Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Con trai Hoàng Bách mất tích bí ẩn

VOV.VN - Trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, Tê Giác bỏ nhóm đi một đường khác và mất tích một cách bí ẩn.

Tập 11 chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế” đã lên sóng trên kênh VTV3 (Đài THVN) lúc 12h trưa 10/1. Sau những thử thách bán bánh xèo, cắt tóc, rửa xe máy, bắt cá, hái bông điên điển… bốn cặp bố con bắt tay vào thử thách cuối cùng tại Cù lao Ông Hổ, Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hơn 1 ngày tập vở “Ba Giai Tú Xuất”, các bé vẫn… không thể nhớ được lời thoại cũng như các động tác biên đạo múa khiến các bố “vò đầu bứt tai”. Song, nhằm lưu lại ấn tượng tại vùng miền Tây sông nước, các bố vẫn quyết định khai trương “rạp hát” tại chính cửa hàng bánh xèo.

Các bé mời người dân đến xem vở kịch

Các bé được giao nhiệm vụ cầm chuông đi mời mọi người đến xem vở kịch còn các bố dựng sân khấu. Bé Bo thể hiện sự trưởng thành khi nhớ kỹ từng lời dặn dò của các ông bố và mời mọi người một cách rành mạch, dứt khoát. Còn Suti, Bờm thì lại thường xuyên quên mất phải nói thế nào khiến các “khách mời” bị ngơ ngác.

Sau khi mời xong, Tê Giác bỏ nhóm đi một đường khác trong chợ khiến Bo và Bờm bực mình đi về. Suti vì muốn tìm Tê Giác nên bất giác bị lạc đường. Vừa sợ, vừa bất an vì mãi không thấy Tê Giác, Suti đứng khóc ở giữa chợ. Dù thu hết can đảm, hỏi mọi người trong chợ xem tiệm bánh xèo ở đâu nhưng phải đến khi biệt đội giải cứu là Bo và Bờm đến thì Suti mới an toàn trở về.

Suti bị lạc đường
Tuy nhiên, không ai biết Tê Giác đã đi đâu và làm thế nào cậu bé có thể tìm được đường về chỗ bán bánh xèo. Hoàng Bách cũng mắng Tê Giác không thực hiện nhiệm vụ khiến Tê Giác lại phụng phịu.

Tê Giác mất tích bí ẩn
Trong khi đó, các bố đang tận dụng mọi nguyên vật liệu có sẵn như rổ, giá, cây cối, mành… để dựng sân khấu. Minh Khang còn định… mượn cờ cắm ở bên thành cầu để mang về trang trí cho đẹp nhưng ý định bất thành. Gương mặt Hoàng Bách và Trần Lực đều lấm len bùn đất nhưng các bố đều rất vui.

Hoàng Bách chia sẻ rằng: “Dù các bé vẫn quên lời thoại nhưng các bố đã sẵn sàng cầm giấy để nhắc. Tôi nghĩ, vở kịch này giống như một buổi hội làng cho các con làm quen với sân khấu, một buổi biểu diễn vui vẻ cho các con sau khi đã trải qua những thử thách vất vả”.

Các bố và bé chăm chỉ tập "Ba Giai Tú Xuất"
 

20 phút trước giờ biểu diễn, Phan Anh kéo bé Bo ra “huấn luyện riêng” cho vở kịch. Còn các bé được hóa trang một cách cẩn thận. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra khi trời mưa như trút, buộc các bố phải hoãn vở kịch. Minh Khang, Hoàng Bách tỏ ra rất thất vọng vì mọi người đã có một ngày lao động rất mệt nhọc để chuẩn bị cho vở kịch. Thật may, khán giả vẫn kiên nhẫn đứng đợi vở kịch chia tay của các ông bố và bé.

