Một sinh viên gốc Việt bị sát hại

Khi cảnh sát và lực lượng cứu hộ đến thì Vanessa Pham đã chết. Theo lời cảnh sát thì đây không phải là vụ tai nạn

Báo The Washington Post dẫn thông tin từ cảnh sát hạt Fairfax, bang Virginia (Mỹ) ngày 2/7 cho biết, họ đã tìm được một số nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy Vanessa Pham tại một trung tâm mua sắm vào chiều 27/6, khoảng 30 phút trước khi thi thể của cô gái 19 tuổi này được tìm thấy trong chiếc xe hơi của mình ở gần giao lộ đường 50 và đường Gallows.

Theo cảnh sát, Pham trông vẫn ổn, không có gì là buồn bã khi được nhìn thấy tại trung tâm mua sắm Fairfax Plaza vào lúc 15 giờ hôm 27/6.

Lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, một người đi xe máy cho biết nhìn thấy xe của Pham trong một con mương ở ngoài đường 50. Khi cảnh sát và lực lượng cứu hộ đến thì Pham đã chết. Theo lời cảnh sát thì đây không phải là vụ tai nạn.

Những vết thương trên người Vanessa Pham không ăn khớp gì với tai nạn này và cái chết của cô sinh viên trường mỹ thuật này được cho là do bị đâm đến chết.

Theo Julie Pham - mẹ nạn nhân, Vanessa Pham đã đến thăm nhà bạn nhưng bạn không có ở nhà. Và cảnh sát hiện vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Pham vừa hoàn thành năm nhất tại Đại học Mỹ thuật Savannah ở bang Georgia và cô về nhà ở bang Virginia để nghỉ hè. Được biết, Pham là con một trong gia đình.

Ngày 2/7, các nhà điều tra đã quay trở lại hiện trường để tìm thêm bằng chứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên