Cây bún 300 tuổi nở hoa vàng rực một góc trời Hà Nội

VOV.VN - Cứ vào dịp cuối xuân đầu hè hàng năm, những bông hoa bún lại nhuộm vàng cả một góc trời tại làng Đình Thôn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Các cụ cao niên trong làng Đình Thôn cũng không biết cây bún có từ bao giờ, chỉ ước tính đến nay đã gần 300 năm tuổi.
Cây nở hoa rộ nhất vào tháng 2 âm lịch, sau đó thưa dần, nhưng đến lúc giao mùa sang hạ, mưa ẩm, cây lại bung lộc trổ hoa từng chùm rất đẹp .
Loài cây này còn có tên gọi khác là "bạch hoa" hay "màn màn".
Loài hoa bún thường có nhiều tại miền Trung, nhưng tại Hà Nội chỉ còn duy nhất một cây hoa bún tại làng Đình Thôn này. 
 
Cây hoa bún "độc nhất vô nhị" đã gắn bó với biết bao thế hệ dân làng Đình Thôn.
Hoa bún mọc thành từng chùm phía đầu cành.
Chùm hoa có 2 màu: vàng và trắng.
 
Màu hoa vàng, trắng xen lẫn với lá xanh làm cho cây nổi bật giữa làng, gây sự chú ý cho người qua đường.
Những bông hoa vàng ươm khoe sắc dưới ánh nắng chói chang.
Hoa bún nở vàng rực rỡ cũng là thời gian lý tưởng cho những người yêu nhiếp ảnh tìm đến.
Ai cũng muốn lưu giữ lại những bức hình đẹp nhất về cây hoa bún "độc nhất vô nhị" tại Hà Nội.
 
Những cành cây của vươn dài ra phía trước tạo bóng mát cho người đi đường. Nhưng năm nay do dịch Covid-19, đường phố trong làng Đình Thôn cũng trở nên vắng lặng, ít người qua lại hơn.
Cây hoa bún 300 tuổi nhìn từ trên cao./.