Tết với người lao động Việt Nam ở Dubai

Trong những ngày Tết, mỗi cộng đồng, mỗi nhóm lại tập trung làm một cái lễ nho nhỏ, trước là chào cờ, thắp hương cúng tổ tiên ông bà, sau đó là ngồi liên hoan sum họp

Du ở đâu, làm gì, mỗi người Việt Nam đều luôn nhớ về Tết cổ truyền. Hơn 15 ngàn lao động Việt Nam đang làm việc tại các nhà máy, công trường, công ty ở Dubai và Abu Dabi của Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất cũng vậy.

Sau một năm làm việc vất vả, người lao động Việt Nam đang làm việc trong các nhà máy, công trường, công ty ở Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất lại tụ họp đón Tết dân tộc. Tuỳ điều kiện và hoàn cảnh, họ tổ chức Tết theo tốp, khu vực hoặc theo nhóm đồng hương tại công trường hay các xóm trọ vào ngày 30 hoặc mùng 1 Tết để cùng nhau chia vui. Anh Cao Vũ Bảo, quê ở Nam Định, hiện đang làm thợ hàn tại một công trình ở ngoại ô Dubai cho biết: “Cứ mỗi dịp Tết cổ truyền dân tộc, tôi và anh em Việt Nam sống ở nước ngoài nói chung ai cũng xao xuyến, nhớ nhung, cũng hướng về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Trong những ngày Tết, mỗi cộng đồng, mỗi nhóm lại tập trung làm một cái lễ nho nhỏ, trước là chào cờ, thắp hương cúng tổ tiên ông bà, sau đó là ngồi liên hoan sum họp, có những bài ca, câu chuyện tình cảm về quê hương, gia đình, vợ con, ông bà, cha mẹ”.

Anh chị em lao động ở Dubai cho biết, việc chuẩn bị Tết Việt thật đơn giản nhưng vẫn có đầy đủ món giống ở quê nhà. Bởi gạo nếp, đỗ xanh, gà, thịt lợn, thậm chí cả dưa hành đều có bán tại các siêu thị, cửa hàng ở Dubai. Có đoàn lao động nào sang vào dịp gần Tết thì mang theo lá dong, nếu không anh chị em gói bánh trưng bằng là chuối. Một mâm cỗ tất niên có bánh trưng và có dưa hành là mong ước của nhiều người Việt đang sống và làm việc ở ngoài nước, đặc biệt là các nước Hồi giáo ở Trung Đông như Kuwait, Iran, Ai Cập, Quatar, Libi….

Chỉ có một khó khăn đối với anh chị em lao động ở Dubai là những ngày Tết âm lịch họ không được nghỉ. Anh chị em nào muốn nghỉ phải xin phép và bị trừ 1 ngày lương. Dù vậy, mọi người đều cố gắng thu xếp xin nghỉ một ngày và tổ chức đón Tết ngay tại công trường để được quây quần bên nhau sau một năm làm việc vất vả, để quên đi nỗi nhớ nhà và cùng chúc nhau sức khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc. Anh Trọng Hoàn, quê ở Nghệ An đã 2 năm đón Tết xa nhà nói: “Ngày nghỉ của mình thì không phải lịch nghỉ của bên này (người UAE đón Tết theo lịch của người Hồi giáo), nên anh em công nhân vẫn đi làm bình thường. Chỉ xin công ty cho nghỉ một ngày thôi, thường vào ngày mùng Một. Bàn thờ có ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc và anh em công nhân đến họp mặt chúc Tết, đón mừng năm mới. Đi đâu thì đi, Tết ai cũng nhớ nhà, nhớ quê hương”.

Nhiều chị em đã có gia đình, con cái, những ngày Tết là những ngày họ buồn nhất, nhớ nhà, nhớ chồng con. Nhiều người đã khóc trong đêm giao thừa. Có người đã làm việc ở Dubai hơn chục năm nhưng mới chỉ về thăm nhà một hai lần. Vì thế họ càng nhớ nhà hơn mỗi dịp Xuân về. Chị Nguyễn Thị Hải quê ở Thái Bình đã làm việc ở Dubai 11 năm nhưng mới về sum họp Tết với gia đình 2 lần. Chị Hải nói: “Tôi vẫn đi làm đều, nhưng đến giao thừa tôi điện về nhà hỏi thăm và chúc tụng mọi người.Sang năm mới, tôi muốn chúc toàn thể gia đình cũng như con trai của tôi luôn được mạnh khoẻ và thành công trong năm 2009. Tôi cũng mong muốn gia đình mình luôn luôn vui vẻ. Tôi muốn nói với con trai tôi “mẹ rất nhớ con”.

Chị Nguyễn Thị Hải cũng như các anh chị em lao động xa quê chỉ mong được sum họp với gia đình mỗi dịp Tết về. Tuy nhiên, do điều kiện công việc, các chị, các anh không thể nghỉ để về nhà đón Tết. Qua làn sóng Đài TNVN và báo điện tử VOVNews, chị Hải và anh em lao động ở Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất muốn gửi đến gia đình và người thân lời chúc mừng năm mới, mong cho gia đình vui vẻ, con cái học giỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên