Hơn 200 công dân Việt Nam từ Pháp về quê hương tránh dịch Covid-19

Hơn 200 công dân Việt Nam từ Pháp về quê hương tránh dịch Covid-19

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Vietnam Airlines để đưa 223 công dân Việt Nam từ Pháp trở về quê hương để tránh dịch Covid-19.

Trưa ngày 5/5 (theo giờ địa phương) tại thủ đô Paris, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức chuyến bay hồi hương tránh dịch Covid-19 cho hơn 200 công dân Việt Nam tại Pháp và một số nước lân cận.

1_58.jpg
Hành khách xếp hàng để trở về Việt Nam.

Đúng 9h sáng ngày 5/5, các quầy đăng ký tại cửa số 2, nhà ga 2E sân bay quốc tế Roissy Charles De Gaulle ở ngoại ô thủ đô Paris mở cửa để tiếp nhận hành khách trên chuyến bay đặc biệt được Nhà nước Việt Nam giao cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức.

Để chuẩn bị cho chuyến bay này, từ ngày 20/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã mở trang đăng ký đặc biệt cho công dân Việt Nam trên trang web của Đại sứ quán, với các thông tin cụ thể về đối tượng ưu tiên cũng như thủ tục đăng ký. Sau khi hết hạn đăng ký, đã có 223 hành khách là công dân Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập, cũng như các khách du lịch Việt Nam bị kẹt tại Pháp đủ điều kiện để tham gia chuyến bay hồi hương.

Theo thông tin do Đại sứ quán Việt Nam cung cấp, trong số 223 hành khách về nước trên chuyến bay này, có 19 trẻ em dưới 14 tuổi, 30 người trên 60 tuổi, 2 phụ nữ mang thai. Ngoài những công dân đang có mặt trên đất Pháp, cũng có cả gia đình từ Đức sang để được về nước khẩn cấp do có thành viên gia đình đang chữa trị ung thư.

Đông nhất trong số hành khách về nước là các sinh viên, với khoảng trên 100 người, cùng khoảng 60 hành khách diện du lịch mắc kẹt tại Pháp trong nhiều tuần qua.

Để chuẩn bị mọi thủ tục cho chuyến bay và hành khách, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã nỗ lực làm việc suốt 3 tuần qua, trong bối cảnh nước Pháp bị phong toả toàn quốc và rất nhiều cơ quan công quyền Pháp đóng cửa không hoạt động.

2_41.jpg

Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Thiệp, cho biết: “Đối với nước sở tại, việc khó nhất trong lúc nước Pháp đang phong toả là việc đi lại cực kỳ khó khăn nên Đại sứ quán cũng phải đầu tư nhiều thời gian, phải liên tục liên hệ với Bộ Ngoại giao Pháp trong hơn 2 tuần qua và trung tâm khủng hoảng của Bộ Nội vụ Pháp để thông báo việc đi lại của các công dân Việt Nam. Chúng tôi cũng đã cấp qua mạng giấy đi đường nên cho đến sáng nay, theo thông tin chúng tôi nắm được, không có một trường hợp công dân nào bị kẹt lại trên đường”.         

Trong tối ngày 4/5, khoảng 20 hành khách cũng đã về đến sân bay Charles De Gaulle bằng máy bay, tàu hoả từ nhiều địa phương khác và những người này cũng đã được sân bay cùng Đại sứ quán Việt Nam bố trí chỗ tá túc qua đêm ngay tại sân bay, đồng thời cung cấp đồ ăn, nước uống.

Đối với nhiều công dân Việt Nam, việc được trở về Việt Nam lúc này là điều mà tất cả đã chờ đợi từ rất lâu.

Chị Mỹ Hương, đang theo học thạc sỹ tại thành phố Lille của Pháp, trở về cùng con gái nhỏ, cho biết là chị đã quyết định về nước ngay khi nhận được thông tin về chuyến bay này.

“Tôi rất mừng và ngóng chờ chuyến bay này. Sau hơn 1 tháng phong toả tại Pháp, tôi cùng con gái luôn ở nhà và giữ gìn sức khoẻ, chỉ có thể ra ngoài 2 tuần/lần để mua thức ăn còn mọi sinh hoạt đều diễn ra trong nhà. Con gái thì cứ ở nhà tự học, tự nghĩ ra trò chơi nên tôi quyết định cho con gái về Việt Nam để con gái có một cuộc sống xã hội, có gia đình, có bạn bè”.

Trong khi đó, cô Hạnh, sinh sống ở quận Bình Thạnh, TP.HCM sang thăm con tại Pháp từ vài tháng qua, cũng háo hức được trở về Việt Nam vì sau nhiều tuần sống trong tình trạng phong toả tại Pháp, tâm trạng cũng đã rất mệt mỏi.

Con gái cô Hạnh cho biết: “Em cũng vui cho má em. Ở đây má không đi ra đường. Em thì được đi vì em còn ra đường đi làm và đi chợ, còn má đi du lịch nên cũng khó. Để cho má về sẽ thoải mái cho má hơn, dịp khác sẽ qua. Bước chân xuống Việt Nam sẽ yên tâm hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên