<< Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng
Ngày giỗ Tổ từ lâu đã đi vào tâm thức của mỗi người dân Việt. Ngày giỗ Tổ không chỉ được định rõ trong các văn bia, mà đã đi vào dân gian như một lời nhắc nhở thiêng liêng “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba...”
Năm nay là năm chẵn nên lễ hội đền Hùng có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, đặc biệt là trong ngày chính giỗ 10/3. Ngay từ sáng sớm, tại sân đền Thượng đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng trong tiếng nhạc lễ, tiếng chiêng, trống âm vang gợi nhớ về thuở xa xưa.
Tuy lễ hội được tổ chức trong vòng 10 ngày, nhưng lượng khách đổ dồn về ngày về ngày chính lễ đặc biệt đông.
![](/uploaded_vov/quangtrung/20100423/HOA_4349.jpg) |
Đúng 7h sáng, đoàn tế lễ tập trung tại Quảng trường |
![](/uploaded_vov/quangtrung/20100423/HOA_4369.jpg) |
100 thanh niên trai tráng tượng trưng cho 100 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ |
![](/uploaded_vov/quangtrung/20100423/IMG_7905.jpg) |
7h30', đoàn tới sân đền Thượng |
![](/uploaded_vov/quangtrung/20100423/IMG_7920.jpg) |
Kiệu tế dâng bánh chưng- bánh dày |
![](/uploaded_vov/quangtrung/20100423/IMG_8045.jpg) |
NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá- Thể thao- Du lịch đọc Chúc văn |