Nét quê Thổ Hà

Thổ Hà (thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vẫn còn giữ được nhiều nét thanh bình hiếm có của một làng quê Bắc Bộ. Qua thời gian, nơi đây vẫn còn những cây đa, bến nước, sân đình và nhiều nếp nhà cổ.

Nói đến Thổ Hà, người ta không thể không nhắc đến gốm. Không khó để nhận ra dấu tích của nghề gốm từng “vang bóng một thời”: Gốm ẩn hiện trên những nóc nhà, vách tường, chum vại quanh làng.

Theo ông Trịnh Đắc Tâm, nghề gốm Thổ Hà có từ thế kỉ 12 và là một trong ba trung tâm gốm sứ cổ xưa nhất của người Việt, bên cạnh Phù Lãng và Bát Tràng.

Gốm Thổ Hà mang những nét đặc sắc: độ sành cao, không thấm nước, tiếng kêu như chuông, màu mem tự tiết nâu đỏ, ấm áp và gần gũi. Đặc biệt, gốm có độ bền vĩnh cửu dù được chôn trong đất, ngâm trong nước.

Một thời, nghề gốm đã đem đến cho người dân Thổ Hà một cuộc sống khấm khá, thanh bình. Nhưng đến những năm 80, nghề gốm rơi vào lao đao, có nguy cơ biến mất. Gần đây, nghề gốm mới được chú trọng và hồi sinh trở lại, hứa hẹn một tương lai mới.  

Các sản phẩm gốm Thổ Hà đang được phục sinh

Bên cạnh ghề gốm, Thổ Hà ngày nay vẫn còn lưu giữ được cổng làng, cây đa, bến nước,... Tất cả những di vật đều có tuổi thọ hơn 300 năm. Thật mừng, những biến động của lịch sử và thời gian đã không làm mất đi dấu xưa của một làng quê cổ - làng gốm Thổ Hà. 

Bến sông sang đất Thổ Hà

Sông Cầu lịch sử, năm xưa từng là nơi Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến chống quân xâm lược nhà Tống

Đường vào làng

Đình làng Thổ Hà, một công trình kiến trúc nổi tiếng của xứ Kinh Bắc xưa. Đình được xây năm 1685 và được nhà nước ta công nhận là di tích lịch sử văn hóa năm 1960.

Con đường vào làng thanh bình, cổ kính

Dấu tích của những ngôi nhà cổ còn sót lại

Một góc ao làng Thổ Hà

Nụ cười trẻ thơ 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên