Nhà văn Xuân Đức viết “Người không mang họ” qua đời

Nhà văn Xuân Đức, tác giả tiểu thuyết "Người không mang họ" nổi tiếng vừa đột ngột qua đời ở tuổi 74 sau một tai nạn.

Nhà văn Xuân Đức tên thật là Nguyễn Xuân Đức, sinh ngày 4/1/1947 ở Vĩnh Hòa (Vĩnh Linh, Quảng Trị). Thời trẻ, ông tham gia chiến đấu tại Quảng Trị và viết báo, sáng tác kịch, tiểu thuyết... Sau đó, ông giải ngũ, công tác trong ngành văn hóa. Từ 1995 - 2006, ông là Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị.

Nhà văn Xuân Đức lúc sinh thời. (Ảnh: Thanh Lộc)

Trong quá trình sáng tác của mình, ông theo đuổi nhiều về đề tài chiến tranh nhưng tác phẩm nổi tiếng của ông được công chúng biết đến là cuốn Người không mang họ, vốn được chuyển thể thành phim. Ngoài ra, một số tác phẩm khác cũng đã ghi dấu tên tuổi ông như: "Cửa gió", "Hồ sơ một con người", "Những mảnh làng", "Bến đò xưa lặng lẽ"...

Nhà văn Nguyễn Xuân Đức nhận Giải thưởng Nhà nước năm 2007. Ngoài ra, ông còn đạt nhiều giải thưởng văn học như Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cho tiểu thuyết Cửa gió, Giải thưởng văn học Bộ Nội vụ cho tiểu thuyết Người không mang họ, Giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam 2002-2004 cho Bến đò xưa lặng lẽ. Ngoài ra, ông còn là tác giả của nhiều kịch bản sân khấu và nhận rất nhiều giải thưởng sân khấu...

Được biết, nhà văn Xuân Đức rời cõi tạm sau khi bị ngã và trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 21 giờ đêm 20/6. Sự ra đi đột ngột của người con Quảng Trị tài danh này để lại sự tiếc thương cho giới văn nghệ sĩ nói riêng và những người trân quý tài năng của ông nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên