Từ nông dân nghèo khó trở thành tỷ phú ở Đắk Nông

(VOV) - Nhờ chịu khó học hỏi, biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, ông Điểu Lộc đã trở thành tỷ phú.

Bằng việc chăm chỉ làm ăn, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ngày càng có nhiều người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vươn lên làm giàu trên chính nương rẫy quê mình. Ông Điểu Lộc, ở xã Đắk Rtích, huyện biên giới Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, một tỷ phú người M’Nông, còn biết giúp đỡ bà con buôn làng cùng vươn lên làm giàu với mình.

Ở cái tuổi 63, ông Điểu Lộc, ở bon Mê-ra, xã Đắk Rtích, huyện Tuy Đức, vẫn rất khỏe mạnh. Tham dự Đại hội Nông dân sản xuất giỏi của tỉnh Đắk Nông năm 2012, ông Điểu Lộc kể, trước đây gia đình cũng nghèo khổ lắm. Vợ chồng có tới 10 người con, ruộng rẫy nhiều nhưng không biết cách làm ăn, trồng sắn tỉa ngô, thu hoạch đến đâu là hết đến đó.

Trồng cây cao su đã giúp ông Điểu Lộc thoát khỏi cảnh nghèo khó (Ảnh minh họa)

Năm 2000, khi Nhà nước có chương trình cho vay vốn phát triển cao su tiểu điền, ông liền hăng hái tham gia. Năm đầu tiên, ông trồng 2 ha cao su. Và cứ có lớp tập huấn khuyến nông nào ở địa phương, ông đều theo dự để học hỏi cách trồng trọt, chăn nuôi. Từng bước thấy hiệu quả kinh tế, mỗi năm ông lại trồng thêm vài ha cao su, cà phê, hồ tiêu.

Đến nay, gia đình ông Điểu Lộc đã có 20 ha cây công nghiệp các loại. Hiện mỗi ngày, 6 ha cao su cạo mủ cho thu nhập từ 3-4 triệu đồng. Trong diện tích cao su mới trồng, ông trồng xen khoai lang Nhật Bản xuất khẩu, mỗi năm cũng thu được hơn 100 triệu đồng.

Hết bận rộn với nương rẫy, vợ chồng ông Điểu Lộc lại tất bật với đàn lợn. Mỗi năm xuất vài lứa lợn, cũng đem lại cho gia đình nguồn thu đáng kể. Mấy sào ruộng nước sớm hôm được chăm bón, cũng giúp ông có gạo ăn hàng ngày. Có của ăn của để, ông tạo điều kiện cho các con học hành đến nơi đến chốn, 5 người đã trở thành giáo viên, cán bộ lâm nghiệp ở địa phương.

Nhẩm tính thu nhập một năm kiếm về khoảng 1 tỷ đồng. Chịu khó học hỏi phát triển kinh tế gia đình, ông Điểu Lộc còn nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn bà con trong bon làng làm theo.

Ông Điểu Lộc tâm sự: “Nhờ các lớp tập huấn khuyến nông về làm cà phê, cao su, chăn nuôi nên tôi mới có kiến thức trồng trọt, chăn nuôi. Muốn chia sẻ với bà con để làm kinh tế giỏi, tôi phải kêu gọi từng gia đình đi học tập, đi xem lại vườn rẫy, từ đó bà con thấy mà làm theo. Hiện nay, bà con trong thôn, nhà nào cũng có cao su, làm được nhà cửa với thu nhập cũng cao”.

Ông Điểu Nơi, Tổ trưởng tổ vay vốn phát triển cao su tiểu điền, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đắk Rtích cho biết, nhờ những người gương mẫu đi đầu như ông Điểu Lộc nên dự án trồng cao su ở địa phương đã thành công hơn mong đợi. Hiện bà con trong xã đã trồng được gần 1.500ha cao su, trong đó hơn 900 ha đã cho khai thác mủ. Hai bon Mê-ra và Bu-dâng của người M’Nông đã trở thành bon giàu của xã, của huyện nhờ trồng cao su cà phê.

Ông Điểu Nơi nói: “Nhiệt tình, nỗ lực học hỏi, ông Điểu Lộc đã nắm bắt được khoa học kỹ thuật trong trồng cao su, phát triển đa cây đa con. Hàng năm, bà con hàng xóm nếu ai thiếu túng, ông Lộc đều hỗ trợ 5-6 bao gạo. Nếu gia đình nào thiếu tiền mặt thì ông hỗ trợ từ 3-5 triệu đồng. Vừa qua, gia đình ông Lộc đã giúp nhà bên cạnh 20 triệu đồng để cùng làm kinh tế. Tôi thấy rằng, bà con bon làng cứ nhìn gia đình ông mà bắt chiếc làm theo. Ông Điểu Lộc là gương sáng cho bon Mê-ra và Bu-dâng trong xóa đói giảm nghèo”.

