Bệnh xá Sư đoàn 330 - địa chỉ tin cây để quân nhân và nhân dân khám, điều trị

VOV.VN - Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, bên cạnh việc bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe cho bộ đội, Bệnh xá Sư đoàn 330, Quân khu 9 đã nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 

Binh nhì Nguyễn Nhật Hào, chiến sĩ tiểu đội 2, trung đội 3, đại đội 2, tiểu đoàn FPG9, sư đoàn 330, chia sẻ: Mới nhập ngũ được hơn một tuần, đang trong quá trình làm quen với môi trường mới thì có biểu hiện tê bì chân tay, mệt mỏi…được đưa về bệnh xá của sư đoàn... Lần đầu bị biểu hiện này, lại không có người thân trong gia đình ở bên cạnh… tâm trạng hồi hộp, lo sợ. Tuy nhiên, được các y, bác sĩ ở bệnh xá ân cần động viên, thăm khám và chẩn đoán bệnh không có gì nguy hiểm, nên bản thân rất an tâm.

“Từ lúc em ra bệnh xá, được các anh y, bác sĩ ở đây thăm khám rất chu đáo, nhiệt tình; đồng thời các anh cũng cho em biết tình hình bệnh tật và sức khỏe của em, nên em cảm thấy an tâm hơn. Em sẽ cố gắng điều trị để mau hết bệnh, có sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ của mình”, binh nhì Nguyễn Nhật Hào cho biết.

Đại úy Lê Tấn Hiếu, là Y sĩ  của Bệnh xá Sư đoàn 330, Quân khu 9 cho biết, năm 1999 anh nhập ngũ ngay tại Sư đoàn 330, sau đó được đơn vị tạo điều kiện cho đi học Y sĩ, và từ đó công tác dại bệnh xá này cho đến  ngày hôm nay. Trước đây, bệnh xá hoạt động rất khó khăn vì cơ sở vật chất và con người đều thiếu thốn, nhưng với tinh thần trách nhiệm của người lính, thực hiện Lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, đội ngũ bác y, bác sĩ ở đây luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn để bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe cho bộ đội, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đại úy Lê Tấn Hiếu chia sẻ: “Tôi nhớ, có một ca, quân nhân này đá bóng bị té và bị vỡ lá lách, lúc đó đưa ra bệnh viện Châu Đốc không kịp mà đưa về bệnh viện 121 cũng không kịp; Lúc đó tiến hành mổ, cấp cứu ca đó tại bệnh xá luôn, ca đó mổ thành công; ca mổ đó được các đơn vị và Quân khu ca ngợi, khen. Những năm đầu, bệnh xá cũng được trang bị dụng cụ để khám, chữa bệnh, nhưng cũng vẫn còn khó khăn lắm, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tận dụng, có nào mình làm cái đấy. Phong cách phục vụ ở đây rất là ân cần, nên dân ở đây rất là thích bộ đội, nhất là đòng bào dân tộc Khmer”.

Trung úy, Bác sĩ Cao Minh Trung, Bệnh xá sư đoàn 330, một bác sĩ trẻ của bệnh xá và đã từng công tác 2 năm tại bệnh viện 121 chia sẻ: những năm qua, Y, Bác sĩ Bệnh xá sư đoàn 330 luôn phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn để khám, phát hiện và điều trị nhiều loại bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. 100% cán bộ, nhân viên quân y luôn nêu cao đạo đức người thầy thuốc nên trong khám, thu dung, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân đều có thái độ hòa nhã, niềm nở, tôn trọng, xem việc chăm sóc người bệnh là trách nhiệm cao cả của mình. Ngoài ra, đối với một bác sĩ trẻ thì cần phải thường xuyên học hỏi, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.

“Hàng này vẫn phải duy trì chế độ sinh hoạt của một quân nhân; Thứ 2 là, thực hiện công việc khám chữa bệnh. Hiện nay, do tình hình quân số hiện tại thiếu, nên trực khám bảo hiểm và cấp cứu thường chỉ có một bác sĩ; nếu lượng người bệnh cấp cứu và đi khám bảo hiểm ít thì đảm bảo được, nhưng nếu nhiều thì cũng hơi khó khăn. Tôi được phân công phụ trách Ban ngoại 1, tại vì tôi học và tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, nên những cái cơ bản là tôi đều nắm được; dù ở bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về mặt kiến thức y học nó rất là rộng, mình phải luôn trau dồi hàng ngày”, Trung úy, Bác sĩ Cao Minh Trung chia sẻ.

