Ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu ấm áp trong sinh nhật thứ 104 của Đại tướng
VOV.VN - Ngày 25/8, đông đảo người dân và cựu chiến binh đã tới ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội nhân sinh nhật lần thứ 104 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Mặc dù Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi vào cõi vĩnh hằng được gần 1 năm, nhưng vào ngày 25/8, nhiều người dân vẫn đến ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội để mừng sinh nhật thứ 104 của Đại tướng (25/8/1911 – 25/8/2014). Đây cũng là dịp để những người dân và những người lính năm xưa tới tỏ lòng thành kính và biết ơn tới vị Đại tướng của nhân dân Việt Nam./.
Nhiều người tới mang theo những đóa hoa và hiện vật để dâng tặng gia đình Đại tướng
Bức vẽ của một em nhỏ dành tặng Đại tướng được đặt lên bàn thờ
Có người không kìm được cảm xúc đã bật khóc trước bàn thờ Đại tướng
Những người lính, đại diện cho đồng đội của Sư đoàn 356 từng đánh chiếm lại Vị Xuyên kính cẩn nghiêng mình trước bàn thờ Đại tướng.
Ông Đỗ Quang Huy, tiểu đội trưởng trinh sát của Sư đoàn 356, dẫn đầu Sư đoàn 356 cho biết: "Những người lính chúng tôi tới đây còn mang theo cả tình cảm, xương máu của bao đồng đội khác".
Nhóm thực hiện dự án về các danh tướng đã tặng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp bức ảnh ông đang chơi đàn piano.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng hai con trai cũng tới thắp hương nhân dịp sinh nhật Đại tướng