Nỗi đau người cha cô gái gốc Việt bị đánh chết tức tưởi

VOV.VN - Cô gái gốc Việt tên Kim mới học cách nấu một số món Việt và muốn cha mình thưởng thức món bún bò Huế.

Dung Phạm, cha của cô gái Kim Phạm, mắt ngấn lệ khi ông kể lại lần cuối mình gặp cô con gái 23 tuổi, người đã qua đời sau khi bị đánh trọng thương bên ngoài một hộp đêm ở Santa Ana (Mỹ).

Cô gái xấu số Kim Phạm (ảnh: Los Angeles Times)


Ông Phạm nói, “Tôi gọi con bé về nhà vào hôm thứ 4,” hai ngày trước khi xảy ra vụ tấn công, “để tôi có thể giúp thay dầu ô tô cho em ý”. “Khi anh có con, cho dù đã lớn thế nào thì anh đều muốn lo chu đáo mọi điều, từ những thứ nhỏ nhất”.

Kim Phạm mới nhận được việc làm ở Nordstrom và muốn ăn mừng sự kiện này. Cha cô nói ông muốn được nghe mọi chuyện về công việc mới của cô con gái, nhưng khi hai viên cảnh sát mặc cảnh phục xuất hiện và gõ cửa nhà ông vào lúc rạng sáng ngày 18/1, thì ông đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.

“Tôi biết chắc là có chuyện liên quan tới ai đó trong gia đình,” ông Phạm nói. “Ai lại đến nhà mình vào giờ này cơ chứ?”

Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến cái chết của Kim Phạm và đang truy tìm một đối tượng nữa. Một trong những người bạn của Kim cho hay vụ đánh đập xảy ra khi Kim vô tình xuất hiện bên trong ảnh của một nhóm người khác.

“Tôi không hiểu nổi chuyện không hay này lại xảy đến với một người vô tình xen vào ảnh người khác”, ông Phạm vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bạn bè Kim đến tưởng niệm cô (ảnh: Los Angeles Times)


Ông Dung Phạm nói, chỉ có một cách duy nhất để vượt qua nỗi đau mất con là… tập quên đi tất thảy các kỷ niệm.

Ông chia sẻ, ông tiếc là mình đã không thể bố trí thời gian để ăn tối với con gái trong ngôi nhà mới trước kỳ nghỉ. Cô Kim mới học cách nấu một số món Việt và muốn cha mình thưởng thức món bún bò Huế.

Giáng sinh nào, Kim Phạm cũng sẽ bày tỏ tình cảm với cha qua giấy. Hồi tháng 12/2013, ông Dung đã lần đầu tiên gửi thiếp cho cô con gái của mình.

Cô Kim gửi tin nhắn có hình trái tim cho cha mình: “Cảm ơn ba. Con thích tấm thiệp và con yêu ba nhiều lắm. Cảm ơn chúa đã ban cho con ba và những lời chúc tuyệt vời. Ba là người cha tốt nhất trần đời”.

Dung Phạm cho biết ông di cư từ Việt Nam sang Mỹ vào năm 1991. Con gái ông khi đó mới 1 tuổi. Khi cô bé lên 5, thì mẹ cô qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Chính vì trải qua nỗi đau mất mẹ nên “con bé luôn tìm đến những cảnh đời bị bỏ quên và cố gắng giúp đỡ họ”, ông Dung nói. “Em ý còn viết thư cho các tù nhân để động viên họ vươn lên. Tôi chả biết làm thế nào mà con bé lại biết được những người tù kia”.

Kim Phạm tốt nghiệp Đại học Chapman, chuyên ngành tâm lý học. Cách đây một năm, cô kết hôn. Chồng cô đang học thương mại ở UCLA, sống ở Los Angeles và trở về nhà vào cuối tuần.

Tuần trước,  Vanesa Tapia Zavala, một bà mẹ 25 tuổi sống ở Sata Ana đã khẳng định mình vô tội trong vụ Kim Phạm. Cảnh sát từ chối tiết lộ tên của nghi phạm thứ hai.

Dung Phạm, làm nghề bảo vệ, cho hay ông muốn biết thêm về công tác điều tra của cảnh sát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bắt nghi phạm thứ hai vụ cô gái gốc Việt bị đánh chết
Mỹ bắt nghi phạm thứ hai vụ cô gái gốc Việt bị đánh chết

VOV.VN - Ngoài ra cảnh sát Mỹ cũng cho đăng ảnh để tìm kiếm nghi phạm thứ 3 để thẩm vấn.

Mỹ bắt nghi phạm thứ hai vụ cô gái gốc Việt bị đánh chết

Mỹ bắt nghi phạm thứ hai vụ cô gái gốc Việt bị đánh chết

VOV.VN - Ngoài ra cảnh sát Mỹ cũng cho đăng ảnh để tìm kiếm nghi phạm thứ 3 để thẩm vấn.

Nghi phạm đánh đập cô gái gốc Việt đến chết kêu oan
Nghi phạm đánh đập cô gái gốc Việt đến chết kêu oan

VOV.VN - Vanesa Tapia Zavala ngày 23/1 cho rằng mình vô tội trong vụ đánh đập cô gái gốc Việt Kim Pham tại Santa Ana.

Nghi phạm đánh đập cô gái gốc Việt đến chết kêu oan

Nghi phạm đánh đập cô gái gốc Việt đến chết kêu oan

VOV.VN - Vanesa Tapia Zavala ngày 23/1 cho rằng mình vô tội trong vụ đánh đập cô gái gốc Việt Kim Pham tại Santa Ana.