Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam tại LB Nga: “Đất nước trọn niềm vui”!

VOV.VN - Chương trình giao lưu thơ, văn nghệ “Đất nước trọn niềm vui” do Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp với Hội người Việt Nam tại LB Nga, Hội Văn học nghệ thuật đã tập trung vào chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm ngày Quốc tế lao động, Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp với Hội người Việt Nam tại LB Nga, Hội Văn học nghệ thuật tại LB Nga tổ chức chương trình giao lưu thơ, nhạc “Đất nước trọn niềm vui".

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi, cùng các cán bộ Đại sứ quán, đại diện Hội Người Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, các Hội đồng hương, đại diện cộng đồng, Đoàn Thanh niên, lưu học sinh Việt Nam tại LB Nga.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Nga cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn. Chính thời điểm này, chúng ta càng hiểu giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, cũng là Ngày hội hòa bình, đoàn kết, thống nhất dân tộc.

Theo Đại sứ, càng trải qua gian khó người Việt càng đoàn kết, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Trong hai năm qua, cộng đồng người Việt tại Nga đã đùm bọc lẫn nhau vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Đặc biệt, trong 2 tháng qua, Hội người Việt, bà con trong cộng đồng ở Moscow cũng như ở các thành phố Voronez, Rostov, Krasnodar của LB Nga đã tích cực phối hợp cùng với Đại sứ quán, nhiệt tình giúp đỡ cho những người Việt từ Ukraine sơ tán sang Nga để về nước. Tình cảm chân thành của cộng đồng đã làm họ ấm lòng, có thêm nghị lực, niềm tin để ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Đại sứ đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cả cộng đồng và chúc bà con có thêm nhiều niềm vui, sức khỏe nhân kỳ nghỉ lễ lớn của đất nước.

Kỷ niệm Ngày giải phóng Miền Nam, chương trình giao lưu thơ, văn nghệ “Đất nước trọn niềm vui” do Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật đã tập trung vào chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cả hội trường chăm chú lắng nghe nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đọc nhiều bài thơ hay nổi tiếng về dải đất hình chữ S. Nhà thơ, dịch giả Nguyễn Quốc Hùng đóng góp các bài thơ do ông tự sáng tác và dịch từ tiếng Nga.

Nhạc sỹ Phạm Hồng Hà độc tấu guitar “Bài ca Hy vọng”, “Người Hà Nội”. Các bài hát mang âm hưởng vui tươi, hào sảng về đất nước như “Tổ quốc gọi tên mình”, “Nắng ấm quê hương”, “Nổi lửa lên em”, “Đất nước trọn niềm vui”, do các sinh viên Việt Nam đang học tại Nga trình bày, đã đem lại cho người nghe sự xúc động, tình cảm chứa chan đối với quê hương, Tổ quốc.

Bà Trịnh Thị Thu Thanh - một người có nhiều đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng bày tỏ, chương trình giao lưu rất có ý nghĩa, ngoài việc kết nối bà con gần hơn với Đại sứ quán, Ban công tác cộng đồng, mà quan trọng nhất là thể hiện tình cảm yêu thương, không quên nguồn gốc quê hương, dân tộc. 

Nhạc sỹ Phạm Hồng Hà - Hội Văn học nghệ thuật tại Nga rất xúc động được nghe các bạn trẻ trình bày các ca khúc, sau hai năm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ bị gián đoạn do đại dịch Covid-19.

Ông chia sẻ: “Khi hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật được nối lại thường xuyên hơn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với cộng đồng. Nhất là trong thời buổi khó khăn, chúng ta càng tổ chức các hoạt động văn hóa tích cực hơn, kêu gọi sự đoàn kết trong cộng đồng, nhắc nhở cho mọi người suy nghĩ về đất nước, cộng đồng, hiểu biết nhau hơn; qua đó phát hiện các bạn trẻ có tài năng, có dịp để thể hiện tài năng của mình, phục vụ cho cộng đồng".

Chương trình giao lưu thơ, văn nghệ “Đất nước trọn niềm vui” khép lại bằng bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được tất cả hội trường cùng hát. Niềm vui, dư âm hẳn sẽ còn đọng lại với mỗi người. Đại sứ quán, cộng đồng sẽ cùng tổ chức thêm nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích về văn hóa, tinh thần, để tiếp thêm sức mạnh chiến thắng mọi khó khăn, thử thách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạc Liêu tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước
Bạc Liêu tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước

VOV.VN - Những ngày qua, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022).

Bạc Liêu tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước

Bạc Liêu tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước

VOV.VN - Những ngày qua, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022).

Cần Thơ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Cần Thơ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Tại buổi họp mặt kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường của các thế hệ cha anh.

Cần Thơ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cần Thơ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Tại buổi họp mặt kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường của các thế hệ cha anh.

47 năm giải phóng Trường Sa: Tình quân dân ấm áp nơi "đầu sóng ngọn gió"
47 năm giải phóng Trường Sa: Tình quân dân ấm áp nơi "đầu sóng ngọn gió"

VOV.VN - Trường Sa hôm nay không chỉ là pháo đài quân sự của Tổ quốc, nơi cửa ngõ biển Đông mà còn là một đại gia đình của những người lính đảo, của những ngư dân can trường ngày đêm bám biển.

47 năm giải phóng Trường Sa: Tình quân dân ấm áp nơi "đầu sóng ngọn gió"

47 năm giải phóng Trường Sa: Tình quân dân ấm áp nơi "đầu sóng ngọn gió"

VOV.VN - Trường Sa hôm nay không chỉ là pháo đài quân sự của Tổ quốc, nơi cửa ngõ biển Đông mà còn là một đại gia đình của những người lính đảo, của những ngư dân can trường ngày đêm bám biển.