lụi tàn”.

Góc khuất đô thị qua cái nhìn của nhiếp ảnh gia Đức

Góc khuất đô thị qua cái nhìn của nhiếp ảnh gia Đức

VOV.VN - Chiều 28/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Viện Goethe Hà Nội, đã khai mạc triển lãm “Thành phố - Hình thành và lụi tàn”.