Cuộc hội ngộ 40 năm của những người lính xe tăng 390

VOV.VN - Chiếc xe tăng T59 mang số hiệu 390 đã húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập vào sáng 30/4/1975, khoảnh khắc đánh dấu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Nhân dịp 40 năm thống nhất đất nước, 4 người lính trên chiếc xe tăng T59 mang số hiệu 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập sáng 30/4/1975 lại có dịp hội ngộ tại TP HCM để ông lại những kỷ niệm hào hùng năm xưa.
Chiếc xe tăng mang tính lịch sử nay đã trở thành Bảo vật Quốc gia, việc húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đánh dấu ngày toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh, thống nhất hai miền đất nước. Các ông sau 40 năm vẫn nhớ như in hình ảnh lịch sử này. Không chỉ vậy, họ còn nhớ từng chi tiết trên chiếc xe.
40 năm trước, ông Vũ Đăng Toàn mới 28 tuổi. Ông là lớp đầu tiên của binh chủng Tăng thiết giáp, đưa xe vào chiến trường Quảng Trị. Khi tiến vào Sài Gòn, ông là chỉ huy trưởng của xe tăng 390. Đã gần tuổi thất tuần, nhưng mỗi khi nhắc lại khoảnh khắc lịch sử sáng 30/4, ánh mắt ông lại toát lên vẻ tự hào. Chính ông là người đã đưa ra lệnh cho lái xe Nguyễn Văn Tập húc đổ cổng chính của Dinh Độc Lập.
Ông Lê Văn Phượng, khi đó là pháo thủ số 2 của xe 390. Đối với ông, được cùng đồng đội trên chiếc xe tăng năm xưa góp phần làm nên đại thắng mùa xuân lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là niềm vinh dự lớn của cuộc đời.

Ông Nguyễn Văn Tập khi đó mang quân hàm trung sỹ, là lái xe 390. Đứng tại sân Dinh Thống Nhất, ông lại nghĩ về những đồng đội không về đủ mặt trong ngày vui chiến thắng.

Pháo thủ số 1 là trung sĩ Ngô Sĩ Nguyên là người ít tuổi nhất kíp xe 390. Ông Nguyên sau khi giải ngũ vào năm 1985, trở thành lái xe bus tại Hà Nội cho tới khi nghỉ hưu. 
Đứng cạnh cánh cửa mà chính mình đã húc đổ năm nào, những người lính năm xưa không khỏi bồi hồi xúc động. 
Cũng trong những ngày tháng tư lịch sử này, kíp xe tăng 843 cũng có mặt tại TP HCM để dự lễ kỷ niệm. Khi đó xe 843 cũng tới Dinh Độc Lập và húc vào cửa phụ. Nay xe này cũng trở thành Bảo vật Quốc gia.
40 năm, TP HCM đã thay đổi rất nhiều, những toà cao ốc mọc lên, thành phố mang dáng dấp của một đô thị hiện đại. Sau giải phóng, 4 anh em trên xe tăng 390 mỗi người một nơi, mỗi người một nghề  mãi tới năm 1995 họ mới gặp lại. Song đến giờ tất cả đều giữ vững khí phách của anh bộ đội Cụ Hồ.
40 năm có dịp hội ngộ, họ cùng chụp cùng nhau một bức ảnh lưu niệm tại Bến Nhà Rồng, những người lính của xe 390 nay đã gần 70 tuổi. "Chúng tôi may mắn hơn rất nhiều những đồng đội khác, những người đã nằm lại chiến trường" - pháo thủ Ngô Sỹ Nguyên chia sẻ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người cắm cờ trên dinh Độc Lập qua đời
Người cắm cờ trên dinh Độc Lập qua đời

Lễ an táng và truy điệu đại tá Bùi Quang Thận diễn ra lúc 8h ngày 26/6 tại nghĩa trang quê nhà xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Người cắm cờ trên dinh Độc Lập qua đời

Người cắm cờ trên dinh Độc Lập qua đời

Lễ an táng và truy điệu đại tá Bùi Quang Thận diễn ra lúc 8h ngày 26/6 tại nghĩa trang quê nhà xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Trần Đăng Khoa: Vĩnh biệt người cắm cờ trên Dinh Độc lập
Trần Đăng Khoa: Vĩnh biệt người cắm cờ trên Dinh Độc lập

Xin coi mẩu chuyện nhỏ này như một nén tâm hương của những người chép sử bằng âm thanh VOV tưởng nhớ anh.

Trần Đăng Khoa: Vĩnh biệt người cắm cờ trên Dinh Độc lập

Trần Đăng Khoa: Vĩnh biệt người cắm cờ trên Dinh Độc lập

Xin coi mẩu chuyện nhỏ này như một nén tâm hương của những người chép sử bằng âm thanh VOV tưởng nhớ anh.

Gặp những chiến sĩ xe tăng đánh chiếm Dinh Độc lập
Gặp những chiến sĩ xe tăng đánh chiếm Dinh Độc lập

35 năm trước, những người lính xe tăng ấy đã làm nên kỳ tích đánh chiếm Dinh Độc lập, cắm cờ Chiến thắng trên nóc dinh, đặt dấu mốc chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới và tay sai ở miền Nam Việt Nam.

Gặp những chiến sĩ xe tăng đánh chiếm Dinh Độc lập

Gặp những chiến sĩ xe tăng đánh chiếm Dinh Độc lập

35 năm trước, những người lính xe tăng ấy đã làm nên kỳ tích đánh chiếm Dinh Độc lập, cắm cờ Chiến thắng trên nóc dinh, đặt dấu mốc chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới và tay sai ở miền Nam Việt Nam.

Xe tăng 843 – Bảo vật quốc gia
Xe tăng 843 – Bảo vật quốc gia

VOV.VN - Trong số các Bảo vật Quốc gia, xe tăng T54B mang số hiệu 843 chiếm vị trí đặc biệt, là biểu tượng của tinh thần chiến đấu kiên cường.

Xe tăng 843 – Bảo vật quốc gia

Xe tăng 843 – Bảo vật quốc gia

VOV.VN - Trong số các Bảo vật Quốc gia, xe tăng T54B mang số hiệu 843 chiếm vị trí đặc biệt, là biểu tượng của tinh thần chiến đấu kiên cường.