Chăm chỉ làm ăn, chịu khó học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông Điểu Lộc cùng bà con M’Nông ở Đắk Rtích đang vươn lên xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy giáo già và hành trình từ thiện
Thầy giáo già và hành trình từ thiện

(VOV) -Hàng ngày, thầy giáo Trần Duyên Hải (74 tuổi) vẫn làm công việc thầm lặng là cưu mang và giúp đỡ cho hàng nghìn trẻ em bất hạnh.

Thầy giáo già và hành trình từ thiện

Thầy giáo già và hành trình từ thiện

(VOV) -Hàng ngày, thầy giáo Trần Duyên Hải (74 tuổi) vẫn làm công việc thầm lặng là cưu mang và giúp đỡ cho hàng nghìn trẻ em bất hạnh.

Mái ấm tình thương nơi cửa thiền
Mái ấm tình thương nơi cửa thiền

(VOV) - Chùa Huống thuộc xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên là nơi tiếp nhận nhiều mảnh đời trẻ thơ bất hạnh.

Mái ấm tình thương nơi cửa thiền

Mái ấm tình thương nơi cửa thiền

(VOV) - Chùa Huống thuộc xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên là nơi tiếp nhận nhiều mảnh đời trẻ thơ bất hạnh.

GS Ngô Bảo Châu được Viện Fields  vinh danh
GS Ngô Bảo Châu được Viện Fields vinh danh

(VOV) - Hội nghị chuyên đề nhằm vinh danh nhà toán học Ngô Bảo Châu sẽ diễn ra từ ngày 15 - 18/10/2012 tại Viện Fields ở Canada.

GS Ngô Bảo Châu được Viện Fields  vinh danh

GS Ngô Bảo Châu được Viện Fields vinh danh

(VOV) - Hội nghị chuyên đề nhằm vinh danh nhà toán học Ngô Bảo Châu sẽ diễn ra từ ngày 15 - 18/10/2012 tại Viện Fields ở Canada.

Mùa thu Hà Nội nhớ Trịnh Công Sơn
Mùa thu Hà Nội nhớ Trịnh Công Sơn

(VOV) - Mỗi độ thu về, trong trái tim mỗi người Việt lại thấy ngân lên những giai điệu đầy da diết và quyến luyến Hà Nội mùa thu...

Mùa thu Hà Nội nhớ Trịnh Công Sơn

Mùa thu Hà Nội nhớ Trịnh Công Sơn

(VOV) - Mỗi độ thu về, trong trái tim mỗi người Việt lại thấy ngân lên những giai điệu đầy da diết và quyến luyến Hà Nội mùa thu...

Những tỷ phú là người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông
Những tỷ phú là người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông

(VOV) -Nhiều người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông biết làm giàu bằng đất đai quê mình, và giúp đỡ bà con cùng vươn lên.

Những tỷ phú là người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông

Những tỷ phú là người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông

(VOV) -Nhiều người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông biết làm giàu bằng đất đai quê mình, và giúp đỡ bà con cùng vươn lên.

Nghe nhạc hiệu nhớ Nguyễn Đình Thi
Nghe nhạc hiệu nhớ Nguyễn Đình Thi

(VOV) - Giữa những ngày lịch sử, mỗi khi nghe bài hát “Diệt phát xít” càng nhớ một người con của Hà Nội.

Nghe nhạc hiệu nhớ Nguyễn Đình Thi

Nghe nhạc hiệu nhớ Nguyễn Đình Thi

(VOV) - Giữa những ngày lịch sử, mỗi khi nghe bài hát “Diệt phát xít” càng nhớ một người con của Hà Nội.

Người chiến sĩ công an phá nhiều vụ án mua bán người
Người chiến sĩ công an phá nhiều vụ án mua bán người

(VOV) -Đối với Trung úy Hạ Mí Chứ, niềm vui và hạnh phúc lớn nhất là đem lại bình yên, sự đoàn tụ cho các gia đình bị mất người thân.

Người chiến sĩ công an phá nhiều vụ án mua bán người

Người chiến sĩ công an phá nhiều vụ án mua bán người

(VOV) -Đối với Trung úy Hạ Mí Chứ, niềm vui và hạnh phúc lớn nhất là đem lại bình yên, sự đoàn tụ cho các gia đình bị mất người thân.