Đón Tết cùng sinh viên Việt ở Hawaii

Ghé thăm ngôi nhà của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hawaii trong dịp đón xuân mới, ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp tình người.

Hơi thở của một mùa xuân mới đang tràn về với bà con trên mọi miền đất nước. Hương xuân cũng đang lan tỏa tới gần 4 triệu đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc. Tại Mỹ, hiện có khoảng 13.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu. Mặc dù xa quê hương và đón Tết tại nước ngoài, nhưng các sinh viên Việt Nam vẫn luôn hướng về Tổ quốc, đặc biệt trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc. Họ cũng tổ chức đón Tết với đầy đủ hương vị quê nhà.

Sinh viên Việt Nam tại Mỹ đón Tết (ảnh: Dân Việt)

Nói đến Hawaii, người ta sẽ nghĩ đến một quần đảo xa xôi, đầy nắng và gió. Nhưng nếu ai có dịp đến đây và ghé thăm ngôi nhà của Hội Sinh viên Việt Nam trong dịp đón xuân mới, đều có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp tình người.

Bỏ qua nhịp sống hối hả của thành phố Honolulu, tạm gác lại những bộn bề công việc và bài vở ở thời điểm giữa kỳ năm học, các thành viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hawaii đã cùng nhau chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Bạn Phạm Quang Huy, Chủ tịch Hội Sinh viên cho biết, với mong muốn tổ chức một cái tết ấm cúng cho sinh viên, ngay từ trước lễ Giáng sinh, Ban chấp hành Hội đã thông báo kế hoạch cụ thể đến từng thành viên, phân công việc cho từng nhóm: cắt chữ "Chúc mừng năm mới" tạo không khí Tết cùng với cờ Tổ quốc, mâm ngũ quả. Năm nay có thêm phần văn nghệ lồng vào chương trình đón Tết. Đặc biệt, các anh chị em đều cố gắng nấu cho bằng được các món ăn mang hương vị quê hương.

Theo sự phân công, từng nhóm chia nhau đi chợ mua các nguyên liệu thực phẩm cần thiết, rồi cùng nhau nấu các món ăn dân tộc. Mặc dù không có lá dong, không có củi, nhưng không vì thế buổi tiệc đón năm mới thiếu đi chiếc bánh chưng truyền thống.

Hồ Mạnh Giang, sinh viên người dân tộc Pako, hiện đang học thạc sỹ ở Hawaii, tâm sự: “Đây là năm thứ hai tôi đón Tết xa nhà. Vì không có củi, nên bánh chưng được luộc bằng bếp điện. Một điều khiến tôi không thể quên đó là lúc anh em ngồi tâm sự, chia sẻ những câu chuyện vui buồn để chờ bánh chín. Lòng chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn, giảm đi phần nào nỗi buồn của những người con xa xứ”.

Nguyễn Phương Thanh, giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo, tỉnh Gia lai, hiện theo học chương trình thạc sỹ, chia sẻ những giây phút ấm cúng khi cùng các bạn làm các món ăn dân tộc: “Các bạn trai đi hái dừa ở rất xa, sau đó mang về đập ra lấy cơm dừa để các chị em làm mứt. Các bạn nước ngoài như bị hút vào không khí chuẩn bị tết của các sinh viên Việt Nam, rất ngưỡng mộ tinh thần hướng về văn hóa truyền thống của sinh viên Việt Nam ở Hawaii”.

Không khí đón năm mới của các sinh viên Việt Nam tại Hawaii vừa trang trọng vừa ấm cúng. Hồn quê hương dân tộc được thể hiện rõ nét qua cách bài trí của các bạn sinh viên. Bàn thờ Tổ quốc với mâm ngũ quả đầy đặn, đĩa bánh chưng, bánh tét xanh rền màu lá, lại thêm cành đào cho đúng với phong tục Tết quê hương. Các món ăn truyền thống cũng đầy đủ như giò xào, măng khô nấu chân giò, nem rán, chè long nhãn trông thật hấp dẫn. Đặc biệt, các tiết mục văn nghệ đặc sắc do sinh viên biểu diễn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp này.

