Sông... trên phố ở Đà Nẵng

Gần như các đường phố đều ngập nước sau cơn mưa lớn chiều ngày 7/9. Dù không không kéo dài bằng cơn mưa cách đây vài ngay, nhưng ngập lụt cục bộ khiến người dân và cả học sinh Đà Nẵng lại một phen lội nước.

Cơn mưa nặng hạt kéo dài nửa tiếng đồng hồ khiến một số đoạn thấp trũng, của các tuyến đường nội thành như Quang Trung, Đống Đa, Hải Phòng, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh bị ngập phổ biến từ 30-40 cm gây trở ngại cho người tham gia giao thông.

Mưa trắng trời, đầu giờ chiều nhưng chưa có người ra đường

Nhiều phương tiện bị chết máy do nước ngập. Nước tràn cả lên trên vỉa hè. Điều đáng nói là các hố thu nước đều không tiêu thoát được khi có mưa lớn, mặt khác tại nhiều nơi trũng thấp hiện tượng nước cống trào lên gây bất tiện cho sinh hoạt của người dân.

Khi ngớt mưa thì đường phố ngập nước (trên đường Quang Trung) xe chết máy khá nhiều

Anh cứ chạy cho kịp giờ làm việc, còn tôi đành dắt bộ

Đến 16h30, tan tầm nhưng bốn bề vẫn ngập nước. Người điều khiển ô tô, xe máy... chấp nhận lội nước để về nhà sớm. Các tài xế taxi được mùa đón khách nhưng... Khổ nhất vẫn là học sinh phải theo bố mẹ về nhà trong cảnh lội nước.

Đường về thế nào đây

Nào thì.... lội nước

 Thêm một lần nữa “sông trên phố” lại xuất hiện ở Đà Nẵng. 

Mênh mông biển nước

Thôi, lên vỉa hè dắt bộ cho chắc ăn

Ai mạnh hơn?

Cất vó nào!

Được kha khá rồi đây

Chiến lợi phẩm sau nửa giờ cất vó

Thích chơi chim, nhưng tiện thì... đi cất vó

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên