Tình cảm các cựu binh Xô viết Saint Peterburg với Việt Nam
VOV.VN - Trước đây ban ngày họ phải ở trong hầm hoặc công sự phòng không, đến đêm mới có điều kiện đi trên đường phố Hà Nội.
Vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2014, một đoàn cựu chiến binh Xô viết đang sống ở Saint Peterburg đã sang thăm Việt Nam. Đây là chuyến đi đầu tiên sau ngót 50 năm, về nơi họ từng chung chiến hào với quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại bằng đường không của Đế quốc Mỹ những năm 60-70 của thế kỷ 20. Trở về Nga, những ấn tượng của họ đọng lại thật mạnh mẽ.
Trải nghiệm mới
Nét sung sướng, cảm động đến ngỡ ngàng còn hiện rõ trên gương mặt hai vợ chồng đại tá Poveli khi ngồi kể với chúng tôi về chuyến đi đầy ấn tượng vừa qua. Ông bà đã tự bỏ tiền túi mua vé máy bay để bà cùng đi với ông trong chuyến trở lại thăm Việt Nam.
Rồi ông kể với chúng tôi rằng, hồi sang Việt Nam, ông đã vài lần đến Hà Nội nhưng ông chẳng nhìn thấy gì cả vì ông đi trên đường phố Hà Nội thường là vào buổi đêm, dưới ánh đèn đường mờ ảo, còn ban ngày ông phải ở dưới những căn hầm hoặc trong công sự, sau những khẩu pháo để thực thi nhiệm vụ của mình. Còn lần này, sang Việt Nam ông đã được chứng kiến những điều thật kỳ diệu về đất nước, con người, những điều mà trong trí tưởng tượng của mình ông không bao giờ hình dung ra.
Ông nói: “Sau nhiều năm, nhờ các bạn Việt Nam đang sống và làm việc tại Thành phố Saint Peterburg, chúng tôi đã được sang Việt Nam. Điều đầu tiên chúng tôi thấy khi đến việt Nam lần này là đất nước rất tươi đẹp với những con người đã đẹp hơn rất nhiều, nhất là những người phụ nữ và các cô gái. Những dấu vết của chiến tranh dường như không còn thấy ở đâu cả, có lẽ chỉ còn trong bảo tàng và trong câu chuyện của những người bạn. Tất cả giờ đây đều rất đẹp”.
Bà Liutmila ngồi bên chồng cũng liên tục gật đầu đồng tình với những nhận xét ấy của ông và thêm vào những cảm thán về những gì bà đã được trải nghiệm. Bà đã thấy ở Việt Nam có rất nhiều trẻ em và chúng thật đáng yêu, chúng rất thân thiện với đoàn cựu chiến binh.
Rồi bà kể cho chúng tôi nghe: Hồi đó, ông bà mới ngoài 20 tuổi, có cậu con trai nhỏ lên 2. Khi ông nhận lệnh lên đường công tác nước ngoài, vì yêu cầu bí mật không ai được biết sẽ đi đâu. Bà chỉ được biết đó là Việt Nam khi nửa năm sau ông gửi thư về có vẽ hình đất nước Việt Nam. Rồi sau gần 1 năm công tác huấn luyện cho các chiến sỹ tên lửa Việt Nam, ông trở về và bà đã được nghe ông kể rất nhiều về đất nước Việt Nam thời chiến tranh, về những khó khăn, những thiếu thốn khủng khiếp mà nhân dân Việt Nam phải vượt qua.
Sẵn sàng khoác áo lính quay trở lại Việt Nam chiến đấu
Có một điều mà qua những gì bà Liutmila chứng kiến sau chuyến đi và từng được nghe ông kể với niềm khâm phục từ rất lâu... giờ bà mới bày tỏ với chúng tôi: “Ông nhà tôi đã kể với tôi rất nhiều lần rằng, ông rất cảm phục những người phụ nữ Việt Nam, họ đã khiến ông thực sự khâm phục bởi tinh thần quả cảm, bởi sự hăng say lao động. Ban ngày họ đi làm ở ngoài đồng ruộng, rất vất vả, vậy mà khi đêm về, họ lại tiếp tục giúp những người lính làm những công việc còn nặng hơn nữa, đó là đứng gác, là ngụy trang cho các công sự. Tôi cũng đã được gặp họ qua chuyến đi vừa rồi. Tôi thực sự ngưỡng mộ và khâm phục phụ nữ Việt Nam”.