Những năm qua, Bệnh xá đã tổ chức thu dung, khám và điều trị khỏi bệnh cho hàng ngàn lượt quân nhân và người dân tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và một số địa phương lân cận. Cao điểm, có những ngày có từ 30-40 bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh xá. Thông qua việc khám chữa bệnh, các y sĩ, bác sĩ của Bệnh xá đã kịp thời phát hiện nhiều trường hợp quân nhân và người dân mắc bệnh hiểm nghèo để kịp thời tư vấn biện pháp điều trị phòng ngừa. Đối với những bệnh nhân nặng, vượt khả năng điều trị của Bệnh xá đều được hội chẩn, chuyển lên các tuyến trên kịp thời.

Thiếu tá Trần Thiện Hà, Bệnh xá phó Bệnh xá sư đoàn 330, Quân khu 9 cho biết, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ thầy thuốc có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về y đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Hằng năm, đơn vị đã đề nghị cử cán bộ, nhân viên đi học tập, tập huấn tại các nhà trường, Học viện Quân y, các bệnh viện có uy tín trong quân đội. Tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận kỹ thuật tiên tiến hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thiếu tá Trần Thiện Hà cho biết thêm, hiện nay, bệnh xá không chỉ thiếu về nhân lực, mà máy móc, thiết bị y tế đã trang bị từ lâu, nên nhiều thiết bị hỏng hóc, xuống cấp, quá cũ… nên rất khó khăn trong việc khám và điều trị bệnh nhân.

“Tôi rất mong muốn được cơ quan cấp trên quan tâm, tạo điều kiện, bổ sung cho bệnh xá về đủ biên chế về con người; thứ hai, bổ sung trang thiết bị, sinh phẩm, thuốc để đảm bảo cho quá trình điều trị, nhất là điều trị cho bệnh binh của đơn vị; thứ hai là, điều trị cho nhân dân trên địa bàn đóng quân, để từ đó thắt chặt thêm tình nghĩa quân dân”, Thiếu tá Trần Thiện Hà nói.

Mặc dù bệnh xá Sư đoàn 330 vẫn còn khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực, nhưng cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên của bệnh xá vẫn không ngừng trau dồi về y đức, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khai thác, sử dụng hiệu quả máy móc, trang thiết bị y tế, phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Đơn vị quân y văn hóa”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, trở thành địa chỉ tin cậy cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong khám, chữa bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân khu 7 lên đường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Quân khu 7 lên đường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

VOV.VN - Ngày 20/2, tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức lễ tiễn Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) và Đội K71 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước đợt 2.

Quân khu 7 lên đường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Quân khu 7 lên đường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

VOV.VN - Ngày 20/2, tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức lễ tiễn Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) và Đội K71 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước đợt 2.

Bộ trưởng GD&ĐT thừa nhận tình trạng nể nang, dễ dãi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
Bộ trưởng GD&ĐT thừa nhận tình trạng nể nang, dễ dãi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Kim Sơn, hiện còn tồn tại tình trạng nể nang, dễ dãi khi thành lập hội đồng đánh giá luận văn, luận án khiến chất lượng thạc sĩ, tiến sĩ đi xuống.

Bộ trưởng GD&ĐT thừa nhận tình trạng nể nang, dễ dãi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Bộ trưởng GD&ĐT thừa nhận tình trạng nể nang, dễ dãi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Kim Sơn, hiện còn tồn tại tình trạng nể nang, dễ dãi khi thành lập hội đồng đánh giá luận văn, luận án khiến chất lượng thạc sĩ, tiến sĩ đi xuống.

Bác sĩ trẻ “bỏ phố về quê” vì những người bệnh nghèo cùng cực
Bác sĩ trẻ “bỏ phố về quê” vì những người bệnh nghèo cùng cực

VOV.VN - Người dân vùng cao biên giới tỉnh Quảng Bình dành cái tên thân thương “Bác sĩ Pu Tuấn”, “bác sĩ Pu” để gọi BS Dương Minh Tuấn - chàng bác sĩ trẻ đã gác lại những ước mơ để về vùng quê nghèo này.

Bác sĩ trẻ “bỏ phố về quê” vì những người bệnh nghèo cùng cực

Bác sĩ trẻ “bỏ phố về quê” vì những người bệnh nghèo cùng cực

VOV.VN - Người dân vùng cao biên giới tỉnh Quảng Bình dành cái tên thân thương “Bác sĩ Pu Tuấn”, “bác sĩ Pu” để gọi BS Dương Minh Tuấn - chàng bác sĩ trẻ đã gác lại những ước mơ để về vùng quê nghèo này.