Ngày khai giảng đầu tiên của bé
Bỡ ngỡ, háo hức, phấn khích xen lẫn một chút tò mò, đó là cảm nhận của các bé khi lần đầu tiên trong cuộc đời dự lễ khai giảng
Ở Hà Nội, ngay từ sáng sớm, đường phố đã tấp nập học sinh trong bộ đồng phục mới tới trường trong ngày khai giảng đầu năm. Trên các tuyến phố, dễ nhận thấy cờ, hoa, bóng bay rực rỡ giữa dòng xe trôi trên đường. Đặc biệt những người bán dạo cờ, hoa giấy trước mỗi trường tiểu học, mẫu giáo rất đắt hàng.
Nhiều em bé còn bỡ ngỡ, nhưng không kém phấn háo hức và phấn khích khi dự lễ khai giảng đầu tiên. Đánh dấu việc bắt đầu một chặng đường “đèn, sách”.
* Những hình ảnh dưới đây chúng tôi ghi lại tại lễ khai trường của cô và trò trường THDL Đoàn Thị Điểm - Hà Nội.
Các bé tập trung chờ đợi lễ khai giảng đầu tiên...
...với những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm
Cùng nhau biểu diễn màn hát múa về ông Mặt trời
Chào bạn! Mình làm quen nhé.
Nụ cười xinh xắn trong ngày khai giảng...
...xen lẫn cả những giọt nước mắt.
Ôi... mình thấy vẫn còn buồn ngủ quá
Hồi hộp, vui mừng xen lẫn. Đó là cảm giác của các bậc phu huynh trong ngày đầu đến trường của bé.
Cười lên con. Mẹ con mình chụp tấm hình kỷ niệm nào!
Nhận lớp và gặp mặt các cô giáo chủ nhiệm của mình
Tiếng trống khai trường báo hiệu năm học đầu tiên của bé
Thưa các thầy, các cô. Chúng con xin hứa sẽ học giỏi, chăm ngoan
Các tiết mục văn nghệ mừng ngày khai giảng
Nghiêm trang chào lá cờ Tổ Quốc
Thả bóng bay để những ước mơ bay cao