Rồi những ký ức, những ấn tượng về Việt Nam hôm nay được ông bà thi nhau nhắc lại với chúng tôi. Ông bà còn cho biết, thằng cháu nội của ông bà năm ngoái đã sang Việt Nam du lịch, nghỉ ở Mũi Né. Nó rất thích và năm nay cậu đã lấy vé để lại bay sang Việt Nam vào tháng 12 tới.
Chuyến thăm Việt Nam của đoàn Cựu chiến binh đã diễn ra ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang. Họ đã được lãnh đạo quân chủng Phòng Không - Không quân, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp đón nồng hậu; được gặp một số cựu chiến binh, những người họ từng cùng kề vai trong chiến đấu, nay cũng đã về hưu và gặp gỡ nhiều sỹ quan, quân nhân các thế hệ sau này... Phóng viên báo chí Việt Nam cũng đã cùng đi với họ và phản ánh hoạt động này trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng.
Để có được chuyến đi, đúng như sự ghi nhận của các cựu chiến binh Xô viết, công đầu là của Hội Người Việt Nam tại Saint Peterburg. Họ đã đứng ra quyên góp tiền trong cộng đồng và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con và cả một số “mạnh thường quân” để đủ nguồn tài chính cho chuyến đi của 10 người. Họ đã về Việt Nam liên lạc với Quân chủng Phòng không – Không quân và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình về sự tiếp đón, chăm lo khi đoàn ở Việt Nam.... Tuy nhiên vì nhiều lý do cá nhân cũng như sức khỏe, chỉ 7 cựu chiến binh đã tham gia được chuyến đi 12 ngày.
Về Việt Nam như về quê hương của mình
Nói về việc tổ chức chuyến đi, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Saint Peterburg cho biết: “Đây là việc làm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với các công dân nước ngoài dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến. Sau chuyến thăm Việt Nam của các cựu chiến binh Saint Peterburg chúng tôi nhận được phản hồi rất tích cực. Đặc biệt có những người đã nói với chúng tôi rằng, tôi trở về Việt Nam như trở về quê hương của mình... Chúng tôi rất mừng khi kết quả chuyến đi mỹ mãn. Nhiều cựu chiến binh hứa rằng, sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác, quan hệ giao lưu để thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Saint Peterburg và Nhà nước Việt Nam nói chung cũng như giữa Hội Cựu chiến binh và chi hội Cựu chiến binh tỉnh Saint Peterburg nói riêng”.
Và trong buổi gặp mặt chiều tối hôm ấy, các thành viên của Hội Người Việt Nam tại Saint Peterburg gồm các anh Toàn, Vũ, Cường, Thành, Sự... đã có mặt để cùng đánh giá lại kết quả chuyến thăm. Các anh đã cùng ông Alecxay Skrebliukov, Chủ tịch Chi hội CCB Saint Peterburg đọc bức thư của Trung tướng Phương Minh Hòa, Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân gửi các cựu chiến binh Xô viết đang sống tại Saint Peterburg, bày tỏ mong muốn tiếp tục được đón các vị sang thăm Việt Nam và trao quà của Trung tướng gửi các cựu chiến binh đã không tham gia đoàn thăm Việt Nam lần này.
Vâng, “uống nước nhớ nguồn”, đó là đạo lý, là tấm lòng của những người Việt Nam dành cho những người bạn Xô viết đã từng “chung lưng đấu cật” với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng. Việc làm của những người Việt Nam đang sống xa Tổ quốc, ở Saint Peterburg, thật đáng trân trọng và rất đáng phát huy để nhiều hơn nữa những “người lính già” Xô viết được trở lại Việt Nam, thăm đất nước và nhân dân mà có lẽ trong tiềm thức và gắn bó một phần cuộc đời của họ luôn là máu thịt, là tình anh em./.
Một số hình ảnh khác về bữa cơm thân mật với cựu chiến binh Xô viết tại nhà hàng Việt ở Nga:
Đọc thêm:
>> Trận Stalingrad – Bước ngoặt trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô
>> Tái hiện trận chiến giải phóng Kiev khỏi ách phát xít Đức