Với Châu Soryari, sinh viên người dân tộc Khmer ở An Giang, đây là lần đầu tiên phải đón tết xa nhà. Tuy nhiên, không khí đón xuân thấm đẫm tình người đã giúp bạn vơi đi nỗi nhớ quê hương. Châu Soryari bày tỏ: “Mặc dù biết rằng đón tết xa xứ sẽ mang nhiều cảm xúc khác nhau, tuy nhiên ở đây, hòa mình vào không khí đón Tết của các sinh viên Việt Nam, em cảm thấy được sống trong một đại gia đình Việt Nam đậm đà hương quê, dù nỗi nhớ nhà khôn xiết đang trỗi dậy trong em. Gia đình sinh viên Việt Nam đã mang đến một không khí Tết thật ấm cúng và hạnh phúc”.

Bạn Lý Thị Thanh Hà đến từ Tuyên Quang hiện đang theo học ngành khảo cổ học, rất xúc động khi được đón năm mới với những tình cảm ấm áp từ Hội Sinh viên. Thanh Hà chia sẻ: “Trong giờ phút Giao thừa sắp đến gần, tôi cảm thấy ấm lòng hơn khi được đón tết với các thành viên trong Hội Sinh viên, được chia sẻ và cùng động viên nhau cố gắng học tập để sớm trở về quê hương phục vụ đất nước. Trái tim của tôi cùng các sinh viên Việt Nam tại Hawaii luôn hướng về Tổ quốc Việt Nam yêu dấu”.

Mặc dù đã hai mùa xuân không được quây quần đón tết cùng gia đình, không được chở vợ và con gái đi chúc tết trên con đường làng tràn ngập sắc xuân, nhưng anh Trần Văn Hội, quê ở Đồng Tháp tự nhủ sẽ cố gắng học tập để mùa xuân tới về sum họp cùng gia đình. Anh Hội chia sẻ câu hát vọng cổ ở miền Tây mà anh rất tâm đắc khi mùa xuân về:

Vời vợi xuân này ôi thương nhớ biết bao nhiêu

Nhớ mẹ, nhớ em nhớ từng con đường cũ

Một sáng mùa xuân gái trai làng dập dìu khoe áo mới

Nhớ đồng tiền mừng tuổi thuở ấu thơ

Xuân năm này chắc tóc mẹ bạc phơ

Đêm giao thừa không còn nghe tiếng pháo

Đàn em nhỏ ngỡ ngàng manh áo mới

Tết rồi đây mà như xuân vẫn chưa về.

Còn Phương Thanh, cô gái đến từ xứ Dừa thì cảm nhận mình như đang được đón xuân ở quê hương: “Trong giờ phút thiêng liêng này, qua VOVonline, em cầu chúc mọi điều an lành cho gia đình, người thân và bạn bè đồng nghiệp; chúc người dân Việt Nam đón một cái tết vui vẻ, đất nước mình được thanh bình và ngày càng thịnh vượng”.

Gần 100 sinh viên đang học tập tại Hawaii, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nỗi niềm riêng, nhưng đều có một điểm chung là nỗi nhớ quê hương, đất nước, nhớ gia đình, người thân trong giờ phút Giao thừa thiêng liêng. Bạn Đinh Ngọc Thái, đại diện cho các sinh viên đang họp tập và công tác tại Hawaii chia sẻ tình cảm của những người con xa xứ: “Nhân dịp năm mới 2012, thông qua VOVonline của Đài TNVN, em kính chúc các cộng đồng người Việt đang học tập trong và ngoài nước một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc cho các anh chiến sỹ đang công tác ở các vùng biển, đảo xa Tổ quốc một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh biển đảo cũng như toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam”.

Aloha (Xin chào tạm biệt). Chúc mừng năm mới!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên