7 năm sau vụ MH370 mất tích: Cuộc tìm kiếm chưa có hồi kết

VOV.VN - Tròn 7 năm sau khi biến mất bí ẩn, đến nay, số phận chuyến bay MH370 của Hàng hàng không Malaysia Airlines vẫn là một câu hỏi.

Ngày hôm nay (8/3) đánh dấu 7 năm máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vụ mất tích đã đặt ra nhiều câu hỏi về điều gì đã thực sự xảy ra với chiếc máy bay xấu số này và khiến người thân của các hành khách phải tiếp tục chờ đợi trong vô vọng.

Một số người thân và họ hàng của các hành khách trên máy bay MH370 vẫn hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong khi cũng có những người lựa chọn để mọi việc cho Chúa quyết định, cũng như cầu nguyện rằng các nhà chức trách cuối cùng sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không này.

Maira Elizabeth Nari, con gái tiếp viên trưởng trên máy bay MH370 Andrew Nari nói rằng, mặc dù nhiều năm đã trôi qua nhưng cô không thể làm gì khác và dù tình hình xảy ra như thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

"Tôi cảm thấy mọi thứ vẫn giống như cách đây 7 năm, khi mà tôi 17 tuổi nhưng dù sao đến giờ chúng tôi vẫn ổn", Maira cho hay.

Anh rể của nữ tiếp viên trưởng MH370 Goh Sock Lay cho biết mọi người trong gia đình họ không còn muốn nhớ đến vụ tai nạn nữa.

“Gia đình tôi đã quên đi việc này từ lâu. Không còn ai nhắc đến nữa bởi đây là một điều đáng buồn", anh chia sẻ.

Người thân của một hành khách khác trên chuyến MH370 Tan Ah Meng tại Kampung Kanthan, Chemor cũng có cùng cảm nhận về vụ biến mất bí ẩn này.

Dù vậy, Grace Nathan, 31 tuổi, mẹ của hành khách Anne Daisy trên chuyến bay MH370 cho biết nhiều người trong số họ vẫn đang chờ đợi tung tích của chiếc máy bay này.

"Một số người vẫn tiếp tục chờ đợi và họ không chấp nhận rằng người thân của họ không quay về nữa", bà Grace Nathan chia sẻ tại một sự kiện tưởng niệm 7 năm máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích.

"Chúng ta cần biết điều gì thực sự xảy ra với họ để chúng ta có thể hiểu tại sao họ sẽ không trở về nhà nữa", bà Grace Nathan cho hay.

Trong khi đó, chuyên gia hàng không Mohd Harridon Mohamed Suffian cho biết, đến nay, không có bằng chứng mới nào về định mệnh chiếc máy bay MH370 được tìm ra.

Dù vậy, một phi công giám định bay thuộc Đại học Kuala Lumpur cho biết, trong một vài trường hợp, mảnh vỡ của các vụ tai nạn máy bay đã được tìm thấy sau một vài năm biến mất, đồng thời khẳng định rằng việc tiếp tục tìm kiếm MH370 là điều cần thiết.

"Chẳng hạn, mảnh vỡ của chiếc máy bay Piper đã được phát hiện ở Michigan, Mỹ sau 21 năm khi nó biến mất và mảnh vỡ của máy bay Learjat được tìm thấy ở New Hampshire, Mỹ sau 3 năm biến mất".

Phi công này cũng nhận định: "Trong các vụ việc trên, những nỗ lực tìm kiếm cũng được tiến hành cẩn thận trên quy mô lớn nhưng các mảnh vỡ chỉ được tìm thấy một vài năm sau đó. Điều này cho thấy chúng ta vẫn còn hy vọng".

Trong một diễn biến khác, chuyên gia độc lập Mike Exner hôm 6/3 cho biết những mảnh vỡ có thể là của chiếc máy bay MH370 đã được phát hiện dọc bờ biển ở Vịnh Jeffreys, Nam Phi. Ông cho biết những mảnh vỡ này - một phần cánh của chiếc máy bay - đã được giao lại cho các nhà chức trách Nam Phi.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Datuk Seri Dr Wee Ka Siong cho biết nước này sẽ nỗ lực hết sức hợp tác với Trung Quốc và Australia để tìm kiếm MH370.

Ông Wee cho rằng thảm kịch MH370 không bao giờ có thể lãng quên: "Với nhiều người, thời gian 7 năm trôi qua vẫn không thể làm nguôi ngoai nỗi đau của họ về thảm kịch này".

Máy bay MH370 với 239 hành khách cất cánh từ Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur tối 8/3/2014 để tới Bắc Kinh, Trung Quốc, đã biến mất khỏi màn hình radar khoảng 2 tiếng sau khi khởi hành.

Đến nay, Bộ Giao thông Malaysia vẫn chưa quyết định tiến hành một chiến dịch tìm kiếm mới bởi chưa có bằng chứng đáng tin nào được tìm thấy.

Một nguồn tin từ Bộ Giao thông nhận định với hãng thông tấn quốc gia Malaysia là Bernama rằng chính phủ nước này sẽ sớm đưa ra một thông báo quan trọng về vụ biến mất của máy bay MH370./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Australia: MH370 có thể là vụ giết người tự sát của phi công
Cựu Thủ tướng Australia: MH370 có thể là vụ giết người tự sát của phi công

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới đây, cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott đã gây bất ngờ khi cho biết vụ MH370 rất có thể là một vụ tự tử của phi công.

Cựu Thủ tướng Australia: MH370 có thể là vụ giết người tự sát của phi công

Cựu Thủ tướng Australia: MH370 có thể là vụ giết người tự sát của phi công

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới đây, cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott đã gây bất ngờ khi cho biết vụ MH370 rất có thể là một vụ tự tử của phi công.

Cuộc điện thoại 'bất lực' của cơ phó MH370 trước khi máy bay biến mất
Cuộc điện thoại 'bất lực' của cơ phó MH370 trước khi máy bay biến mất

VOV.VN - Cơ phó của chuyến bay MH370 có thể đã cố sử dụng điện thoại của mình để liên lạc với kiểm soát viên không lưu trước khi máy bay gặp nạn.

Cuộc điện thoại 'bất lực' của cơ phó MH370 trước khi máy bay biến mất

Cuộc điện thoại 'bất lực' của cơ phó MH370 trước khi máy bay biến mất

VOV.VN - Cơ phó của chuyến bay MH370 có thể đã cố sử dụng điện thoại của mình để liên lạc với kiểm soát viên không lưu trước khi máy bay gặp nạn.

5 năm MH370 mất tích: Thân nhân hành khách kêu gọi nối lại tìm kiếm
5 năm MH370 mất tích: Thân nhân hành khách kêu gọi nối lại tìm kiếm

VOV.VN - Đúng 5 năm trước, chiếc máy bay mang số hiệu MH370 xấu số đã mất tích đầy bí ẩn. Đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy dấu vết của chiếc phi cơ này.

5 năm MH370 mất tích: Thân nhân hành khách kêu gọi nối lại tìm kiếm

5 năm MH370 mất tích: Thân nhân hành khách kêu gọi nối lại tìm kiếm

VOV.VN - Đúng 5 năm trước, chiếc máy bay mang số hiệu MH370 xấu số đã mất tích đầy bí ẩn. Đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy dấu vết của chiếc phi cơ này.