Sau hơn 1 tiếng, khi cơn mưa đã tạnh, cuối cùng vở kịch đã được bắt đầu. Mọi người thường nhìn thấy Phan Anh chỉn chu trong vai trò MC trên sân khấu nhưng lần đầu tiên, Phan Anh vui nhộn và hài hước trong vai trò dẫn kịch. Từ cách biến tấu giọng nói đến cách dẫn gây sự hào hứng không nhỏ cho các khán giả nhí. Các bố bận rộn nhắc kịch một cách lộ liễu từ trong cánh gà nên các bé diễn xuất rất trơn tru.

Bo và Suti hoàn thành tốt màn mở đầu. Tê Giác với vẻ mặt lưu mạnh và điệu “Hò kéo pháo” quen thuộc của Bờm khiến khán giả bật cười. Phải đến lúc Minh Khang ra sân khấu trong chiếc váy và khăn đội đầu mới khiến khán giả hoàn toàn bất ngờ. Những tiếng hò ngẫu hứng, những động tác diễn xuất hồn nhiên vô tư của các bé đã để lại ấn tượng vui nhộn với các khán giả.

Tập 12 chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” sẽ tiếp tục lên sóng trên kênh VTV3 (Đài THVN) vào lúc 12h ngày 17/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Hoàng Bách dọa đập máy quay
Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Hoàng Bách dọa đập máy quay

VOV.VN - Lần đầu tiên trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế”, Hoàng Bách và Minh Khang to tiếng, cãi lộn với nhau.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Hoàng Bách dọa đập máy quay

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Hoàng Bách dọa đập máy quay

VOV.VN - Lần đầu tiên trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế”, Hoàng Bách và Minh Khang to tiếng, cãi lộn với nhau.

Hoàng Bách phát hành online ca khúc trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”
Hoàng Bách phát hành online ca khúc trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”

VOV.VN - Nam ca sĩ vừa phát hành online 2 ca khúc “Tôi muốn về nhà” và “Cho tôi trở về tuổi thơ” trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”.

Hoàng Bách phát hành online ca khúc trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”

Hoàng Bách phát hành online ca khúc trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”

VOV.VN - Nam ca sĩ vừa phát hành online 2 ca khúc “Tôi muốn về nhà” và “Cho tôi trở về tuổi thơ” trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”.

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?“: Phan Anh suýt bị tụt quần khi bắt cá
“Bố ơi! Mình đi đâu thế?“: Phan Anh suýt bị tụt quần khi bắt cá

VOV.VN - Khoảnh khắc hớ hênh của MC Phan Anh trên sóng truyền hình khiến Hoàng Bách, Minh Khang và Trần Lực cũng phải “dở khóc dở cười”.

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?“: Phan Anh suýt bị tụt quần khi bắt cá

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?“: Phan Anh suýt bị tụt quần khi bắt cá

VOV.VN - Khoảnh khắc hớ hênh của MC Phan Anh trên sóng truyền hình khiến Hoàng Bách, Minh Khang và Trần Lực cũng phải “dở khóc dở cười”.

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": MC Phan Anh phạt con gái vì tính tiểu thư
"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": MC Phan Anh phạt con gái vì tính tiểu thư

VOV.VN - Trong lúc các bố và bé đang luyện tập cho vở kịch “Ba Giai Tú Xuất”, bé Bo lại bĩu môi tỏ vẻ chê bai mọi người.

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": MC Phan Anh phạt con gái vì tính tiểu thư

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": MC Phan Anh phạt con gái vì tính tiểu thư

VOV.VN - Trong lúc các bố và bé đang luyện tập cho vở kịch “Ba Giai Tú Xuất”, bé Bo lại bĩu môi tỏ vẻ chê bai mọi người.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Trần Lực nhập viện vì kiệt sức
Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Trần Lực nhập viện vì kiệt sức

(VOV) - Do thay đổi thời tiết và lịch trình bận rộn, sức khỏe của đạo diễn Trần Lực sụt giảm và buộc phải nhập viện để nghỉ ngơi.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Trần Lực nhập viện vì kiệt sức

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Trần Lực nhập viện vì kiệt sức

(VOV) - Do thay đổi thời tiết và lịch trình bận rộn, sức khỏe của đạo diễn Trần Lực sụt giảm và buộc phải nhập viện để nghỉ ngơi.