Bất lực vì con trai ngỗ ngược, học đủ các tính xấu từ bố

VOV.VN - Chồng tôi thường xuyên uống rượu, mỗi khi say lại về mắng chửi, đánh đập vợ con. Đến giờ con trai tôi học lớp 8 tính cách cũng y hệt bố, thường xuyên nổi nóng, chửi bậy với cả người lớn, thậm chí đánh nhau với bạn bè ở trường khiến tôi rất lo sợ.

Vợ chồng tôi kết hôn 15 năm, những năm đầu cuộc  sống hôn nhân khá êm đềm, hạnh phúc, thế nhưng từ khoảng 10 năm trở lại đây, sau khi chồng tôi làm ăn vỡ nợ, tính khí anh thay đổi hoàn toàn, cả ngày chìm trong rượu chè, thường xuyên cáu gắt, mắng chửi, thậm chí đánh đập vợ con trong những cơn say.

Tôi vẫn có thể chịu đựng chồng vì 2 đứa con, nhưng điều tôi lo sợ nhất cũng đã dần xuất hiện. Con trai tôi năm nay 14 tuổi, đang ở độ tuổi dậy thì, thay đổi tính nết, càng ngày tôi càng thấy con có xu hướng nóng giận, khó kiềm chế cảm xúc, bất kể có việc gì không như ý, con đều nổi nóng, quăng quật đồ đạc xung quanh, có lần quay ra đánh em gái vô cớ. Thậm chí có những lần bị bố mẹ mắng, tôi còn nghe thấy con lẩm bẩm chửi thề, chửi tục. Tôi cũng đã vài lần được nhà trường mời lên gặp vì con trai ở lớp đánh nhau với bạn.

Đến giờ tính cách của con hoàn toàn thay đổi, con trở nên ngỗ ngược, dùng chửi bới, bạo lực như một cách để giải tỏa mỗi khi có gì đó không như ý muốn hoặc buồn bực trong người.

Tôi cảm thấy mệt mỏi vì sống với chồng hay rượu chè, vũ phu, nhưng điều tôi lo sợ hơn cả là những đứa con sẽ nhìn vào bố để học theo. Tôi thực sự không biết phải làm sao để định hướng lại cho con.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sốc nặng khi biết bạn trai chấp nhận làm "phi công" để thăng tiến
Sốc nặng khi biết bạn trai chấp nhận làm "phi công" để thăng tiến

VOV.VN - Người yêu tôi thường xuyên phải đi công tác cuối tuần và làm thêm giờ buổi tối. Nhưng tôi không hề biết rằng, thời gian đó anh ta đang hẹn hò với chị sếp lớn tuổi cùng công ty.

Sốc nặng khi biết bạn trai chấp nhận làm "phi công" để thăng tiến

Sốc nặng khi biết bạn trai chấp nhận làm "phi công" để thăng tiến

VOV.VN - Người yêu tôi thường xuyên phải đi công tác cuối tuần và làm thêm giờ buổi tối. Nhưng tôi không hề biết rằng, thời gian đó anh ta đang hẹn hò với chị sếp lớn tuổi cùng công ty.

Có nên tin vào mối tình yêu xa với một người chưa từng gặp mặt?
Có nên tin vào mối tình yêu xa với một người chưa từng gặp mặt?

VOV.VN - Tôi và anh ngày nào cũng tâm sự đến tận khuya, nói mãi cũng không hết chuyện, cả 2 cảm thấy như mình là định mệnh của nhau dù chưa từng gặp mặt.

Có nên tin vào mối tình yêu xa với một người chưa từng gặp mặt?

Có nên tin vào mối tình yêu xa với một người chưa từng gặp mặt?

VOV.VN - Tôi và anh ngày nào cũng tâm sự đến tận khuya, nói mãi cũng không hết chuyện, cả 2 cảm thấy như mình là định mệnh của nhau dù chưa từng gặp mặt.

30 tuổi vẫn chưa có gì trong tay, tôi hoang mang khi bạn gái đòi cưới
30 tuổi vẫn chưa có gì trong tay, tôi hoang mang khi bạn gái đòi cưới

VOV.VN - Gần 30 tuổi, tôi vẫn chưa có gì trong tay, mức lương cũng chỉ đủ nuôi bản thân, nếu kết hôn tôi chưa biết sẽ phải lo cho vợ con thế nào.

30 tuổi vẫn chưa có gì trong tay, tôi hoang mang khi bạn gái đòi cưới

30 tuổi vẫn chưa có gì trong tay, tôi hoang mang khi bạn gái đòi cưới

VOV.VN - Gần 30 tuổi, tôi vẫn chưa có gì trong tay, mức lương cũng chỉ đủ nuôi bản thân, nếu kết hôn tôi chưa biết sẽ phải lo cho vợ con thế nào.

Chồng tiếc tiền cho vợ sinh con bệnh viện "xịn" nhưng không tiếc tiền đi nhậu
Chồng tiếc tiền cho vợ sinh con bệnh viện "xịn" nhưng không tiếc tiền đi nhậu

VOV.VN - Tuần nào chồng tôi cũng có 3-4 buổi đi ăn nhậu cùng bạn bè, số tiền để đi nhậu hàng tháng chiếm đến 1 nửa tiền lương. Trong khi đó, vợ con anh ở nhà lại đang lo ăn từng bữa.

Chồng tiếc tiền cho vợ sinh con bệnh viện "xịn" nhưng không tiếc tiền đi nhậu

Chồng tiếc tiền cho vợ sinh con bệnh viện "xịn" nhưng không tiếc tiền đi nhậu

VOV.VN - Tuần nào chồng tôi cũng có 3-4 buổi đi ăn nhậu cùng bạn bè, số tiền để đi nhậu hàng tháng chiếm đến 1 nửa tiền lương. Trong khi đó, vợ con anh ở nhà lại đang lo ăn từng bữa.