Ba người Việt nổi tiếng ở Australia

Tần Lê – biểu tượng thành đạt của thế hệ trẻ ở Australia; Nam Lê – nhà văn đoạt giải văn chương Dylan Thomas; Jacquelyn Ngô – họa sĩ thần đồng.


Tần Lê sinh ngày 20/5/1977. Năm 1998, khi mới 21 tuổi, cô đã được vinh danh là Người Australia trẻ của năm, đồng thời được bầu chọn là một trong số 30 phụ nữ dưới 30 tuổi thành đạt nhất Australia.. Tần Lê sinh tại Việt Nam. Cô tới Australia cùng gia đình năm 1982. Sau khi được vinh danh là Người Australia trẻ của năm, năm 1998 Tần Lê trở thành Đại sứ đặc biệt tại Vương quốc Anh đồng thời là Đại sứ thiện chí cho Australia tại châu Á.

Chuyện đời của Tần Lê được mô tả tại khu Hy Vọng của triển lãm mang tên Vĩnh cửu thuộc Bảo tàng Quốc gia Australia. Tên tuổi Tần Lê còn được nhắc đến trong cuốn "Who’s Who in Australia” năm 1999 và "Who’s Who of Australian Women” năm 2007 và 2008 đồng thời có tên trong bản danh sách "50 cái tên bạn cần phải biết” của tạp chí Forbes năm 2011. Tần Lê còn được vinh danh bởi Diễn đàn kinh tế thế giới như là Người lãnh đạo trẻ toàn cầu năm 2009.

2. Nam Lê – nhà văn đoạt giải văn chương Dylan Thomas

Nam Lê là một luật sư đồng thời là nhà văn Australia gốc Việt. Anh sinh năm 1978 tại Rạch Giá, Kiên Giang, sang định cư tại Australia từ năm 1979. Tên tuổi anh được cả thế giới biết đến sau khi đoạt giải văn chương Dylan Thomas (trị giá 60 000 bảng Anh) năm 2008 dành cho các tác phẩm viết bằng tiếng Anh với tập truyện ngắn The Boat (Con Thuyền). Trong tập truyện này, ngoài một câu chuyện có tính tự truyện, tác giả còn viết về những nhân vật khác, trong đó có một bé gái ở Hiroshima, một kẻ ám sát ở Colombia, và một phụ nữ ở Tehran. Ban giám khảo giải Dylan Thomas đánh giá The Boat là tác phẩm đầu tay "vô cùng cảm động và sáng tạo”.

Trước đó, tổ chức National Book Foundation tại Mỹ đã tuyên dương Nam Lê là một trong số 5 nhà văn trẻ dưới 35 tuổi có nhiều triển vọng nhất. Cuốn The Boat đã được dịch sang nhiều thứ tiếng như Đức, Ý, Hà Lan, Pháp, Phần Lan, Tây Ban Nha. Tác phẩm của Nam Lê được nhiều tờ báo có uy tín đánh giá cao. Tờ tạp chí Pháp L’Express coi Con thuyền là một tác phẩm tuyệt vời. Một nhà phê bình trên báo New York Times khen Nam Lê "không chỉ viết bằng sự lão luyện, tự tin hiếm thấy ở các nhà văn kỳ cựu mà còn thể hiện khả năng trực giác nhạy bén khi miêu tả xung đột tâm lý của những con người bỗng nhiên cảm thấy niềm tin và hy vọng của mình sụp đổ...”.

3. Jacquelyn Ngô – họa sĩ thần đồng

Jacquelyn Ngô là họa sĩ thần đồng nổi tiếng. Tranh của em được nhiều người đánh giá cao vì rất đẹp. Cuối năm 2010, khi mới 6 tuổi, em đã giành chiến thắng trong cuộc thi nghệ thuật tại thành phố Liverpool, nước Anh, ở mảng sáng tác của thiếu nhi. Sau sự kiện này, Hội đồng Thành phố quyết định tổ chức một cuộc triển lãm dành riêng cho em. Kể từ đó em trở thành nhân vật nổi bật. Sau đó, tháng 5/2011, Jacquelyn Ngô lại có thêm một triển lãm nữa ở Sydney, Australia. Tờ nhật báo danh tiếng tại Australia là Sydney Morning Herald đã có bài viết ca ngợi tài năng của em.

Triển lãm đầu tiên của Jacquelyn Ngô mang tên Through Young Eyes diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Casula Powerhouse, Liverpool, với 30 bức tranh sơn dầu. Ông Steven Alderton - Giám đốc Trung tâm nghệ thuật Casula Powerhouse tỏ ra rất mến mộ tài hội họa của cô bé họa sĩ gốc Việt. Ông nói: "Cô bé ấy rất tài năng. Các bức họa tươi sáng, rạng rỡ và đầy năng lượng. Chúng ta có thể cảm nhận được sự trẻ trung tươi mát trên nền vải”. Ban đầu, ông Alderton từng tỏ ra hoài nghi, liệu các tác phẩm đó có phải của cô bé còn nhỏ tuổi như vậy hay không. Và ông quyết định gửi một đồng nghiệp đến giám sát Jacquelyn vẽ trong hai giờ rưỡi. Kết quả là, theo lời thuật lại của ông Alderton, người nữ đồng nghiệp của ông đã khóc vì kinh ngạc trước tài năng của Jacquelyn Ngô. Ông Alderton tin rằng Jacquelyn sẽ có một tương lai sáng lạn và trong tương lai em có thể sẽ là người đoạt các giải thưởng hội họa như Archibald hoặc Moran Prize.

Jacquelyn Ngô bắt đầu cầm bút vẽ từ năm 3 tuổi. Em vẽ tất cả mọi thứ, từ con người, động vật đến phong cảnh. Em mong muốn trong tương lai sẽ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Ngoài hội họa, Jacquelyn Ngô còn thích chơi đàn piano. Có một điều kỳ lạ là mặc dù Jacquelyn Ngô sống ở Australia nhưng các bức tranh của em hầu hết đều đậm đà bản sắc Việt./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên