Đối mặt với cáo buộc khủng bố vì dọa giết huấn luyện viên của con trai

VOV.VN - Một ông bố ở bang Missouri của Mỹ phải đối mặt với cáo buộc khủng bố sau khi dọa giết huấn luyện viên bóng rổ ở trường của con trai.

Bryan Scott Pellham, được cho là đã đe dọa huấn luyện viên bóng rổ tại trường trung học ở Bolivar, Missouri hôm 27/1 khi nói rằng: “Tôi sẽ đặt một chấm đỏ trên đầu ông và chờ xem sương mù xuất hiện”.

Pellham được cho là phẫn nộ với việc huấn luyện viên đội bóng của con trai ông tại trường trung học Marion C. Early trong trận gặp đội của trường trung học Branson.

Trong lúc tranh cãi, Pellham được cho là đã nói ông biết huấn luyện viên sống ở đâu.

“Pellham bị Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Polk bắt giữ vào đêm hôm đó, ông ta được phát hiện sở hữu một khẩu súng. Trong cuộc thẩm vấn sau đó, ông ta thừa nhận sở hữu súng từ khi còn học trung học” Trung úy cảnh sát Bolivar, Roger Barron cho biết.

“Sự kiên nhẫn không còn như trước đây. Lòng tốt cũng thế. Không phải tất cả mọi người đều như vậy nhưng bạn ít gặp những điều đó hơn. Và không bao giờ có chuyện bạn đe dọa bạo lực thể chất với bất kỳ huấn luyện viên, cầu thủ hay trọng tài nào. Đó là một cuộc thi đấu và chúng ta nên dạy con cái mình về tinh thần thể thao và trở thành công dân tốt”, ông Barron nói.

Nếu bị kết án với tội danh đe dọa khủng bố cấp độ hai, ông Pellham có thể phải đối mặt với 4 năm tù giam và tiền phạt lên đến 10.000 USD.

Theo AP, Pellham đã được thả sau khi nộp 25.000 USD.

Ông Joseph Angel, người quản lý trường trung học Marion C. Early gọi vụ việc kể trên là “đáng tiếc và không thể chấp nhận được”.

“Chúng tôi nhận thức được sự việc và coi đây là điều nghiêm trọng. An toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Các giáo viên và huấn luyện viên đã làm việc rất kỳ chăm chỉ để đảm bảo tất cả các học sinh đều thành công trong và ngoài sàn đấu”, ông Angel nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên