Chợ Tết Việt Nam tại Bangkok

Chợ Việt Nam- Samsen là một trong những địa điểm được nhiều Việt kiều tìm đến nhiều nhất để mua sắm đồ trong dịp Tết.  

Những ngày giáp Tết, bà con Việt kiều tại Thái Lan, trong đó có Việt kiều tại Bangkok thường tìm đến các chợ Việt mua thực phẩm cúng giỗ ông bà, tổ tiên.

Giò, chả Việt Nam được bán tại chợ ở Thái Lan

Đã thành lệ, những ngày giáp Tết, bà con Việt kiều ở Bangkok và các tỉnh lân cận thường tìm đến chợ Việt mua đồ cúng gia tiên. Chợ Việt Nam- Samsen là một trong những địa điểm được nhiều Việt kiều tìm đến nhiều nhất. Đến đây, bạn có thể tìm thấy những món ăn thuần túy Việt Nam mà ở những nơi khác của Bangkok khó có thể có. Cửa hàng của chị Cao Thị Bé bầy bán đủ thứ từ bánh chưng, bánh tét, giò lụa, giò bì, ném chua, hành muối, mứt gừng, mứt dừa, mứt hạt sen, bánh đa nem và cả  mứt hộp do bàn tay khéo léo của bà con Việt kiều tỉnh Mukdahan gửi vào.

Cà phê G-7 Trung Nguyên cũng xuất hiện trên quầy hàng của chị Bé. Chị Bé là người Mukdahan vào ở Bangkok và bán hàng ở đây hơn 10 năm. Trước đây, mẹ chị bán hàng ở chợ Việt Nam – Samsen trên 30 năm. Sau khi mẹ chị qua đời chị lại tiếp tục nghề của mẹ. Chị Bé cho biết, những ngày áp Tết bà con Việt kiều tìm đến đây mua đồ về cúng gia tiên ngày 30 Tết.

Chị Bé nói: “Mỗi lần Tết đến là người Việt ra đây mua rất nhiều đồ. Thường thì họ mua giò, bánh chưng, bánh tét, mứt và nem. Họ mua về cúng. Mứt Tết được làm ở tỉnh Mukdahan”.

Chị Hoàng Thị Xuân, Việt kiều tỉnh Nontha Buri lái xe đến đây mua bánh chưng, giò chả, hành muối và bánh đa nem về làm cơm cúng gia tiên ngày 30 Tết cho chúng tôi biết, chị sinh ra và lớn lên trên đất Thái Lan tại tỉnh Nakhon Sawan. Chị Xuân tìm đến chợ Việt – Samsen vì ở đây có nhiều món ăn ngày Tết theo phong tục cổ truyền dân tộc.

Chị Xuân nói: “Tôi đến đây mua đồ về cúng tổ tiên, ông bà, bố mẹ. Lúc bố mẹ tôi còn sống, bố mẹ tôi thường làm cỗ cúng giao thừa, ông bà tổ tiên theo phong tục cổ truyền dân tộc. Khi bố mẹ qua đời, tôi đã gìn giữ phong tục tốt đẹp này cho đến ngày nay. Hiện nay, thế hệ trẻ ngày càng ít quan tâm đến việc kế thừa truyền thống này. Tôi có một cậu con trai. Tôi đang dạy bảo và truyền lại phong tục đón Tết cúng gia tiên cho con trai tôi”.

Chợ Việt Nam – Samsen, nằm trong khu dân cư người Việt ở khu Samsen ven sông Chao Phraya. Nó được coi là một chợ Việt lâu đời nhất ở thủ đô Bangkok vẫn còn có các món ăn thuần túy Việt Nam. Thời xưa, người Việt đến sống ở đây đã phổ biến các món ăn và văn hóa Việt Nam như bánh cuốn, bánh canh, nem lụi, giò lụa, nem chua...  rất được ưa chuộng tại Thái Lan.

Ngày nay, nhiều gia đình người Việt làm ăn phát đạt, kinh tế ổn định, đã mua nhà ở các khu phố trung tâm của Bangkok, con cái học giỏi. Nhiều người học đến bậc tiến sĩ, có vị trí trong xã hội nhưng mỗi khi xuân về, Tết đến họ không quên khu chợ Việt – Samsen và các món ăn dân tộc gợi nhớ tình quê hương đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên