Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức Gặp mặt bà con Việt kiều

Tối 19/3 theo giờ Washington, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức gặp mặt đầu Xuân với cộng đồng người Việt tại thủ đô nước Mỹ và các khu vực lân cận.

Đông đảo thành viên các cơ quan đại diện và bà con Việt kiều làm ăn, cư trú tại khu vực thủ đô Washington và các vùng lân cận đã về dự buổi gặp mặt này. Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, Đại sứ Lê Công Phụng gửi lời cảm ơn những tình cảm và sự hợp tác trong năm qua của cộng đồng bà con Việt kiều tại Mỹ luôn việc hướng về quê hương đất nước, đồng thời, bày tỏ mong muốn bà con đoàn kết, làm ăn phát đạt trong năm 2010.

Anh Nguyễn Điểu, người đã sống ở Washington gần 30 năm xúc động nói: “Lần đầu tiên tôi thấy người Việt Nam tụ hội đông đảo ở đây. Năm mới tôi chúc cho toàn thể người Việt Nam ở Mỹ và ở quê hương một năm an khang thịnh vượng và vạn sự như ý”.

Chị Võ Kim Dung, một Việt kiều đã sống 6 năm tại Mỹ phấn khởi nói: “Tôi rất mong chờ những cuộc gặp gỡ của người Việt Nam tại Mỹ như thế này. Tôi nghĩ mình sẽ quay trở về Việt Nam 3 - 4 tháng/lần chứ 1 năm một lần thì tôi trở thành lạc hậu”.

Tại buổi gặp gỡ này, bà con Việt kiều đã được nghe Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ và nghệ sỹ ưu tú Minh Đức hát những bài hát về quê hương đất nước, về con người Việt Nam, về tình yêu Hà Nội. Xúc động trước những tình cảm của bà con Việt kiều ở đây, Nghệ sỹ nhân dân Quang Thọ nói: “Tôi đã đi biểu diễn ở nhiều nơi, đây là lần đầu tiên tôi được gặp gỡ đông đảo bà con Việt kiều ở thủ đô Washington của Mỹ. Mọi người đều hướng về Tổ quốc của mình để xây dựng cộng đồng Việt Nam thật tốt đẹp. Với tình cảm sâu nặng của bà con nên tiếng hát của chúng tôi nhiều cảm xúc hơn là khi đứng ở một sân khấu lớn, đó là tình cảm là sự hòa quyện của cộng đồng người Việt chúng ta”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên